Bạn ấy nói: "Chị ấy tong tả lên tôi mua đồ và thử một lô váy áo kể cả những thứ mà chị ấy không thích (như chị ấy nói là không phải gu của chị ấy) và rồi chốt lại 4 cái." ************* Nghe không chịu nổi! Tất cả mình thử chỉ là 5 đồ, và trong số đó mình lấy 4 đồ mẹ đó còn muốn gì? Muốn mình cứ khoác lên người cái nào là phải lấy hết hay sao? Đúng đó! có 1 cái em mời chị, chị nói kiểu dáng đó chị không thích, nhưng chị vẫn thử, chắc phải mất 30 giây? Ghê gớm! 5 đồ mình mặc thử, tất cả chỉ là đều khoác lên người thấy vừa là OK. Rất nhanh! Không hề Soi xét! Để mẹ đó còn kịp đi khám răng! Nghe cách bạn ấy nói "Chị ấy tong tả lên tôi mua đồ và thử một lô váy áo kể cả những thứ mà chị ấy không thích" ..... Mình phát điên! Mẹ ấy muốn Người đến mua cứ thử là phải lấy hay sao, gạ gẫm mua thêm đồ, đến thử 5 đồ, lấy được 4 đồ, mẹ đó còn muốn gì ?????????????????? Thử cái nào là phải lấy cái đó hay sao???????????
Mọi người thử xem với cái giọng chì chiết quá đáng như thế này ai mà chịu nổi? Cái sự "tong tả" ấy không phải là tôi mắng chị đâu mà đã đã "phát điên" chị không hiểu tiếng Việt à? Tong tả tức là vội vã và rất "hớn hở" vì chị nhìn thấy tôi, nhà tôi chị cười tươi khen rối rít, khen nhà tôi đẹp, khen tôi da trắng, khen đồ tôi sành điệu... hihi... Việc thuận mua vừa bán mà chị ta bảo tôi là "gạ gẫm", chị ấy vẫn lại tiếp tục thóa mạ tôi đấy.... Tôi đã ghi rất rõ lý do trong inbox với chị ấy và đồng thời đã điện thoại vì sợ chị ấy không đọc inbox, việc lỡ hẹn thì chị ấy lỡ hẹn đầu tiên và cũng lại chẳng thèm để lại số đt, rồi lại kêu đt hết pin...
Cảm ơn em. Chị post câu chuyện này lên cũng để cho chúng ta thấy có một thực tế và có những loại người QUÁI TÍNH và thích gây sự, thích hành hạ người khác và lấy đó là hả hê. Chị cũng muốn cùng những ý kiến chia sẻ của em, của Methoilinh, Cảm ơn em. Chị post câu chuyện này lên cũng để cho chúng ta thấy có một thực tế và có những loại người QUÁI TÍNH và thích gây sự, thích hành hạ người khác và lấy đó là hả hê. Chị cũng muốn cùng những ý kiến chia sẻ của em, của Methoilinh, Vulink để cho những người như MImihihi biết mình là người như thế nào. Chị không có nhiều thời gian để vào diễn đàn này, cũng không mong xây dựng hình ảnh bằng những cú LIKE như MIMIHIHI mắng là không có ai thèm like hay ủng hộ. Mỗi người vào diễn đàn có một cách chơi riêng và nên tôn trọng chị Mimihihi đã hiểu rất sai lệch. Đó là lý do chuyện nhỏ trong mua bán thanh lý nhưng chị ấy giữ 1 thái độ gây sự và cực kì hằn học. Chắc vì khó chịu khi chị không thèm kết bạn, không thèm đi cà phê để nghe chị ấy "cảm hoá" như chị ấy nói. Đúng là gặp xui cuối năm em ạ nhưng không sao để đấu tranh và bảo vệ danh dự chị không ngại. Và cũng mong các mod công tâm loại bỏ những thành viên cư xử thiếu văn hoá, kiếm chuyện như vậy.
