Cách đây gần 2 tháng e có order đồ UK của bạn maijane bên topic này: http://www.lamchame.com/forum/showt...ree-ship-all-webs-Thông-báo-quan-trọng-post-1!! THÔNG TIN - HỌ TÊN: NGUYỄN AN BẰNG (tên thường gọi là An, Di) - ĐT: 0916.883.875 / SỐ VIBER khác mà bạn Bằng sử dụng để giao dịch với em: 0902.118.144 - SỐ CMT: 012870803 - ĐỊA CHỈ: SỐ 32 NGÕ 47 ĐƯỜNG NGUYÊN HỒNG, P. LÁNG HẠ, Q. ĐỐNG ĐA, HN - TÀI KHOẢN: VIETCOMBANK CHI NHÁNH HN - LÊ THÙY LINH - 0011003687127 - EMAIL: ANSTORE2013@GMAIL.COM => ngoài email này bạn ý còn sử dụng 1 email khác để giao dịch với em: jane.nguyen31@gmail.com Lúc đầu e thấy bạn này cũng nhiệt tình, giá hấp dẫn, thời gian hàng về lại nhanh, hỏi bạn ý thì lý do là có ng nhà từ UK về (chốt 23/6 & 30/6 hàng về) nên e quyết định đặt. Số tiền em ck tổng là 4 lần là: 109 triệu đồng (2 lần 32tr, 1 lần 28tr & 1 lần 19tr) Hôm 30/6, em có đến nhà theo lời hẹn thì e nhận đc lèo tèo vài món. Hỏi lý do tại sao ko có hàng thì bạn Bằng bảo em bạn ý bên kia về VN nhưng ko chịu xách hết đủ số hàng đã ship về UK cho Bằng, lý do là quá kg & em bên kia thì lười & ngại làm thủ tục với hải quan, nên chỉ xách 1 phần rất nhỏ về trước thôi. Số hàng còn lại đang ở địa chỉ bên UK mà ko có người xách về. Vì thế Bằng buộc lòng phải chờ tới chuyến sau về ngày 10/7 và bảo em thông cảm => Em tạm chấp nhận lần 1 vì nghĩ order hàng ko tránh được delay Trong suốt thời gian e đặt đồ nhà bạn Bằng, điều em ngạc nhiên nhất là thấy web nào Bằng cũng mua được & đặc biệt là ko bao giờ tính ship web thậm chí có những web luôn luôn áp dụng ship web, dù em có đặt số lượng ít thì cũng ko tính ship web cho em. Bạn ý còn bảo: "Nhà tớ ko bao giờ tính ship web cho khách, để kịp tiến độ hàng về & đủ số lượng free ship nhà tớ còn chủ động add thêm đồ của nhà tớ để bù vào". Em nghĩ bụng chắc bạn này làm ăn nhớn, đặt số lượng nhiều nên vài bảng ship web k nhằm nhò gì (ngày xưa ko hiểu sao e ngu muội nghĩ thế). Nhưng càng về sau, khi mà e gửi đơn hàng, có những món web hết hàng mà là hàng sale HM, ASOS & nhiều brand khác (các chị hay đặt HM cũng biết web HM sale là chỉ offer trên web của tụi nó, k pick store đc) mà bạn ý vẫn edit vào file cho em stt là "Mua" tức là đã mua được những đồ ko thể mua ở store mà trên web đã sold out. Hỏi thì Bằng bảo canh web nên check out được. Em mới sinh nghi, có những brand em đặt số lượng ít, k đủ free ship web, mà sau khi em gửi đơn hàng bạn ý vẫn edit stt "Mua" đều đều. Có những brand phải sử dụng thẻ UK để đặt mà lúc đó giờ UK là đêm hoặc sáng sớm, vẫn cứ thấy stt "Mua". Kể từ đây là những màn nói dối trắng trợn, hẹn hò vô tội vạ của bạn ý lần lượt được show dần, mà chưa bao giờ em nghe ng bán hàng nào mà có nhiều lý do đến như vậy (?!?) Lúc đầu em cứ nghĩ bạn ý là Lê Thùy Linh - tên chủ tk mà e đã ck giao dịch, vì