Ðề: Ông bà nội không cho cháu đi học Theo tớ thì con mới cai sữa và cũng còn khá nhỏ mẹ nó có cho con đi học thì nên cho con đi trường tư vì dù sao trường tư lớp ít bé các cô có điều kiện chăm sóc bé tốt hơn chứ mới chưa được 2 tuổi mẹ nó cho đi trường công thì tội bé lắm. Còn việc cho bé đi lớp tớ hoàn toàn ủng hộ vì con đi lớp ngoan và biết nhiều lắm chứ ở nhà với ông bà mà chiều cháu thì mình khó dạy lắm. Trừ trường hợp ông bà nghiêm khắc với cháu thì ok cho cháu ở nhà tầm 3 tuổi đi cũng được. Mẹ nó nên cân nhắc tìm trường cho con và phân tích nhẹ nhàng cho các cụ hiểu
Ðề: Ông bà nội không cho cháu đi học uhm. Thật ra vấn đề trường lớp của con tớ không lo lắng lắm. Kể cả việc cô cho con ăn ít tớ cũng ko đặt thành vấn đề. Trước khi cho bé đi học 2 tháng, chiều nào tớ cũng thu xếp công việc về sớm hoặc thứ 7,CN là cho con ra trường chơi để con làm quen dần. Tớ cũng đã nói chuyện với hiệu trưởng và các giáo viên ở đó để tìm hiểu thêm về trường ( trường này chỉ cách nhà tớ mấy trăm m thôi). Bé cũng thích trường lắm, tớ nghĩ kiên trì cho bé nhà tớ đi học thì chắc bé cũng nhanh quen thôi. Vấn đề của tớ là ông bà ý. . Ông nội tớ thì chiều cháu vô điều kiện, híc. ở nhà thích ăn gì cho ăn đấy, thích chơi gì cho chơi cái đấy (kể cả huân huy chương của ông bà), nên tớ cũng rất lo vấn đề để con ở nhà cho ông bà. Còn bé thì được, chứ khi bé nhận thức được rồi thì tớ thấy hơi nguy hiểm. Không biết tớ có lo lắng thái quá ko nhỉ?????? HÍc
Ðề: Ông bà nội không cho cháu đi học Tớ cũng nghĩ 3t đi cũng được, nhưng vấn đề ông lại chiều cháu quá. Thích gì ông cũng đáp ứng, ông bà nói chẳng bao giờ nghe.
Ðề: Ông bà nội không cho cháu đi học Hihi, việc đi học này đau đầu phết. Nhưng con mới đi học, các mẹ nhớ động viên cả nhà về nhà không ai được nói " khổ thân con" hay "thương quá, xót quá" nhé, con nghe thấy càng được đà không chịu đi học. Phải động viên cả nhà, để sáng khi con đi ai cũng động viên con đi học ngoan, chiều về ai cũng khen con đi học giỏi, không ai đồng tình với việc nghỉ học của con hết...thì con mới nhanh quen. Chứ tình trạng ông bà cứ "khổ thân cháu tôi"...thì con lâu quen và đi học sẽ mè nheo nhiều đấy.
Ðề: Ông bà nội không cho cháu đi học ui chuyện ở với ông bà đa số ông bà xót cháu mà.MÌnh mới cho bé nhà mình đi đc mấy hum con cũng khóc nhưng mà khóc it.Trộm vía con ngoan nịnh nịnh tý là hết,sáng ra chìa tay bế vào lớp vẫn theo và bye mẹ.NHưng mà ông bà chỉ chăm chăm hỏi cô con khóc quá cho về.Gớm khóc mãi rùi quen hết chứ ở nhà mãi đc đâu
Ðề: Ông bà nội không cho cháu đi học Úi chiều thế thì chết, kể cả bé cũng không chiều vậy được đâu. nguy hiểm lắm mẹ nó ạ. Nói thật bé thích gì thì thích chứ mình thấy học trường công khi con còn nhỏ thì vẫn không thể được chăm sóc đầy đủ bằng khi học trường tư đâu. Mẹ nó thử tìm hiểu mà xem nhé. Tình trạng như vậy thì tốt nhất mẹ nó tách con ra với ông bà được bao nhiêu tốt bấy nhiêu chứ không sau này không dạy được đâu, bướng bỉnh lắm.