Bạn chưa hiểu bản chất của dieugiandi1973 đấy! Mình đã phỏng vấn tại sao biết áo bị rách mà không nói ra. Dieugiandi1973 bảo rằng có ai đi bán hàng mà nói xấu hàng của mình không. Muốn biết thì phải hỏi chứ! Kiểu bán hàng như vậy có chấp nhận được không? Chắc chắn làm như thế là để bẫy "Gà" chứ còn gì? Kiểu chụp Ảnh làm xiên áo là muốn che đậy chỗ rách đi đó! Bạn muốn người mua hàng đến tận nơi thử hàng, rồi đồng ý lấy đồ mà sau đó không còn có sự "kỳ kèo trả lại" thì người bán hàng cần phải nói rõ Hàng của mình bán. Hoặc chí ít khi người mua đến thử thì phải Giao hẹn rằng cần phải Xem kỹ, nếu có vấn đề gì không cho đổi trả chứ! Với mình khi Thanh lý luôn nói với các bạn mua hàng rằng các bạn có thể trả lại vì bất kỳ lý do nào! Quan điểm của mình như vậy! Xin Mod lắng nghe ý kiến, tâm tư của Người mua hàng để đánh giá được khách quan!
Mình trích dẫn để hiểu bản chất 1 con người "quay ngoắt 180 độ" là như thế nào nhé! Cách đây nửa tháng, dieugiandi1973 viết rằng: "Đi ngày Black friday mà thấy giảm giá được ít và không đẹp như hàng giảm giá của mình. Các mẹ mau mau đặt nha, mẹ chau giảm giá nhiều cho nhanh ". * Mình vừa kiểm tra lại trang bạn ấy giao bán https://www.lamchame.com/forum/threads/vay-ao-ivy-nem-tui-chales-keith.2044509/ thì câu nói này đã được sửa vào ngày hôm qua (9/12/2016) rồi, chỉ còn là như thế này thôi: "Đi ngày Black friday mà thấy giảm giá được ít và không đẹp như hàng giảm giá của mình. Các mẹ mau mau đặt nha " Tại sao có sự thay đổi như vậy, vì chính câu nói trước đây "Đi ngày Black friday mà thấy giảm giá được ít và không đẹp như hàng giảm giá của mình. Các mẹ mau mau đặt nha, mẹ chau giảm giá nhiều cho nhanh ", mình đã trích dẫn với bạn ấy trong inbox cách đây hơn một tuần: - Đây là câu bạn ấy "Sửa lần cuối: Hôm qua, lúc 7:24 AM" tức ngày (9/12/2016), chỉ còn là: - Về bạn "dieugiandi1973" Mới ngày hôm qua thôi, còn sửa lại câu nói của chính mình nói ra cách đây là cả nửa tháng, là biết "Chất" bạn ấy rồi ! - Mong Mod công tâm nhận xét!
Tôi đã nói là việc sứt chỉ thì có thể tới hệ thống cửa hàng IVY họ sẽ xử lý. Áo của tôi hoàn toàn nguyên lành chỉ có sứt chỉ bên 1 sóc 5 cm, có thể lấy chỉ khâu tay cũng được, nhưng muốn làm đẹp thì tới tận cửa hàng. Chị bảo : "Ồ thế à? Chị là khách VIP bao nhiêu năm mà không biết?'. Và lúc đó tôi đã hẹn chị rất cụ thể rõ ràng là gặp nhau giải quyết tất cả. Buổi trưa chúng ta đều khong phải bận việc tôi đề nghị chị đi cùng với tôi tới cửa hàng thì chị bảo thế chị tự đi (Vì chị bảo tự đi thì tôi nghĩ rằng việc mua bán của tôi và chị đã hoàn chấm dứt sau khi chị quyết định trả lại cho tôi 1 chiếc váy và "đòi" giá cao vượt lên là 350K, tôi không muốn đôi co nên đã chấp thuận và nói thẳng với chị là chấm dứt quan hệ. Nhưng hình như chị có vẻ "thích" gây sự và thích đi tranh luận và cũng có vẻ tiếc tiền nên lại tiếp tục "đòi" trả lại các món đồ mà chị đã tự tay mặc và mua nó. Và tôi cũng đã đồng ý. Nhưng tôi thật sự bị ức chế cái kiểu mua bán thiếu sòng phẳng, trả đi rồi lại trả lại, rồi tự ý quyết định trả lại món này, sau đó lại trả lại