em hỏi ấy tên gì thì bạn ý bảo tên Linh. Ai dè đến hôm 10/7 ko có hàng thì có 1 bạn tự xưng là Linh bên UK call viber cho em từ số +447446969623 bảo là hàng ko thể về được vì bên ship gây khó dễ, nên khả năng delay rất lâu. Bạn Linh bảo thôi thì bây giờ thông cảm hộ bạn ý, bạn ý hẹn chậm nhất là 15/7 sẽ trả hàng, rồi chỗ hàng chưa về mà bị bên ship cũ giữ lại bạn ý sẽ ứng tiền túi ra để đặt lại cho e. Bản thân bạn ý cũng chỉ là ng đặt hàng trực tiếp từ UK thôi, còn việc tiếp nhận đơn hàng là giữa em với Bằng. Em nghĩ bảo sao bạn này lại tốt thế, nhưng vì bây giờ trót đặt rồi thì e đành theo, vì em vẫn cần hàng hơn. Nhưng từ đó, sai lầm nối tiếp sai lầm, đến bây giờ hàng thì k đc nhận, tiền thì k đc trả. Cả Bằng & Linh đều bặt vô âm tín. Kể từ hôm 16/7 đến nay em k nhận đc hàng nên sinh nghi, đòi bạn Bằng refund tiền cho em, tổng số tiền lên tới gần 100tr, nhưng bạn ý cứ hẹn hò dây dưa, hết lý do này đến lý do khác để ko trả tiền cho e. Em đến nhà bạn ý ở Nguyên Hồng tổng 4 lần mà lần nào cũng ra về tay trắng kèm theo lời hứa hẹn. Đến cuối tháng 7 thì thực sự e đã hết kiên nhẫn, thì bạn ý bảo đến nhà rồi viết giấy biên nhận cho em. Đến tận giờ phút ý e mới biết tên thật bạn này là NGUYỄN AN BẰNG. Trong nhà thì treo đầy các biển & sản phẩm bán hàng đa cấp cho Herbalife. Nhà sống cùng bố mẹ (em chưa gặp bố bao giờ, nhg lần nào đến cũng gặp mẹ), 1 em gái tên Yến, 1 em trai tên Cường & có 1 đứa con trai khoảng 3 tháng tuổi. Hôm qua 5/8 bạn ý hẹn như đinh đóng cột là sẽ trả đủ số tiền thiếu cho em, nhưng em đột xuất đến nhà thì bạn ý cứ lần nữa, bảo trong khoảng 8-10h tối sẽ tt đủ, bạn ý đang chờ khách qua lấy hàng để gom tiền trả nốt. Nói thật lần này em hết kiên nhẫn nên tỏ thái độ bực bội bảo lần nào cũng phải chờ đợi rồi lại bị leo cây, thì mẹ bạn ý & bạn ý còn nói to hơn, át cả em. Mẹ thì bảo: Mua bán giao dich ko chịu tìm hiểu kĩ thì phải chịu thôi (?), bây giờ bác cũng ko có cách nào, cháu đi kiện lên công an ý. Bác hết cách với con nhà bác rồi. Con thì bảo: Ấy đi về đi, ngồi đây k giải quyết được gì đâu. Tớ cũng k có tiền mà trả ấy. Cần thì lên nhà mà xem, hàng đang ở trên đó 1 đống, đang chờ khách qua lấy rồi trả tiền đây. Cứ thích đến nhà, tớ cũng có tiền mà trả ấy đâu Nghe xong em bực lắm mà tức k làm gì được. Về nhà chờ đến 10h nt gọi điện cả tối k thấy Bằng trả lời. Như vậy chắc chắn LÀ CÓ VẤN ĐỀ. Ai dè đúng thật. Đêm qua gần 1h sáng bạn Linh tự xưng là ở UK kia viber cho em bảo Bằng ko có khả năng chi trả, hẹn em chậm nhất đến T6 tuần này trả lại tiền. Vì lý do bạn ý còn phải xoay tiền để gửi về VN Bạn Bằng thì bảo tiền em ck đến tk của Linh nên k có tiền trả cho em, Linh thì bảo bây giờ Bằng gửi cho số tiền k nhiều (em cũng k rõ là bao nhiêu) nên cũng k sẵn tiền để gửi về ngay. Em hỏi vặn: Thế số tiền thật sự ở