Các mẹ ơi trưa nay em có ăn được 2 bát cơm với 1 khúc cá chép thì vừa xong nôn sạch hết rồi..ko biết có phải em bị ốm nghén ko hay là bị sao thế ạ..hiện tại em đã bầu 14w rồi nên cũng hơi lo lắng..lúc 3 tháng đầu em chi hay mệt với buồn nôn chứ chưa nôn bao giờ cả..hôm nay ăn được tý nào cho ra hết nên giờ lo quá ạ..ko biết có ảnh hưởng gì ko nữa.. hichic..em nôn nhiều lắm..trưa ăn được nhiều thì bây giờ coi như bụng trống không...
Ðề: Ốm nghén ... mẹ nó chia nhỉ bữa ra,và khi buồn nôn thì đừng cố ăn,mn có thể làm cách này nhé lấy cọng hành tươi ,phần màu trắng ấy đun nước uống sáng 1 cốc tối 1 cốc sẽ đỡ nghén mn ạ,cơ mà mua hành chỗ nào đảm bảo ý nhé
Ðề: Ốm nghén ... mn bị nôn thì có thể pha nước chanh loãng với 1 chút muối hạt, uống sẽ đỡ cảm giác buồn nôn đấy, em đợt nghén cũng toàn uống thế này nên có lúc chỉ bị nôn khan chứ ko nôn ra ngoài
Ðề: Ốm nghén ... trước mình nghén đến 4.5 thang mới hết cơ, cứ ăn vào là nôn, đặc biệt với 1 số những mùi nặng 1 chút, có lần 2vc vừa vào ăn cháo chưa kịp trả tiền đã cho ra hết ý chứ Nghĩ lại thấy sợ, còn bị giảm kg nữa ý, nhưng sau khi hết nghén thì mình ăn giỏi lắm 4 bát cơm mà chỉ cần canh cua với sung thui trộm vía tăng 18kg nhé, con năng 3.2kg nhưng giờ cũng mi nhon rồi
Ðề: Ốm nghén ... huhu em bị ngne tới hơn 6 tháng mãi khi chuyển về nhà mới thì mới đỡ ngén tuy nghiên thi thoảng vẫn nôn n mà ít ạ, em sợ ngón lắm rồi ý. tăng cân cũng dc 12kg đấy n mà giừ âm cân nặng so với hồi chưa bầu rồi ạ
Ðề: Ốm nghén ... ui, mình giờ 11t tuần vẫn bị nghén đã thấy nản lắm rồi.. nghĩ đến cảnh các mẹ đến 5,6 tháng vẫn nghén mà sợ quá..
Ðề: Ốm nghén ... Mình đây gần 17 tuần mà vẫn nghén kinh hoàng. ăn xong toàn ôm bụng rên hư hử vì khó chịu quá. huhu. Bao giờ cho hết đây.....
Ðề: Ốm nghén ... Chắc là mn vẫn nghén đấy.Mình đây 5 tháng rồi mà vẫn mệt mỏi,suốt ngày phải nằm 1 chỗ đây này.