món kia... và kết là cả 4 món. ÔI tôi sợ chị quá. Coi như cuối năm tôi gặp vận đen đi khi phải đôi co vì một câu chuyện thật đáng buồn cười. Khánh VIP mà không biết rằng tất cả những lỗi của áo váy IVY mà lại không được sửa... Bó tay ![/QUOTE] Các bạn đừng tin Bạn ấy nói, một con người cứ nghe nói là thấy điêu không chấp nhận được. Cụ thể là câu nói của Bạn Dieugiandi1973 "chị quyết định trả lại cho tôi 1 chiếc váy và "đòi" giá cao vượt lên là 350K,". - Mình đến nhà bạn ấy chỉ mục đích lấy váy Nem 200K, như đã thỏa thuận từ trước. Tuy nhiên, sau khi thử đồ thêm, mình có lấy thêm 3 đồ nữa như sau: + 1 váy thiết kế bạn ấy giao giá là: 400K + 1 áo đỏ bạn ấy giao giá là: 200K + 1 áo dài bạn ấy giao giá là: 300K Tổng 3 đồ lấy thêm là 900K. Cộng thêm với váy 200K bạn ấy tính là 1tr100K. Mình thấy vậy bảo tròn 1tr thì mình lấy, nếu không thì mình chỉ lấy váy 200K. Cuối cùng bạn ấy để tròn 1tr. - Ngay sau khi về, mình phát hiện ra váy thiết kế có vết là bị cháy trên nền nhung đen. Mình yêu cầu trả lại với giá 350K. Bạn ấy chỉ đồng ý trả 300K. Sau này, mình lại phát hiện ra áo đỏ Ivy cũng bị rách nữa! - Sự việc mình đòi trả lại với "giá cao vượt lên là 350K"... có phải là quá đáng không hả các bạn hay là hợp lý??? trong khi mình mua 3 sản phẩm trên với giá 800K? - Mình không thể có lời nào đối đáp lại con người này. Đến thương lượng với mình áo Ivy mang đi sửa, bảo với mình rằng nếu có gì thì gọi điện cho bạn ấy, thậm chí có thể đưa bạn ấy ra cửa hàng Ivy. Thấy bạn đó cũng có thành ý, nên bảo rằng bạn ấy không phải ra cùng, tự mình sẽ đi. Giờ lại nói chệch đi là lúc đó bảo đi ngay ra cửa hàng Ivy. Tai đây không điếc nhé! Rõ ràng bạn ấy bảo bếu có vấn đề gì thì gọi điện cho bạn ấy!
Bạn ấy nói "Khánh VIP mà không biết rằng tất cả những lỗi của áo váy IVY mà lại không được sửa... Bó tay ![/QUOTE] - Các bạn cho ý kiến về vấn đề này: Mình chỉ biết đồ còn mới, và lỗi của nhà Sản xuất thì các cửa hàng Ivy, Nem....sửa miễn phí! - Còn khi áo đó, độ mới chỉ còn là 70%, và bị rách do mặc ở phần mông bị chật, liệu họ có sửa miễn phí không? Mình không rõ?
- Các bạn cho ý kiến về vấn đề này: Mình chỉ biết đồ còn mới, và lỗi của nhà Sản xuất thì các cửa hàng Ivy, Nem....sửa miễn phí! - Còn khi áo đó, độ mới chỉ còn là 70%, và bị rách do mặc ở phần mông bị chật, liệu họ có sửa miễn phí không? Mình không rõ?[/QUOTE] Lẽ ra tôi đã vứt cái áo đỏ đi sau những câu chuyện xảy ra với chị vì quá uất ức, nhưng với cái miệng lưỡi điêu ngoa của chị nên tôi quyết định mang áo ra bảo hành ở IVY để minh chứng là áo bị "rách" hay là bị "sứt chỉ" có 2 cm mà chị bù lu bù loa khắp diễn đàn chửi bới tôi. Chị không rõ thì đừng nên lên mạng chửi người ta mà phải tới bảo hành trước đi đã. Đằng này chị đi rêu rao nói xấu tom lum tôi như thế mà không thấy có lỗi sao? Tôi thấy chị xăm soi tôi từ cái avatar. Thưa chị trong avatar cũ của tôi có chiếc bánt ga tô con gái tôi vẽ hình tôi post lên nhân ngày sinh nhật, tôi không muốn mọi người vào đọc và nhìn kỷ niệm của con gái tôi khi thấy mẹ nó phải đi đối chất với 1 kẻ tư cách kém như chị!