đâu? Mà hết bạn này đổ cho bạn kia? Thì bạn Linh k trả lời toàn nói đi đâu đâu. Tóm lại là em lại phải nghe thêm lời hẹn đến cuối tuần mà thật sự số tiền em đang cần rất gấp còn đi trả lại cho ngta. Các chị đặt vào tình huống em mới hiểu là cảm giác bị hẹn hò rồi cho leo cây nó khổ thế nào, hàng thì bây giờ chắc chắn là ko có rồi, vì 2 ả ý có đặt cho em đâu, tiền thì ko biết đến bao giờ mới được hoàn trả. Thực sự là em quá bực với bạn này, vì số tiền em ck là ko nhỏ mà bây giờ vẫn k thu được đủ. Lên topic cmt , sms cũng như gọi điện thì cũng ko có hồi âm Thân gửi Mod và mong Mod giúp em đòi lại công bằng. Cảm ơn Mod rất nhiều. Post sau e sẽ up ảnh bằng chứng cụ thể
Ðề: Phản hồi về nick maijane nhận order UK lừa đảo tiền hàng, trốn tránh trách nhiệm Chia buồn với các bạn order của bạn Bằng này, bạn ý đã bị phản hồi mấy lần trên LCM này rùi, cũng toàn lừa đảo cả: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/645575-Phản-hồi-về-nick-littlechin/page32 http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/713377-Phản-hồi-về-nick-suabenho
Ðề: Phản hồi về nick maijane nhận order UK lừa đảo tiền hàng, trốn tránh trách nhiệm hix, e thì k đặt nhiều có 600k thui, thật sự nếu có mất thì cũng k tiếc nhưng bực mình, bao nhiêu lần hứa lên hứa xuống, e đều thông cảm hum trc e có nhắn bảo chị ấy ck lại, chị ấy hẹn ck nhưng vẫn chưa thấy đâu, hum nay e vừa nt thì chị ấy hẹn chiều sẽ ck lại, k biết là như nào, nếu đc ck lại e sẽ lên thông báo cho các mẹ biết còn nếu k, các mẹ cần ng đối chấp thì alo e với nhé
Ðề: Phản hồi về nick maijane nhận order UK lừa đảo tiền hàng, trốn tránh trách nhiệm Cả nhà ơi sao em k sửa đc bài viết trong box ĐỐI CHẤT nhỉ? Em định edit thêm bằng chứng ở post thứ 2 mà k có chức năng này
Ðề: Phản hồi về nick maijane nhận order UK lừa đảo tiền hàng, trốn tránh trách nhiệm Trong mục đối chất ko có chức năng edit bài đã gửi đâu. Nàng cứ up bằng chứng lên đây rồi nhờ Mod đưa về trang 1 cho.
Ðề: Phản hồi về nick maijane Mod đã yêu cầu maijane vào đối chất. Trong vòng 48h, nếu maijane không vào đối chất, BQT sẽ thực hiện quy định của diễn đàn. Để kết quả đối chất được khách quan, mời các thành viên thứ ba vui lòng không phản hồi tại topic này. Nếu bạn đồng ý với ý kiến của bên nào, bạn có thể sử dụng chức năng Cảm ơn. Nếu bạn cũng bị mắc phải trường hợp tương tự, bạn vui lòng phản hồi tại topic này. Cảm ơn các bạn.
Ðề: Phản hồi về nick maijane Mình đã ck cho em ih 1tr7 để mua hàng. Mình ko còn giữ biên lai chuyển tiền nữa, chỉ còn lại tin nhắn trên diễn đàn em ih xác nhận là đã nhận tiền thôi: Hôm chủ nhật vừa rồi em ih vẫn chủ động PM cho mình bảo đợi đến 25 này hàng mới về và hỏi mình có chờ đc ko, mình vẫn nói rằng là mình sẽ chờ vì đến giờ phút đó mình vẫn tin em ih. Tiếc là niềm tin của mình đã đặt sai chỗ.
