Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Ok, để em tiêu hóa song sẽ ọp lại nhá, ọp đơn giản mờ,. em là em thích nhắm hnay muốn đi giảm stress mà chưa xả đc....ăn và ăn và ăn....k nói mấy....tengcha ơi! Em cần xả bùn ghê ý
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! cần xả gì nói đi nào , sao thế cưng , hum nào hẹn hò nhau nhá hay tuần sau nhá
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! thì vẫn cái vấn đề stress em nói mí chị hôm trước ý. bùn ghê gớm.
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Ôi, buồn thì ai mà chẳg có, không buồn cái nọ thì buồn cái kia ý mà, thôi cứ vui lên mà sống mấy nàng ạ, đời là mấy mà cứ phải buồn vì những chuyện vớ vẩn. Quan trọng là chồng mình, con mình nó đối xử tử tế với mình, nó nghe lời mình, nó ngoan ngoãn là ok rồi.
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Thì những cái đấy nó đều ổn hết thì chẳng bao giờ buồn chị ơi!!!!!!!!!!!!! Cái chính là nó không như những gì chị vừa nói ấy chứ!
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Bà buồn gì thế? tui buồn nhiều chuyện lắm, hôm nào op để buôn đi. Cuộc sống nó cứ đơn giản thế thì cần gì phải đau đầu hả chị ơi.
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Sao thía bà????? Buồn chuyện gì? Căng thẳng chuyện gì? Mà nàng là sướng đấy, chẳng vướng bận gì cả, muốn ăn chơi thế nào cũng được.
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Uh, thấy các bà buồn gia đình chồng con tui nản, sợ chả dám bước! Chưa ngủ à?
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Nói chung là trước sau gì cũng phải bước thôi, chỉ có điều bà chọn thời điểm thích hợp mà bước.....đừng để đến lúc ngồi ước giá mà...giá như....thì cũng mệt lắm.
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Tuần tới ọp ẹp ko nhỉ? Dưng mờ ko mum kichi ná! Ăn kichi cứ phải tập trung vừa ăn vừa lườm cái băng chuyền!:lol: Tớ có ý kiến là tự túc ăn trưa, hẹn nhau 12h ở quán café nào đó! Ví dụ tớ sẽ mua bánh mì ra đó gặm, nghe các nàng xả xì trét chẳng hạn:mrgreen:
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Chị thì chả buồn vì chồng con, mà buồn vì chiện khác cơ, buồn đến nỗi mà đi bác sỹ tâm lý, bác ý trố mắt lên hỏi tại sao stress thế mà vẫn cười đc nhỉ?
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Hôm qua rôi cho Bean ăn xong....mệt quá lăn ra ngủ luôn...mà quên mất là các bà đang đợi....so sờ ry nhé!
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Ôi sao thế chị? Chuyện của em cũng nan giải lắm...lỗi cũng một phần do em....dưng mà nhiều khi thấy bế tắc lắm!!! Khi nào gặp chắc phải hỏi đc khám tâm lý của chị ở đâu. Chắc em cũng đang rất cần được 1 lời khuyên ấy...