Năm tới đây mình định thi cao học Học viện Tài chính nếu vậy thì phải ôn từ bây giờ nhưng chưa biết ở đâu tổ chức ôn thi tốt, có mẹ nào có ý định cùng mình thì rủ mình với hoặc đã học rồi thì xem có chiêu gì hay ho thì mách dùm nhé
Mẹ Xíu ra trường Tiểu học Quang Trung trên đường QT , ở đấy luôn luôn có lớp luyện thi cao học của các thầy ở trường KTQD, mọi người ôn ở đấy đông lắm. Học cả 4 môn hình như là 1,8 triệu: Toán Xác suất, Quy hoạch tuyến tính, Kinh tế chính trị và Tiếng Anh
Mẹ MomMi chỉ đúng chỗ rồi đấy mẹ Xíu ạ, SĐT của chị Thu - chị phụ trách ở đấy: 0913033560, chị cứ liên hệ. CN vừa rồi có lớp đầu tiên. Học ở đấy yên tâm về chất lượng, môn XS: thầy Cao Văn, TA: thầy Hạ, KTCT: thầy Phan, QHTT: thầy Trúc. Năm nay tăng buổi nên học phí cũng tăng lên một chút chị ạ. Hôm trước e gọi cho chị Thu, 2 tuần nữa có lớp mới, chắc e sẽ đăng ký học đợt này. Có gì chị e mình đăng ký học cùng lớp để còn hỗ trợ chị nhé :lol:
Greenfield ơi, nghe tiếng mấy thầy này rồi toàn những thầy nổi tiếng, thế chính xác hôm nào thì bạn thông báo cho mình được không. Cityphone:9.177357 (Hòa). Đi cùng cho đỡ bỡ ngỡ nhé.
Vào đấy học không có gì phải bỡ ngỡ đâu chị à, có ai biết ai đâu. Em đã ôn ở đấy rồi, hồi đầu năm ngoái nhưng sau đó có bầu bì nên thôi . Năm nay các chị ôn có gì mới thì cho em xem ké với nhé, vì bây giờ em cũng không có thời gian để đến lớp, chỉ học lại bài vở cũ thôi. Em cũng định thi HVTC đấy. cho em hỏi luôn trước đây chị có học trường TC không mà chị thi cao học vào đấy. Bởi vì hầu như toàn người học TC rồi mới thi vào đây còn hầu như là thi vào KTQD.
Mommi ơi, ngày trước chị học trường Tài chính đấy, khoa Kế toán nhưng bây giờ chị không làm kế toán mà làm quản lý không biết đổi ngành học có được không nhỉ, em có biết có những ngành nào không? Nếu không có khi phải chuyển sang trường KTQD vì hình như có nhiều ngành để lựa chọn hơn
Mẹ Xíu ơi hình như muốn chuyển sang ngành khác thì phải học chuyển đổi đấy. Chị nên gọi điện hỏi rồi đăng ký học chuyển đổi đi ko học rồi mình lại ko học đc thì phải thi đúng chuyên ngành mình đã học đấy. Kể cả chị thi ở KTQD mà lệch chuyên ngành cũng phải học chuyển đổi. Ở KTQD học chuyển đổi vào khoảng T11 hay T12 còn HVTC thì e ko rõ. Hôm nào e đi đăng ký e sẽ gọi chị.
Em cũng học ở trường TC đấy nhưng khoa TCDN. Chị có thể học sang ngành Tài chính, tín dụng và lưu thông tiền tệ. Trong đó có nhiều ngành hơn( nhưng bao giờ chị đỗ rồi vào nhập học thì họ mới phân ngành cụ thể) Đúng như greenfield nói đấy, ở đâu thì chị cũng phải học chuyển đổi thì mới được dự thi đấy.