Ðề: Phản hồi về nick maijane Chết rồi, bẵng đi 1 thời gian em mới nhớ order đồ từ bạn này ( mấy lần hỏi thì không thấy trả lời, em có 1 thời gian ở bên Uk rồi nên cứ nghĩ là thôi không sao vì hàng về chậm là chuyện bình thường. Tổng của em order chị ý là 2 lần: 353,496 + 1,166,290 = 1,519,786 đ. Em còn giữ hóa đơn chuyển tiền đây :-S Đang định hôm nay đến nhà để đòi tiền mà đọc trên diễn đàn như thấy này chắc xác định là tiền mất quá ( Em cũng order nhiều nhưng lần đầu tiên gặp phải bạn này. Thất vọng hơn khi bạn ý bằng tuổi em mà làm ăn thất đức như thế này.
Ðề: Phản hồi về nick maijane Tớ đã alo với e Di nhắn e ấy lên topic trả lời đối chất. Vẫn hy vọng đây chỉ là sự hiểu lầm.
Ðề: Phản hồi về nick maijane Sau đây là giấy biên nhận bạn Bằng viết tay cho em, trên đó ghi rõ là sẽ thanh toán đủ tiền hàng còn thiếu của em từ 1/8 (mà hnay là 6/8 rồi em vẫn chưa nhận đủ. Thực tế là còn 60tr nữa Bằng chưa trả đủ cho em. Đến nay thời gian em đòi tiền cũng ròng rã >2 tuần rồi. Qua phản ánh thì một số mẹ đã được nhận lại tiền, là những mẹ ck ít và ở HN nên Bằng có thể trả được ngay. Còn lại một số mẹ ck giá trị lớn hoặc không ở HN thì sẽ chưa nhận được. Có thể Bằng làm vậy để giảm lượng người có thể tập trung lại với nhau. Đây là bằng chứng của em gốm giấy biên nhận & bản chụp CMT của Bằng Giấy biên nhận http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc3/q77/s720x720/1098527_576599202385894_269837154_n.jpg CMT http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/q84/s720x720/21441_576599252385889_1755001099_n.jpg http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc3/q82/s720x720/1150374_576599219052559_2138634946_n.jpg
Ðề: Phản hồi về nick maijane Post trên em quên k chèn ảnh, post này e chèn lại Giấy biên nhận CMT (khớp với số CMT mà Bằng đã dùng để lừa đảo những lần trước) @ CẢ NHÀ: Những ai đã giao dịch với Bằng thì hãy pm cho em, em đang cần tổng hợp bằng chứng để đòi lại tiền. Đến giờ phút này thì có thể khẳng định hành vi của Bằng là lừa đảo có chủ đích vì đã lặp lại đến lần thứ 3 (thực sự em cũng mới biết thông tin này do bạn HieuQ & pa123456 cung cấp) Chị ơi bạn ý k lên đâu. Em hỏi bạn ý sao k lên trả lời khách cách đây 2 tuần bạn ý bảo bạn ý thích chủ động alo giải quyết vấn đề với khách cho nhanh, k có thời gian lên topic. Đến nhà gặp thì thấy con toàn mẹ bế, tay thì cầm sẵn cái đt toàn lướt FB... K hề thấy có 1 dáng vẻ gì là bận rộn cả. 1 ng bán hàng uy tín k bao giờ bỏ bê trang bán hàng để khách vào than phiền suốt như thế đâu c ạ Mà đây k phải lần đầu bạn ý lừa đảo, c có thể tham khảo 2 topic đối chất khác
Ðề: Phản hồi về nick maijane chị ơi bản thân e đến 3h chiều nay vẫn còn tin tưởng bạn í lắm vì 3h vẫn còn hẹn e là qua địa chỉ của e hoặc ra bank ckhoan refund lại cho e mà, vậy mà từ 3h đến bjo gọi k nghe máy....... tối hôm qua 8h30 e đến nhà với lời hứa sẽ trả tiền mặt đủ cả, đến nơi nghe b í nói mỗi câu c ơi về đi sáng mai e hứa trả mà e ngoan ngoãn đi về như bỏ bùa í, toàn nghe bạn í dỗ ngon dỗ ngọt hứa đủ thứ....... nghĩ lại thấy bản thân ngu quá vậy 2 tháng trời 200 món có 20 món mà vẫn tin lấy tin để
Ðề: Phản hồi về nick maijane Tớ cũng chuyển khoản 4 triệu cho bạn ý đặt hàng. Mấy lần nhắn tin hỏi hàng thì bạn ấy không trả lời. Hôm qua mình nhắn yêu cầu refund lại thì bạn ý nhắn lại hẹn hôm nay sẽ chuyển khoản trả lại mình. Nhưng đứen giờ chưa thấy gì, nhắn tin hỏi không thấy trả lời. Hichic vừa vụ mẹ vũ, giờ lại vụ em này
Ðề: Phản hồi về nick maijane hix, e cũng thế nt thì hẹn chiều nay ck lại mà vẫn chưa thấy gì, ( bình thường e toàn tự order rồi nhờ người nhà ở uk ship về vn cho, đợt vừa thấy bạn này lấy giá ship rẻ nên ham hố ai ngờ.....
