Phải soạn từ điển cho con thôi!

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi Mẹ Sơn, 15/4/2011.

  1. MebeThuan

    MebeThuan

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    10,664
    Đã được thích:
    3,378
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Phải soạn từ điển cho con thôi!

    HIhi, đọc topic của Me Sơn thấy quen quen quá. Bạn Cò nhà mình cũng thế, 32 tháng rồi mà vẫn "con đi nụ..". Và còn có cái trò nó ngược "Mẹ mợ ti vi đi. Vừa ăn xem ti vi" (Vừa ăn vừa xem ti vi :D);
    Bạn dùng từ biểu cảm thế này: "Con vui ơi là ơi. Con thích ơi là ơi; Con đau ơi là ơi"
     
    Đang tải...


  2. Mẹ Sơn

    Mẹ Sơn Guest

    Ðề: Phải soạn từ điển cho con thôi!

    buồn cười quá! bé nhà em rất thích bài chim vành khuyên và hát rất dõng dạc: chim gặp bác chào mào chào chị, chim gặp cô sơn ca chào anh!!!
    Nói mãi ko sửa! :(
     
  3. bAbYbOom

    bAbYbOom Mẹ bOom

    Tham gia:
    2/5/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Phải soạn từ điển cho con thôi!

    boom nhà mình khuya đang ngủ lồm cồm bò dậy khều khều mẹ nói mẹ ơi " chữa " mẹ ơi =)), đi ngang qua hàng kẹo thì ôi thôi, nói toàn tiếng miêng, mẹ " chẹo" đi mẹ ;))
     

Chia sẻ trang này