Ăn bún chả cũng ngon, dưng mà ăn xong ra người toàn mùi thịt nướng thôi chị ah! Với cả nắng nóng thế này, đến 1 địa điểm rồi ngồi luôn trong đó cả ăn cả uống thôi chứ ăn xong rồi lại đi tìm quán cf thì sợ hơi lằng nhằng và mất time đi lại chị ah. Buổi trưa có 1 ít time thôi mà.
Bà làm nhà hàng xem có cao kiến là ăn ở đâu được ko? Pizza + sườn nướng ko được duyệt rồi, thôi món đó hôm nào off riêng hội chuyên pizza + sườn nướng vậy...ke` kè...mà sao đang bảo giảm cưn nhỉ! Ăn thía bao giờ mới thấy eo ơi????
Thế ý kiến này của em thế nào? Nếu ổn thì ký roẹt để mang đi thực hiện ná! Quán nào hợp lý các mẹ? Cafe thì em ít lê la lắm!
Hay đặt chỗ ở quán Ngon gần Nam ngư ấy, nhiều món, ai ăn gì thì gọi và có đồ uống luôn. Hoặc ăn cơm BBQ gà nướng, em thấy ăn cũng được, hoặc lên CIao tràng tiền, có đồ ăn + uống, tầng 2 không khí thân mật yên tĩnh ( cái này hơi đắt), cuối cùng là piza + sườn nướng.
ngày nào off thế , mà chuyển cuốn qua hàng nhật rùi , cuối tháng mở , tới ủng hộ nhá số 5 Lương Ngọc Quyến
Mỗi cái ăn mà cũng đau đầu nhỉ! Tốt nhất vào cơm vp nào đấy để ăn và 8888. Bây giờ xem các mẹ đang ở những nơi nào, rồi tìm ra một địa điểm ở giữa để ko mẹ nào đi quá xa, và ko mẹ nào đi quá gần! Rồi tìm trên mạng một quán cơm vp gần đấy, rồi đặt chỗ và 8888!!!! 1) Mẹ_béo ở Yên Phụ.
Tôi muốn giảm cân mà chả đc bà a. Bởi vì làm nhà hàng suốt ngày cheese, đồ âu thì giảm sao đc hả bà. vẫn mơ ước bà a. hay ăn buffet lẩu ở chicki chicki nhả???
bà ơi! cái khoản quán ngon có vẻ k okie đâu. vì đông lắm phải book trước, cái thứ 2 chỉ có trong nhà mới có điều hòa mà có điều hòa cũng như k ý.