Ðề: Ông bà nội không cho cháu đi học mình thấy 22 tháng mà cho học trường công thì hơi bị lo.Con mình mùng 1/8 vừa rồi cũng cho đi học, dc 27 tháng.khóc lắm nhưng mẹ đi khỏi thì cũng chịu chơi.Theo mình bạn nên cho bé học trương tư thục trước
Ðề: Ông bà nội không cho cháu đi học Thanks tất cả các mẹ nhé. Gom góp những lời khuyên của các mẹ, chắc chắn tớ sẽ cho con đi học. Nhưng chắc pải 2 tuần nữa mới bắt đầu được, vì bé chưa hết ốm hẳn, tuần sau tớ lại bận cả tuần, ko tranh thủ đưa đón con được. Về tớ sẽ mềm dẻo, cương quyết với ông nội. Hihi, hi vọng ông sẽ chấp nhận mà không giận tớ. Tớ sẽ update tình hìnhh cho các mẹ biết. Vấn đề trường lớp tớ cũng cân nhắc thêm. hi THanks all
Ðề: Ông bà nội không cho cháu đi học mình cũng vote cho đi học, bé nhà mình đi học biết sợ cô giáo, biết các trò chơi, về thỉnh thoảng kể chuyện ở lớp bạn này bạn kia. tiếp xúc với bên ngoài giúp con mạnh dạn hơn
Ðề: Ông bà nội không cho cháu đi học Thương con ai cũng thương, nhưng mỗi người một kiểu thương về thể hiện tình thương khác nhau.Việc đến tuổi đi học thì cần phải đi học, con bạn ốm cho ở nhà khỏe lại đi tiếp. Mình chỉ nghĩ rằng con bạn thì bạn lên quyết định việc đi hay ở, người ta có câu " đi một ngày đằng học 1 sàng khôn" tất nhiên mới đầu bé cũng phải ốm, sổ mũi, khàn tiếng, thậm chí là đi ngoài vì tất cả đều thay đổi... nhưng không vì vậy mà cho con ở nhà. Cho ở nhà ông bà bé sẽ không biết chia sẻ, ích kỉ, và không có tính tự lập, tự giác. khác hẳn với việc bạn cho con đi học . Mình cũng không hiểu sao ông bà có thể lấy sức ép không nhìn mặt bạn chỉ vì chuyện bạn quyết định cho con bạn những điều tốt cho nó...Bạn hãy là bạn và có chính kiến của mình.
Ðề: Ông bà nội không cho cháu đi học 22thang thì nên cho học trường tư, và nếu được tuần đầu cho bé đi 1/2 ngày, cho quen dần với trường lớp.
Ðề: Ông bà nội không cho cháu đi học Theo mình thì trẻ nên biết tự ăn , tự tè , tự ị khi bùn ị , vậy mới nên cho đi nhà trẻ công , còn nếu chưa rành hết các thứ đó thì nên gửi nhà trẻ tư , các cô ở trường tư ít học sinh hơn nên chăm trẻ kỹ hơn , "trẻ đi mẫu giáo để bị ốm mà "-mình thấy câu này của các bà mẹ Nhật rất đúng , đi mẫu giáo để con hòa nhập với bạn bè , thêm cứng cáp , trưởng thành hơn , bé nào mới đi học đều thế cả , quen tự lập , quen bạn bè rất tốt cho trẻ khi đi học tiểu học không bị bắt nạt , không bỡ ngỡ , chúc bạn vững tin và đừng rối lên khi con bị ốm nhé >.<
Ðề: Ông bà nội không cho cháu đi học Thật ra thì bố mẹ chồng mình rất tốt, tâm lý, thương con thương cháu. Mình ở cùng bố mẹ 3 năm rồi mà chưa bao giờ xảy ra mâu thuẩn gì dù nhỏ. Bố mẹ chồng mình mổi tội thương cháu, xót cháu qua. Nhiều khi bé nhà mình thức đêm uốn mẹ, khóc, mà ông bà cứ đứng ngoài cửa đòi vào. Cháu nghe tiếng ông bà ở ngoài, biết có đồng mình lại càng uốn hơn, khóc to hơn. Ở nhà thì ông nội chiều cháu vô điều kiên, thích gì cũng chiều hết. Chính vì thế mà mình rất muốn cho bé đii học, nếu ông bà nghiêm khắc 1 chút thì có lẽ mình cũng để bé ở nhà với ông bà cũng được. Haizzzzzzzz
