Ðề: Ôi chán quá ạ em bị mẹ chồng đánh và đuổi chạy khắp làng E ko hề đem chuyện nhà chồng đi nói xấu chẳng qua là e tháy mc e đi kể chuyện nhà m và mọi ng nói lại đến tai em, ngta cũng ưa gì mc e đâu mà mc em cứ kiểu đó, rồi vừa lộ chuyện nhà m ra vừa để mọi ng cười cho. Em đi góp ý với chị chồng rồi bảo c chồng khuyên mẹ. Thế là bà cc thêu dệt lên rồi ra cơ sự ạ
Ðề: Ôi chán quá ạ em bị mẹ chồng đánh và đuổi chạy khắp làng Thế thì đành rút kinh nghiệm thôi. Kinh nghiệm của mình là dù gia đình nhà chồng ai có tốt với mình đến đâu cũng ko ên nói hết tâm can ra. Ở nhà chồng khi có chuyện mình chỉ thâm cô thế cô thôi. Đằng này mn lại đi nói với chị chồng, ôi mẹ người ta nên biết thế nào mà lần. Âu cũng là bài học để lần sau mn rút kinh nghiệm thui.
Ðề: Ôi chán quá ạ em bị mẹ chồng đánh và đuổi chạy khắp làng Mc bạn máu chiến nhỉ. Mình rất ghét nhung bà chuyên đi ngồi lê đôi mách
Ðề: Ôi chán quá ạ em bị mẹ chồng đánh và đuổi chạy khắp làng ui bác gái em cũng phải sống cảnh mc như vậy đó ah tính bà ý ghê gớm nổi tiếng cả xã ai cũng biết nên chẳng ai dám động vào, cả con dai lẫn con dâu đều sợ, lúc khỏe thì đánh rồi chửi kinh lắm, nhưng giờ bà ko đi lại dc rồi thì ngồi xe lăn chửi với hành con dâu đi tiểu hay đại tiện có cho ngồi bô nhưng còn bày ra nhà cho dọn đấy ah,ở thì hết nhà con này ko ở dc tới nhà kia cũng ko dc, xong bác em đón bà về ở cùng nhưng nhà bác em bán hàng ng ta ghét bà còn ko đến mua hàng ý.
Ðề: Ôi chán quá ạ em bị mẹ chồng đánh và đuổi chạy khắp làng chia buồn cùng mẹ nó. lần sau tâm sự với chồng thôi, tính mẹ chồng như vậy chắc khó sửa nên lần sau còn tránh. mẹ nó khổ nhỉ, cố lên nhé.
Ðề: Ôi chán quá ạ em bị mẹ chồng đánh và đuổi chạy khắp làng Nhân chuyện của bạn mìn xin có một chuyện để đánh giá hàng xóm cho bạn biết là nên hay không nên tin ( nhưng cũng nhiều hàng xóm tốt và thật tình lắm ). Mình lúc buôn bán trên phố cổ rất đắt hàng, hàng ngày cũng rất chiều các nhà hàng xóm và biếu quà liên tục nên họ cũng lấy lòng mình lắm, khi có giỗ tết cũng cho xôi và hoa quả rồi còn nói phải chịu khó bớt thời gian để ăn uống dưỡng sức... Thạt cảm động vì luôn được nghe những lời ái ngữ từ họ..... Đến một hôm, công an họ đi bắt hàng hóa bày lấn vỉa hè, mình bê vác cho gọn xong sang hàng xóm rửa nhờ tay bẩn, đứng sau lưng bác mà hàng ngày luôn tỏ vẻ yêu quý và cho quà cáp mình để đợi rửa tay... mình thấy bác gằn giọng nói với cái máy nước:" cầu cho CA nó bắt mẹ mày hết đi, cho mày hết cả đắt hàng..." Mình giữ nguyên tay bẩn nhẹ nhàng lùi dần ko để bác lộ diện còn khó sử hơn! Mình mừng vì đã biết lòng người khó đoán và từ đó lại cho mình thêm kinh nghệm. Việc bạn nghe từ hàng xóm quả là sai lầm: nếu HX đó tốt họ sẽ ko nói lại chuyện của mc bạn với bạn, họ sẽ làm cách khác sao ko thể để mccd mâu thuẫn... Đó mới là hàng xóm tốt. Còn việc ko may xảy ra... Bạn nên nhờ chị chồng can thiệp vi chị ấy hiểu bạn hơn khi bạn ts với chị! Còn mc bạn như vậy thì tránh đc là tốt nhất.