Ðề: Phản hồi về nick maijane Mình cũng thế nhé. Em ý hẹn hôm nay nhưng đến giờ mất hút rồi. Em ý bảo ko lên topic vì sợ nóng ko kềm chế được mất khách. Hichic chả hiểu!!! Có ai ở HN đòi tiền được đòi cho mình với. Mình ko ở HN.
Ðề: Phản hồi về nick maijane các chị ơi, các chị đừng chờ chị ấy lên đây giải thích hay là ck cho các mẹ vì chắc là sẽ k có chuyện ấy đâu. các mẹ đến tận nơi đòi trả tiền (số tiền k lớn) thì có khi chị ấy trả (như em đến đòi) chứ hàng vấn đề chị ấy còn k thèm lên topic trả lời thì đối chấp chị ấy cũng mặc xác. còn những mẹ ck nhiều em chia buồn vì nợ này xem chừng khó đòi lắm. Sau khi em xem 2 topic cũ của maijane cho mẹ nào cung cấp thì e ngã ngửa ra rồi, k còn nhầm vào đâu nữa, đúng mặt đấy rồi, đúng chiêu trò fs all web, rồi khất lần khất lượt hàng hóa ấy rồi. Và mấy chị em mình chắc khỏi phải đợi hàng về đâu vì chẳng có hàng nào cả. Đồ e lúc đặt chị ấy hết web từ đời nào, nhờ pick store mà chị ấy k pick đc mà vẫn e đt vẫn cam đoan order "mua" đc rồi cơ mà. Ship web nhưng 5b mà chị ấy còn bảo fs cho e mà e còn tin thì khỏi nói e ngu đến mức nào! Dù sao e cũng đã lấy lại tiền (trong tâm trạng sốc nặng vì biết bị lừa) mong các mẹ khác nhanh chóng liên lạc maijane đến tận nhà lấy $.
Ðề: Phản hồi về nick maijane chị ơi, giúp em lấy tiên lại với, 600k ah, hix, em đợi hoài chẳng thấy RF mac du chieu nay gọi điện hẹn em hăn hoi,huuh
Ðề: Phản hồi về nick maijane Mình đọc qua, thấy bạn ý khất lần lượt, ko thể cho hàng về. Các mẹ có thể liên lạc mang hàng đến địa chỉ bên uk nhà e. Tuần có 3 chuyến về VN. Từ lúc gửi đến lúc hàng về mất từ 3-5 ngày. Có gì e sẽ thông báo lên cộng đồng sinh viên uk để cộng đồng bên đó tránh xa và tìm hiểu xem học hành trường nào? Có gì các chị e cứ kiện lên tận trường học nhé. E nghĩ 100tr chắc bạn Linh bên uk kia ko giám làm liều đâu ạ. Các chị cứ cho e xin thông tin càng nhiều càng tốt của bên Linh bên uk nhé. Có gì giúp được các chị e sẽ giúp. E ko muốn con sâu làm giàu nồi canh mãi như này được.
Ðề: Phản hồi về nick maijane Chiều nay em qua cũng được hứa hẹn là mai se rufund lại tiền,nhưng em k biết liệu có được không ? Chắc là khó quá, nếu ngày mai có chị nào muốn lấy lại tiền, sau 5h chiều, chị em mình tập hợp lại, đòi bạn ý có được không > phải nhìn thấy tay bạn ý chuyển khoản trên internet banking thì chị em mình mới về, chứ cứ lần nữa theo lời bạn ý hứa, em sợ không nổi.