đọc xong thấy chị khổ thật đấy,thui cố gắng chị ạ,ai cũng có nỗi khổ riêng biết đâu sau này chị kiếm được nhiều tiền như chị mong ước thì sao.
Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao? Chia sẻ với mn! Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, mn cố gắng qua gđ con cái nhỏ dại. GĐ này hầu như nhà nào cũng khó khăn mà
Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao? Thương chị quá ạ, chị cố gắng lên nhé chị, cuộc sống mà, em cũng là phận làm dâu, nhưng không phải chịu cảnh sống chung với BMC vì em thuê trọ ở HN, chị cố gắng lên
Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao? thương chị quá cố lên chị nhé. Mẹ chồng chị cũng có con gái mà sao ko nghĩ sau này con mình đi lấy chồng bị nhà chồng đối xử như thế thì sao nhỉ? Chị thật mạnh mẽ mới có thể chịu đến bây giờ. Em như vậy chắc suốt ngày khóc thôi
Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao? e biết đứng ngoài cuộc nói gì cũng dễ, nhưng nếu e ở vào hoàn cảnh đó thì sống chết gì cũng ra ở riêng, chồng còn cần vợ cần con thì đi cùng ko thì cũng chẳng xứng đáng làm 1 ông bố ra hồn. Con cái c sống cùng ông bà như thế thì cũng bị ảnh hưởng xấu thôi, trẻ con mà bị ám ảnh tâm lý từ bé thì hậu quả khó lường lắm
Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao? Cái gì có thể bỏ qua được, chứ giỗ bố giỗ mẹ thì k thể k về chị ạ. Có 1 lần sẽ có nhiều lần, k nên tạo tiền lệ cho nó. Chịu đựng gia đình chồng như thế chị còn cố gắng đc, sao về giỗ bố mà k cố đc???????? Đừng biến minhthành đứa con bất hiếu.
Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao? Thương chị quá. Em mới ở mức độ khó chịu, không hòa hợp nhưng cũng đc lúc nọ lúc kia, chứ như chị thì thấy tủi quá. Không hiểu bố mẹ chồng chị bao nhiêu tuổi rồi mà ghê gớm, kém hiểu biết đến thế. Thôi thì hãy cứ xác định tự lập chị ạ. Rồi sẽ có 1 ngày mẹ con chị đc giải phóng. Hoặc là có cả chồng, hoặc là ko có cũng vui vẻ chấp nhận. Có con là điều quá tuyệt vời rồi. Chúc 3 mẹ con hạnh phúc, chúc cho chồng chị sớm biết nghĩ cho mẹ con chị hơn
Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao? nhà mẹ đẻ cách 250km mn ạ,đi lại bụng mang dạ chửa cũng vất vả lắm.
Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao? nhà em ở Sơn La, cách HN 250km chị ah. đang bầu 7 tháng đi lại cũng vất lắm
Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao? Nói thật là Con run xéo mãi cũng quằn.Mn nên tìm đồng minh ở Cô Dì, chú bác nhà chồng để nói chuyện với BM chồng.Thêm nữa để họ hiểu là Mn sống như thế nào. Thứ hai là Mn nên nói Thẳng,nói nghiêm túc tất cả mọi chuyện chứ đừng chịu nhịn như thế .Càng chịu càng như cái gai và lại càng bị đối xử tồi tệ hơn. Đã đến lúc cũng phải bật lại,Nói nhẹ nhàng thôi nhưng hãy vạch những cái mà OBa bắt bẻ ra mà nói,hãy xoáy vào những vấn đề đó để OB không mở miệng đc nữa. Cầu mong mn mạnh mẽ lên để tháo xiềng xích .Chứ nghe Mn nói mình càng bức xúc.
Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao? uhm,Đến tháng này là nặng nhọc lắm rồi,mn đi lại ít thôi .Cứ phải ăn nhiều ăn mạnh vào cho con khỏe,không cứ ủ rũ thế này mà còn vượt cạn nữa thì vất vả lắm.
Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao? cảm ơn chị nhé! cái tư tưởng rất quan trọng chị ah.
Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao? Dài quá,nói túm lại là mn chán mc và gd chồng tớ thấy ok.Chán chồng vì chồng ko có tiếng nói trong gd cũng ok Nhưng chồng mn có thương mấy mẹ con ko,có chịu khó làm ăn chăm lo cho mấy mẹ con ko Nếu có thì mn tìm cách lôi chồng bứt ra sống riêng đi Thế là đỡ đau tim đau đầu Còn nếu chồng mà dở ông dở thằng nữa thì về ngoại thẳng tiến thôi
Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao? Khổ thân chị, biết là nói ra thì thừa nhưng bj suy nghĩ nhiều quá không tốt cho cả mẹ và con đâu, nếu thực sự k thể ở được nữa mà vẫn có tình cảm với chồng thì nói chuyện với chồng thuê nhà ở riêng, chứ ở thế khác j địa ngục. mình càng nhịn thì họ lại càng lấn tới, đời có nhân quả hết chị ạ.
Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao? ngày trước chửi mh nhiều mh ức quá ko chịu được cũng thỉnh thoảng bật lại 1 câu nhưng ko lại được với bmc. Chồng mình bảo: " thôi nhịn đi em ah". vâng" em sẽ nhịn vì anh" Giờ thì nhịn , càng nhịn người ta càng được đà chửi, chỉ biết câm lặng. câm lặng với cả chồng. câm lặng này là sự chán đời, buông xuôi...
Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao? haizzzz,cảnh đi làm dâu vất vả thế đấy chị ạ,giờ chỉ cố gắng vì con thôi,tự chủ về kinh tế cho con cái đỡ khổ,còn những cái khác phải coi như k nghe k thấy thôi
Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao? làm sao mình cãi lại được với BMC hả chị! họ bj cũng là nhất, chỉ buồn cho chị, đã chịu ấm ức đáng nhẽ có chồng chia sẻ, động viên, bênh vực thì đằng này chồng lại khúm núm, sợ bố mẹ, tử bảo chồng chị thay đổi xem sao, chẳng nhẽ anh ấy k biết đúng sai ai? Có khi 1 lần chồng làm to chuyện bố mẹ chồng cị lại sun vào ý!
Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao? MN bật không lại với MBe chồng vì không có đồng minh.Phải lôi kéo đồng minh để họ ủng hộ mình. Nói thật là Con run xéo mãi cũng quằn.Mn nên tìm đồng minh ở Cô Dì, chú bác nhà chồng để nói chuyện với BM chồng.Thêm nữa để họ hiểu là Mn sống như thế nào. Thứ hai là Mn nên nói Thẳng,nói nghiêm túc tất cả mọi chuyện chứ đừng chịu nhịn như thế .Càng chịu càng như cái gai và lại càng bị đối xử tồi tệ hơn. Đã đến lúc cũng phải bật lại,Nói nhẹ nhàng thôi nhưng phải sâu sắc và cay that cay. Hãy vạch những cái mà OBa bắt bẻ ra mà nói,hãy xoáy vào những vấn đề đó để OB không mở miệng đc nữa. Cầu mong mn mạnh mẽ lên để tháo xiềng xích .Chứ nghe Mn nói mình càng bức xúc
Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao? ko bao giờ mình cãi đc bmc, họ luôn đúng, luôn nhất. chồng em thì cũng biết ai đúng ai sai nhưng vđ ko có tiếng nói trong gđ, nói gì cũng bị gạt đi hết. ông bà chỉ nghe con gái thôi, vì con gái có tiền được nhờ, bọn em ko có gì ông bà khinh lắm. họ hàng bên nội bên ngoại của gđ chồng thì như nước với lửa, ko ai chơi với ai, gđ chồng sống khép kín, ko quan hệ giao lưu với họ hàng, làng xóm gì hết... giờ em ko trách đc ai, chỉ trách bản thân mình ngu. vì trước đã nhiều người khuyên gđ chồng em ghê có tiếng, đừng bước chân vào nhà đấy, sống trong gđ nhà đấy chỉ biết khép mình lại... giờ ân hận đã muộn rồi.
Ðề: Gia đình chống sống quá ác nghiệt em phải làm sao? người ta lấy chồng làm dâu mẹ chồng, đây em làm dâu mẹ chồng, bố chồng, chị chồng. 1 mình em ko lại đc với 3 cái mồm.