E hèm....khó đây nhỉ, off ở khu nào để mà được các đồng chí hưởng ứng bây giờ. Thôi thì để tôi khoanh vùng nhá, để các đồng chí xa, gần tham khảo. Theo ý kiến của 1 đồng chí phía trên ấy, chúng ta sẽ off khu Láng Hạ nhá. Vì khu ấy cũng trung tâm roài....Từ hôm nay những ai chốt đi sẽ đăng ký chắc chắn, đừng chém gió nhé. ( off buổi sáng và trưa, chiều nhá, sáng 9h anh em tập họp, cafe cà pháo rồi trưa oánh chén...)
hic, láng hạ hơi xa ah....các bác tìm chỗ nào đầu láng hạ cuối giảng võ thì em cố gắng đi đc ah,đi off xong em còn quay ngược xuống bv thanh nhàn nữa cơ ah.....(em có con nhỏ kèm theo......)
oke,cho c đăng kí đấy ,chứ ko thấy ng ta hội họp mà thèm ,hehe ,vào cn thì c đi đc e a ,bọn e thống nhất địa chỉ rồi thông báo nhé,
dạ ,em xuống chơi với bạn em,sang xem tình hình nghén ngẩm thế nào....hjhj, truyền đạt tí kinh nghiệm ý mà chị. hôm đấy nhà em cũng có khách, ko bít em có trốn đi đc ko đây..........
Trung gian đi e ơi, chứ những ng ở xa tít mù khơi như c mà xuống GVõ chắc...nghiến răng out vậy. Gần 20km chứ có ít gì đâu.
tình hình này chắc hum nay cũng chưa off đc rùi........bên mình đúng là giỏi chém gió, hehehe. thui hẹn nhà mình vào 1 dịp gần nhất.
có chị ah,đàu giờ chiều em vẫn xuống thanh nhàn, nhưng em ko vào viện, nhà bạn em ngay bệnh viện thui, hjhjhj.chiều chị có đi đâu chơi ko?
Xin lỗi cả nhà, tuần vừa rồi nhà ta chưa tụ họp đựoc. Vì gia đình em có tang đột ngột. Thôi để tuần tới chúng ta phát động lại phong trào nhé...
Đang định nhảy vào nhà ngó nghiêng tình hình off của mọi người hóa ra đã cancel. Chia buồn với nhà Thuygau nhé. Chúc mọi sự an lành
Em đăng ký một chân các mẹ nhé!!! Chia buồn với nhà mẹ Thuygau... Mong nỗi đau - buồn sẽ sớm qua đi với nhà mẹ Thuygau !!!
hjhj, vâng ah.em thì thấy loanh quanh cái ao hoàn kiếm hoặc mộ cụ Hồ khoảng 5km là ok.....nếu xa hơn thì....có thể cố đc, hjhj.em thấy dạo này chị bận lắm thì phải.....
Uh, đợt này chị bận, nhưng ọp ẹp mà đi được là chị vưỡn bon chen Ọp chị sẽ đón em nhé, nhưng chị ứ nhớ nhà, chỉ biết rẽ vô lối chùa BĐ xong đi thẳng tuốt rồi tới ngã mấy thì hem nhớ rẽ đâu nữa hihi Vậy lúc nào đi thì em chịu khó ra đằng chùa nhé! Hơi xa, vất vả cho em chút, chịu khó nha!