Ðề: Off đi các mẹ ơi ! hehe mình tình thương mến thương nhường nhịn bạn bè là chính hớ hớ bọn nào nghe ko hỉu tưởng mình lesbian đấy bà
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! bà ơi tình hình là mệt chán ăn và buồn nôn lắm , có khi nào dính ko , tui sợ lắm
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Đang 888 thì sếp đứng cạnh bà ạ! Bà bình tĩnh nào! Triệu chứng này lâu chưa? Cụ tỉ dư lào!?
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! chưa thử sáng thử mà quên , bên kia tui gặp bà nchuyeen với bà mà bà chạy đâu thế , CN có off ko
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Tôi ko, CN tui bận rùi....Tôi thấy thử que thử lúc nào mà chẳng được, cứ gì phải buổi sáng, nếu có thì buổi nào nó cũng lên 2 vạch hết ý!
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! vừa đi mua quần áo , chit mất , , , lâu lắm chả mua , tồi vừa có thì phải thử buổi sáng , vì tôi còn chưa bị cơ ý
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Cái triệu chứng của chị k hẳn là "dính" đâu nhá. Có khi là do chị bị đầy bụng. hoặc dạ dầy cũng làm chị có cảm giác như thế đấy. Khi bị dạ dầy mình hay buồn nôn, kèm theo tâm lý nữa, Cứ thấy thích ăn cái gì là nghĩ .......chị đã thử chưa, thử đi cho chắc ăn. Có cái mẹt em đây, thứ 3 hở. cafe thôi nhá. chứ ăn mất tập trung lắm. chả 888 đc, toàn mum là mum
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Ờ, mà chị gần đến ngày lắm khi người cũng như nghén dở ấy Uh, thống nhất cafe Hale em ạ!
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Lion đâu, em thấy chị online mừ k vào 888 à? đọc lại mí hôm trước c cũng kêu buồn à? thế giờ đã hết buồn chưa? 1 mình mà cũng buồn hả " ước gì mình được như cô ấy"....
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến, ở chỗ em nó có câu " thắp hương muỗi cũng về" khà khà. Em đang thấy ng đơ đơ làm sao ý, từ sáng đến giờ, bụng đau dã man như con ngan
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Hehe, chị chỉ cần gặp ai đó, ngồi nghe họ nói là hết xì trét ngay, cách giải tỏa của chị đơn giản lắm Ờ, thế mua nhiều hương muỗi vào nhớ, 1 công đôi việc:lol: Sao thế em? Sáng ăn gì? Mấy hôm nay chị đau dạ dày kinh khủng, lắm lúc đau phát khóc lên được Em đau thế nào?
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Em thì cách để xả stress là cần 1 ai đó lắng nghe, động viên an ủi và tốt nhất nếu có thể là khóc. Em chả hiểu sáng k ăn gì ngoài 2 quả ổi, có lẽ sót ruột. Chị đau dạ dày mà k uống thưốc hả> dau dạ dày đơn giản mà mệt phết đấy chị a. Chữa luôn đi.
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Nàng tengcha iu dấu hôm qua đi sắm đồ nhiều quá chắc chưa hết sướng lên hnay online muộn nhở,chả thấy online gì cở...tình hình của nàng ý thế nào rùi k biết, k biết có nhớ mà thử nữa k.....đàn bà con gái rõ "sướng" trăm tội nghìn cái 'sướng" đổ lên "thủ"