Mẹ Xíu ơi chiều qua e qua trường Quang Trung, 4/10 tới có lớp mới đấy, chị đến đăng ký đi. Học môn toán (XS+QHTT): 1.450.000 Toán + TA: 2.100.000 4 môn: 2.500.000
Em có học lớp này không? Nhưng sao trên là 2 môn toán rồi, dưới lại toán nữa hay là nhầm, có phải môn KTCT không? Có lẽ chiều mai chị sẽ đến hỏi cho kỹ nhưng thời gian học như thế nào đấy em cho chị biết trước với, thầy giáo dạy môn toán vẫn là thầy Túc và Cao Văn à. Cám ơn nhiều lắm
Ngưỡng mộ các mẹ quá, vừa nuôi con, vừa đi học. Lại còn học TCKT nữa. [-o< Mẹ Su thì chỉ có tính % ngân sách thôi mà phải hỏi đến chục lần mới nhớ
Mẹ Xíu ơi, 1.450: là học môn Toán (gồm: XS + QHTT) 2.100: Toán (gồm: XS + QHTT) + Tiếng Anh 2.500: Toán (gồm: XS + QHTT) + Tiếng Anh + KTCT Nhầm nhọt tí chị ạ :lol: E cũng định học lớp này, mai hoặc sang tuần e đem tiền đến đăng ký. Học vào buổi tối từ 6h đến 9h. Có thể có buổi học vào CN thì học sáng or chiều or tối. Chị cứ wa hỏi kỹ đi rồi chị e mình hẹn nhau sau nhé! Chị Tâm ơi đừng khiêm tốn quá thế, e biết chị cũng giỏi nhiều cái lắm mừ :lol:
Mẹ Xíu đã đi đăng ký học chưa? Chích bông nhà e vẫn ốm nên e chưa đi được. Chắc phải bỏ mấy buổi đầu rồi.
Chị cũng đã đến đấy hỏi nhưng thấy thái độ của 2 bà tổ chức ở đấy trông rõ ghét, hỏi thì nhấm nhẳng chẳng trả lời cho rõ ràng gì cả, chị hỏi là học vào những ngày nào thì bảo cứ đăng ký lúc nào học mới biết mà chị còn nhiều kế hoạch khác nên cũng chưa quyết.
Thôi để tà tà mấy hôm nữa. Ở chỗ này phải đóng tiền rồi mới biết đc chính xác buổi nào học. Đúng là thái độ của 2bà đấy theo thời tiết chị ạ, có hôm ngọt như mía có hôm lại như chị gặp đấy. Hôm nào e học sẽ ới chị sau nhé! Cứ hẹn hò mãi mà vẫn chưa đi được.
Chào các chị em, Em thấy các chị rất hào hứng đi ôn thi cao học nên em có ít kinh nghiệm muốn trao đổi: Em thi cao học KTQD 2 lần: lần thứ 1: trượt: 10,5 điểm (11,5 mới đỗ) lần này vì chủ quan tưởng giống năm trước chỉ 10 điểm 2 môn là OK. Lần 2, cẩn thận hơn nên đạt: 14,5 điểm (12,5 đạt). Kinh nghiệm ôn thi như sau: - Các thầy mà các chị nêu tên đúng là có tiếng trong dạy ôn cao học. Nhưng để thi hiệu quả thì theo em: + KTCT: khi đi thi viết đủ ý, lozíc, ko cần phải viết thành bài luận. Mà thầy Phan thường dạy theo cách trả lời theo từng câu hỏi chỉ cần chăm chỉ học thuộc là ổn. Nhưng khi đi thi mấy ai nhớ được, đặc biệt là các chị em đã có gia đình thời gian học ko có, mà cách mang tài liệu vào thì đừng nghĩ tới. Năm trước em học của Thầy Thắng, học theo kiểu học hiểu theo chiều ngang, chiều dọc, chạm vào câu hỏi nào cũng có thể trả lời được, ko theo khuôn mẫu. Em đã áp dụng cách này và bài KTCT được 8 điểm + QHTT và Sác xuất: em ko có ý kiến về môn QHTT vì môn này học của ai cũng được vì rất dễ. Còn sác xuất nên học của Thầy Ninh, thầy giảng rất dễ hiều và rất dễ áp dụng vào các bài tập khác nhau. Môn này do tính toán sai nên em có 6,5 điểm thôi. Các thầy này thường dạy thành 1 nhóm chung, ko thông qua người môi giới nào cả, phải liên lạc trực tiếp với thầy Thắng và xin vào lớp nếu còn chỗ. Nếu các chị định sang năm thi thì ôn thi bây giờ là ổn. Kinh nghiệm KTCT ko cần phải học thuộc chỉ cần thu xếp đến lớp nghe giảng thôi, phải đi đủ thì mới có hệ thống. QHTT cần làm bài tập nhiều (vì rất dễ tính sai) sác xuất nếu khó quá thì ôn kỹ phần thống kê (dễ hơn và thường nhiều điểm). Em se tìm lại số ĐT thầy Thắng và post cho các chị em Chúc mọi người thành công, Thân mến
học KTCT theo kiểm của bạn là như thế nào, nói cụ thể hơn cho tôi biết với để còn học ôn đây, học mãi cái môn này mà không vào đầu, chán quá.
học KTCT theo kiểm của bạn là như thế nào, nói cụ thể hơn cho tôi biết với để còn học ôn đây, học mãi cái môn này mà không vào đầu, chán quá.