Ðề: Ôi chán quá ạ em bị mẹ chồng đánh và đuổi chạy khắp làng Em cảm ơn mn nhưng đúng thật lòng tốt đặt ko đúng chỗ nên mệt mỏi quá ạ
Ðề: Ôi chán quá ạ em bị mẹ chồng đánh và đuổi chạy khắp làng Hành động của mn thật tế nhị và ý nghĩa, em cũng chỉ vì tốt với mc mà ra nông nỗi đó ạ, em buồn lắm ý
Ðề: Ôi chán quá ạ em bị mẹ chồng đánh và đuổi chạy khắp làng Chán lắm c ạ ko lẽ để hx họ làm thế họ ko những nói xấu mc m sau lưng mà việc làm của mc m khác j vạch áo cho ng xem lưng mà toàn ng xấu
Ðề: Ôi chán quá ạ em bị mẹ chồng đánh và đuổi chạy khắp làng Đúng là con đĩ già...........................
Ðề: Ôi chán quá ạ em bị mẹ chồng đánh và đuổi chạy khắp làng cũng khó thật, mình thì sẽ nói chuyện với bà chị chồng xem bà ấy nói gì....cũng là con gái, cũng đi làm dâu mà cư xử thế, quá chán
Ðề: Ôi chán quá ạ em bị mẹ chồng đánh và đuổi chạy khắp làng lão chồng mn đâu mà để vợ bị đánh thế. mn nên 3 mặt 1 lời với bà chị chồng và mc 1 phen. chủ yếu mình thấy thoải mái trong người mình đã. Mình k có gì sai trái thì chả phải ngại với ai. Họ nói được vài ngày nói được mãi đâu.
Ðề: Ôi chán quá ạ em bị mẹ chồng đánh và đuổi chạy khắp làng Bây giờ mà vẫn có cảnh này, chia sẻ với mn chứ cũng chẳng bt khuyên thế nào, mn thử mời cả bà chị ck vs mc nói chuyện thẳng thừng xem sao! Chứ mn k oán mc thì mc cũng oán mn!
Ðề: Ôi chán quá ạ em bị mẹ chồng đánh và đuổi chạy khắp làng chị thử nói chuyện này với ck chị xem, 2 vk ck cùng nhau giải quyết sẽ tốt hơn đấy ạ.
Ðề: Ôi chán quá ạ em bị mẹ chồng đánh và đuổi chạy khắp làng Hãi thế nhỉ. Thời buổi bây giờ vẫn diễn ra cảnh này sao?????????????
Ðề: Ôi chán quá ạ em bị mẹ chồng đánh và đuổi chạy khắp làng muốn ko có lần sau thì đừng nói với ai chuyện j mn ạ, đặc biệt mấy cái bà cô bên chồng ấy. Như e , nhiều lần chị dâu chồng thao thao bất tuyệt nói xấu mc nhưng e lý trí lắm, ko bao giờ hùa theo nói lại nửa lời, chả dại mà rước họa vào thân, nhỡ bà kia hâm hâm dở dở gặp mc lấy chuyện làm quà kể lại thì chết. Nói đi thì nhẹ nói lại thì nặng mà.hi vọng mn có cách giải quyết sáng suốt.
Ðề: Ôi chán quá ạ em bị mẹ chồng đánh và đuổi chạy khắp làng có khi chả nên tham gia ý kiến gì chị ah, mình nói 1 người ta hiểu 5 hiểu 10 ý thì sẽ phức tạp và gây hiểu lầm
Ðề: Ôi chán quá ạ em bị mẹ chồng đánh và đuổi chạy khắp làng Mai mốt rút kinh nghiệm ai nói gì mặt kệ cứ làm như không biết gì là được rồi ,khỏi phải mất công vừa bị chửi vừa bị đuổi chạy khắp làng như vậy mất mặt lắm chị à.
Ðề: Ôi chán quá ạ em bị mẹ chồng đánh và đuổi chạy khắp làng Đọc status của bạn này mà e cứ buồn cười vì hình dung chị này chạy khắp làng ntn. Nếu là mình, mình sẽ hỏi lý do tại sao mẹ đuổi đánh con, lúc đó sẽ giải tỏa được hiểu nhầm. Mà mình ghét cái kiểu đi buôn dưa lê, rồi dựng chuyện để bàn tán lắm. Thời đại tiên tiến rồi nhưng có lẽ chẳng bao giờ các bà+cô+mẹ bỏ đc cái tính xấu này.
Ðề: Ôi chán quá ạ em bị mẹ chồng đánh và đuổi chạy khắp làng thế này thì chán nhỷ, giờ nhiều mc tâm lý lắm mà mc mn thì chán quá