Em đọc mà lạnh hết sống lưng. Chia sẻ cho các mẹ cùng đọc bài báo này. Huhu sợ quá Thấy bé trai khóc không chịu ăn, cô "bảo mẫu" nâng bé lên đe dọa nhưng tuột tay khiến cháu rơi xuống nền. Cô ta tiếp tục đạp mạnh vào ngực, bụng khiến bé đa chấn thương, tử vong. Hai ngày qua, vợ chồng chị Huyền đau đớn với cái chết của con trai duy nhất. Ảnh: An Nhơn Ngày 17/11, Công an quận Thủ Đức, TP HCM bắt giữ Hồ Ngọc Nhờ (18 tuổi, ngụ Cần Thơ) để điều tra hành vi Giết người. Nạn nhân là cháu Đỗ Nhất Long (18 tháng tuổi), con của vợ chồng chị Võ Thị Huyền (24 tuổi, quê Nghệ An) và anh Đỗ Trọng Đức (27 tuổi, quê Bình Định). Theo cơ quan điều tra, Nhờ ở nhà trọ trông con nhỏ 2 tuổi 4 tháng trước khi nhận giữ cháu Long cho vợ chồng chị Huyền với giá 1,5 triệu mỗi tháng. Sáng 16/11, thấy Long khóc không chịu ăn cơm, Nhờ bế cháu bé lên dọa nhưng tuột tay làm bé té xuống nền nhà. Thấy bé khóc thét, Nhờ lại dùng chân đạp mạnh lên ngực và bụng cháu. Cô ta bỏ đi vệ sinh và hơn 20 phút quay ra thì thấy cháu bé nằm bất động dưới nền nhà nên nhờ người chở đi cấp cứu nhưng Long đã tử vong. Khám nghiệm tử thi, công an xác định đầu, mặt, cổ, ngực cháu bé bị bầm tụ máu dưới da; màng sụn thanh khí quản bị sưng; khoang màng phổi có máu, dập phổi; rách, bầm túi máu vùng đáy tim; vỡ tiểu nhĩ; ổ bụng có máu tụ quanh gan; rách gan… Vợ chồng chị Huyền đã đưa cậu con trai đầu lòng đi hỏa táng và mang tro cốt vào chùa. Suốt gần 2 ngày qua, người mẹ trẻ đau đớn, kiệt sức trước cái chết thảm của con. "Tôi chỉ muốn biết con tôi vì sao mà chết", chị Huyền ôm mặt khóc tức tưởi. Dãy phòng trọ nơi cô bão mẫu làm cháu Long chết. Ảngh: An Nhơn Vợ chồng chị cho hay, gửi con cho Nhờ vì nghĩ cô là hàng xóm và có con nhỏ, thời gian gửi sẽ muộn hơn nhà trẻ. "Đôi lần đi đón con về, tôi thấy trên mặt cháu bầm tím, hỏi thì cô ta nói do cháu nghịch nước nên bị té. Tôi không ngờ cô ta lại hành hạ cháu như vậy", anh Trọng nghẹn giọng. Một số người sống trong khu trọ cho biết, Nhờ thường hay đánh con nhưng họ không thể tin là cô lại hành hạ bé Long đến chết. Nguồn đây ạ: http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/be-trai-18-thang-bi-nguoi-trong-tre-danh-chet-2911470.html
Ðề: Ôi sợ quá các mẹ ơi: Bé trai 18 tháng bị người trông trẻ đánh chết m đọc hôm qua rồi, sợ thật đấy, chả hiểu là người hay là j nữa
Ðề: Ôi sợ quá các mẹ ơi: Bé trai 18 tháng bị người trông trẻ đánh chết doc mà rớt nước mắt, thường con quá cớ!!!!!!!!!!!!!!!!!!chả hiều có phải con người nữa không............cái loại này tống nó vào tù no ko phải con người nữa.
Ðề: Ôi sợ quá các mẹ ơi: Bé trai 18 tháng bị người trông trẻ đánh chết em đọc mà thấy sao có người dã man trên đời như thế, bé còn quá nhỏ mà
Ðề: Ôi sợ quá các mẹ ơi: Bé trai 18 tháng bị người trông trẻ đánh chết Thật tội nghiệp.Công nhân nghèo không có tiền cho con đi nhà trẻ, lại trao trứng cho ác
Ðề: Ôi sợ quá các mẹ ơi: Bé trai 18 tháng bị người trông trẻ đánh chết Bà ta cũng có con nhỏ mà sao có thể hành hạ trẻ con như vậy được nhỉ, thật sự ko phải là người
Ðề: Ôi sợ quá các mẹ ơi: Bé trai 18 tháng bị người trông trẻ đánh chết Thật là kinh khủng! sao lại có chuyện như thế này đc chứ
Ðề: Ôi sợ quá các mẹ ơi: Bé trai 18 tháng bị người trông trẻ đánh chết Sao lại nhẫn tâm đánh đập 1 đứa bé như thế chứ.
Ðề: Ôi sợ quá các mẹ ơi: Bé trai 18 tháng bị người trông trẻ đánh chết Sợ quá , may mà cháu nhà em có bà trông rồi