Trước đây chồng mình chẳng quan tâm gì đến việc buôn bán của mình, mặc dù mình bán hàng online được chục năm, mà bán offline cũng 6-7 năm rồi. Thậm chí có lúc ông ấy còn... phá đám, muốn mình nghỉ bán hàng, tập trung vào việc cơ quan thôi. Gần đây vì mình sắp có thêm em bé nên thấy chồng tự dưng quan tâm tới việc kinh doanh của mình. Nào là vào mạng nghiên cứu tìm nguồn hàng mới từ nước ngoài, nào là tự đi kiểm tra tình hình các cửa hàng mới mở, nào là hỏi về các hình thức bán online như ship hàng, thanh toán... Mới chỉ là bắt đầu và nho nhỏ vậy thôi nhưng mình cũng vui lắm. Gì chứ được ông xã quan tâm đến công việc của mình là mừng rồi, dù có giúp được nhiều hay ít cũng ko quan trọng (thực ra trước đây cũng có một hai lần giao hàng cho khách hộ mình nhưng đó là tiện đường hoặc gần cơ quan ông ấy). Các mẹ được ông xã giúp thế nào vào đây chia sẻ với mình nhé, cũng là để động viên các ông chồng quan tâm hơn tới công việc của vợ
Ðề: Ông xã các mẹ giúp đỡ các mẹ bán hàng như thế nào? người yêu mình giúp mình đi ship hàng. Mẹ nó cố lên mình bán hàng có phải cho mình đâu, mình làm thêm để thêm đồng tiền cho gia đình thui mà
Ðề: Ông xã các mẹ giúp đỡ các mẹ bán hàng như thế nào? Lão nhà em chả quan tâm tí nào mới tệ chứ. Em phải lấy chồng chị ra nêu gương người thật việc thật mới được
Ðề: Ông xã các mẹ giúp đỡ các mẹ bán hàng như thế nào? Xã nhà em thì thường đi lấy hàng rùi đi ship hộ em...nhưng đợt này lão ý đi làm nên chỉ đi ship hộ thui...nói chung cũng quanb tâm đến vk lắm...nhưng nhiều khi vẫn làm mình bực mình+ ức chế...........
Ðề: Ông xã các mẹ giúp đỡ các mẹ bán hàng như thế nào? Hồi xưa chồng mình hầu như ko giúp gì. Có lần nhờ mang hàng tới cty rồi khách tới cty ông ấy lấy, thì ông ấy gửi bảo vệ, chắc là ngại ko muốn giao hàng Một lần tự nguyện thì thế này: thấy vợ gọi chuyển phát nhanh mãi không được thì hỏi giao ở đâu rồi bảo để tí đi có việc rồi giao luôn cho. Khoảng 1h sau thấy em khách hàng chat với mình kêu là "em suýt ngất, anh nhà chị đi giao hàng sao mà hoành tráng thế?". Hỏi: "hoành tráng thế nào hả em?". Em ấy bảo "ông xã nhà chị đi Ford Mondeo để giao hàng (trị giá hàng hôm ấy chưa tới 200k) làm hai vợ em choáng váng". Hức hức, may mà em ấy còn ở gần, chứ không thì lỗ tiền xăng. Nhưng trộm vía mấy hôm nay tốt lạ, chạy liên tục qua các cửa hàng để quan sát tình hình. Về nhà còn hì hục tính toán xem nên lấy thêm cái gì bán, mua thêm nội thất cho cửa hàng... Tự dưng nhẹ cả người, mà vui ơi là vui.
Ðề: Ông xã các mẹ giúp đỡ các mẹ bán hàng như thế nào? hehe, có tới 2 cái top cùng chủ đề nhân dịp 20/10 thế nhỉ http://www.lamchame.com/forum/showt...-gì-các-mẹ-trong-công-việc-kinh-doanh-không-ạ Tuyệt đối không nhà mình thì thân ai người nấy lo Tự do sướng nhất đời người Độc lập còn sướng bằng mười tự do Tạm dịch là: Không có gì quý hơn độc lập tự do
Ðề: Ông xã các mẹ giúp đỡ các mẹ bán hàng như thế nào? Axa e thì ko hiểu e nhập bán ntn , được cái là chở e đi lấy hàng và ship hàng hô^^
Ðề: Ông xã các mẹ giúp đỡ các mẹ bán hàng như thế nào? lúc đầu nêu ý tg buôn bán chồng ủng hộ lắm cũng đèo đi nhập hàng đấy nhưng về nhờ c tìm hiểu làm hộ việc thiết kế chữ kí các kiểu cho topic sinh động thì c bảo a ko biết gì về web đâu, nhờ đi ship hàng thì kêu trả a bn tiền đây biết là đùa thôi nhưng mình bán cũng chả có lãi gì nhiều mà c cứ thế bực cả mình các mẹ ạ
Ðề: Ông xã các mẹ giúp đỡ các mẹ bán hàng như thế nào? chồng mình thì giúp vợ chụp hình ảnh hàng hóa rồi post lên forum các mẹ ạ
Ðề: Ông xã các mẹ giúp đỡ các mẹ bán hàng như thế nào? Xã em cũng giúp trong khoản ship hàng, lấy hàng thôi, nhưng là có vợ đi cùng.Như thế cũng là tốt rùi phải ko nhỉ.