Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Ờ, tại chị ăn uống thất thường thoai, điều chỉnh tí là ngon ngay Trùi ui, sao ko ăn sáng đi? Khóc được cho nhẹ lòng là tốt em ạ! Chị sợ cảm giác trống rỗng, tê liệt mọi cảm xúc!
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Em thì có lẽ quá nhậy cảm.Nhiều khi khóc như 1 đứa trẻ con, nhưng khóc âm thầm thôi, khóc song thấy nhẹ ng hẳn chị a. Chị điều chỉnh lại ăn uống đi, ở 1 mình sướng thế đây.
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Uh, tự do tung tẩy! Mờ dạo này đi đâu cũng bị 1 bài ca em ạ! Chị bẩu láy rồi ứ chọn lại được nên cứ từ từ keke
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Chị năm nay cả tuổi mụ mí có 27 quá sớm. nếu em được lựa chọn lại chắc chắn em k lấy chồng ở tưồi dưới 30, bắt đầu phải là 30 chị ah.
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Uh đấy, chị cũng thấy chưa sẵn sàng mờ! Dưng mờ có 1 nhóc thì thích nhờ! Trăm thứ lo nhưng yêu lắm!
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Hơ hớ có 1 nhóc đơn giản quá mà. Chả cần xã chỉ cần con, đơn giản mà. Để em bảo xã giúp, xã em hơi cao đấy há há há=D>=D>=D>
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Bà ơi! một khi mà đã muốn thì giữ chả được. Nên cứ lửa thử lòng người vậy. hế hế....
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Ừa...thế thứ 3 mình gặp nhau mí h? Ăn no nê rồi mới gặp nhau nhỉ? Hay mang gì đến đấy đánh chén?
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! thỏa thuận ăn " lo lê". Hay hôm đó tui với bà đi mum bánh đúc nóng trước đi. sau đó ra "hờ le"
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Tui ghét nhất bánh đúc bà ợ. Ăn bánh mỳ theo ý kiến của bà Tengcha đi...mấy h đú được nhỉ?
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! thì tầm trưa. bà đi đc mấy giờ???mà bánh đúc nóng mà. Nó khác cái thể loại bánh đúc nguội nguội kia đấy,
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Tui biết loại đấy mà, thôi ăn bánh mỳ Phúc gần đấy, rồi ra Hale là gần mừ. Tầm 11h30 tôi đi được, hôm đấy xin nghỉ sớm sớm tý! Thôi tui về đây!
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! ko ăn bánh mý phúc nhá , chán lắm , ra hòa mã ăn nhá , cũng gần , 11h đi đi mụ béo và em trang , ăn uống và đi trên đường là vừa
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Các bà thời gian xoả mái thích thế! Tui ứ tung tẩy sớm thế được dù Hoà Mã gần chỗ tui làm quá hixhix