Ðề: Ông bà nội không cho cháu đi học Trẻ con tầm đấy nên đi học cho ngoan và biết nhiều thứ hơn. Ở nhà nhiều được chiều cũng sướng nhưng sau mình lại khổ, nhất là khi đi học tiểu học bạn a
Ðề: Ông bà nội không cho cháu đi học nhiều khi ông bà xót cháu đấy mà thực ra bố mẹ đẻ ra phải là người xót hơn ấy chứ nhưng thôi để dĩ hòa vi quý mẹ nó chiều ông bà chút cho cháu nghỉ thêm để chăm chút cho khỏe đã
Ðề: Ông bà nội không cho cháu đi học Nhóc nhà em đi học từ sớm lắm, 16t đã đi rồi! Nhưng em phải quyết tâm lắm vì thời gian đầu bé thường hay khóc, ăn ít, ngủ ít. có bé ốm và sốt nhưng thường khoảng sau 2 tuần là ok liền. Em thấy bé nhà em đi học chững chạc hẳn, tự lập và ít ỷ lại vào ba mẹ. Bà chị em có 2 đứa sinh đôi. Lúc 3 tuổi cho 2 đưa đi nhà trẻ công. nhưng có 1 đứa hay ốm hơn nên để ở nhà suốt. Cuối cùng bé đi học nhiều thì lanh lẹ hơn bao nhiêu, còn bé ở nhà nhiều thành ra giờ như kiểu hơi bị tự kỉ ấy, chả nói chả rằng, toàn lủi thủi chơi một mình. Chị em cứ bảo giá như ngày trước cố gắng cho đi thì đỡ biết mấy.
Ðề: Ông bà nội không cho cháu đi học đây là vấn đề nhiều nhà gặp phải bạn ơi, ông bà nào cũng xót cháu, b cứ bình tĩnh cho cháu nghỉ thêm cho khỏe rồi phân tích cho ông bà hiểu bạn ạ, ở với ông bà thì cháu có thể được chăm sóc tốt nhưng về kiến thức độ tuổi chênh nhau nhiều nên ko thể dạy hết được cho cháu, hơn nữa cháu nhát thì ở với ông bà lại ko cải thiện được, mới đi lớp các bé chưa quen với môi trường nên ốm cũng là bt. B có thể nhờ ông bà đưa đi đón về sớm hơn các bạn 1h/ngày thì ông bà cũng đỡ xót hơn
Ðề: Ông bà nội không cho cháu đi học Mẹ nó cứ làm căng 1 chút để ông bà đồng ý cho cháu đi học. Thực ra vì thấy cháu chưa tự ăn, tự uống, ị..... nên xót cháu không muốn cho đi
Ðề: Ông bà nội không cho cháu đi học Uhm. Ông bà thì xót cháu lắm, tớ cũng đang để ở nhà để thuyết phục ông bà được thì mới cho bé đi. Thật sự bé nhà tớ ở nhà với ông bà tớ cũng không yên tâm lắm. Vì ông bà nhà tớ quá chiều cháu. Thích gì cũng chiều, thậm chí có hôm tớ đi làm về bà nội còn khoe là: hôm nay Nhím ở nhà bắt bà mang chậu lên giường để đi tè. Tớ nghe xong buồn và thất vọng vô cùng. Sao những chuyện như thế mà bà có thể chiều cháu được. Chẳng biết ông bà có biết là đang thương cháu hay đang hại cháu nữa.
Ðề: Ông bà nội không cho cháu đi học Ông bà chiều cháu quá sẽ sinh nhiều tật xấu, sau này khó sửa. Nếu chị cảm thấy cứ để vậy ko tốt cho con thì chị cố gắng thuyết phục và cho con đi học, 1 thời gian thấy cháu tiến bộ ông bà sẽ nguôi ngoai thôi.