Với áo đỏ Ivy này, mình muốn nói rõ thêm: - Mình mua hàng của Nick "dieugiandi1973", trong số đó có 1 cái áo đỏ của Ivy. Tuy rằng mình có đến nhà bạn ấy để thử đồ, bạn ấy biết tất cả đồ mình mua là mình chỉ khoác lên thấy vừa là OK, mình không hề Soi xét 1 tí nào, trong khi đó bạn ấy còn giục mình thử nhanh vì bạn ấy đến giờ đi khám răng. - Về nhà, mình phát hiện ra 1 vết rách nhỏ. Tất nhiên, với vết rách này, muốn mặc được thì phải sửa. Nếu sửa, thì áo sẽ bị chật thêm vì phải gọt một chút đi để may vào. Vì vậy, mình muốn trả lại đồ. Tuy nhiên bạn ấy gây khó dễ, bảo là đã đến tận nơi thử, không xem kỹ thì phải chịu thôi! - Về phần áo này, mình đã gặp trực tiếp để hỏi rằng tại sao bạn biết mà không nói ra thì bạn ấy bảo chẳng có ai đi bán đồ mà nói xấu đồ của mình. Người mua muốn biết thì phải hỏi chứ! - Đây là áo bạn ấy giao bán. Với cách chụp ảnh, bạn ấy làm xiên áo, thì không thể nhìn thấy chỗ rách này. Mình khẳng định là rách, chứ không phải sứt chỉ vì đường chỉ may vẫn còn nguyên. Do mặc chật nên chỗ này bị căng và vải bị bung ra, muốn sửa thì phải gọt vải đi và may vào một chút. - Bạn ấy giao bán đây: áo Ivy màu đỏ size XL, mình mặc rồi, mới 70% giá 200K (ĐÃ BÁN) Bạn ấy làm xiên áo để không nhận ra chỗ rách, trong khi áo này hoàn toàn có thể chụp để cân như thế này: Phần này bạn ấy bảo không phải là rách mà chỉ là sứt chỉ! Đằng sau phía mông, do mặc chật nên bị rạn chỉ thế này - Mình yêu cầu chúng mình được gặp nhau, chỉ cần gặp, còn quyền quyết định mình nhường bạn ấy quyết. Bạn ấy đưa ra 2 cách giải quyết: + Trả lại hết 4 đồ cùng 1 lúc, phải tức thời, trong vòng 30 phút. Trong khi mình chỉ mang 3 món đồ mà mình lấy thêm với tổng số 800K (vì 3 món này giá bạn đưa ra giá ban đầu là 900K, sau đó mình bớt còn 800K, nên chính xác giá từng món bao nhiêu thì không biết, nên đã trả là trả hết! Trong 3 đồ này, có 1 váy có vết là cháy, bạn ấy đồng ý trả nhưng bắt mình chịu thiệt về giá bảo là trả lại hàng thì phải chịu thiệt chứ!), bạn ấy đòi cả váy 200K mà mình không mang đi, bắt mình trưa về nhà lấy ngay cả đi lẫn về trong vòng 30 phút, nếu không thì thôi. Một yêu sách quá đáng, là người mà không ai nỡ hành nhau giữa trưa nắng - lúc 1 giờ - như vậy. + Trả 1 váy là có vết cháy là 350K (trước đây bạn ấy chỉ đồng ý trả 300K, trong khi bạn ấy giao bán là 400K!), còn áo rách Ivy thì mình mang ra hàng sửa, có vấn đề gì thì mình gọi điện cho bạn ấy, mà thậm chí có thể đưa bạn ấy ra cửa hàng Ivy nếu họ gây khó dễ. Cuối cùng mình chọn phương án này vì nghĩ đến cảnh Giữa Trưa phải về nhà để lấy thêm 1 cái váy ... bạn ấy đòi và đi trong vòng 30 phút ... mình không thể chịu nổi! Khác gì bị trời đày! Đi đi về về giữa Trưa nắng! + Ức nhất là chia tay bạn ấy, thì nhận được tin nhắn của bạn ấy rằng Vụ việc đã được giải quyết xong, bạn ấy cắt đứt liên lạc, chặn cuộc gọi với mình. Trong khi bạn ấy biết rằng áo Ivy mình đã mang đi sửa đâu, nếu có vấn đề gì thì gọi cho bạn ấy như thế nào! Mình ức không chịu nổi cách cư xử như vậy của bạn ấy. Giá như bạn ấy nhắn tin cho mình rằng: "Chị ơi, lúc nào chị mang áo Ivy đi sửa, nếu có gì thì báo em biết!" thì có phải là mình vui không? + Sau đó, mình inbox với bạn ấy về vấn đề này. Vì tin nhắn đó, mà mình rất ức, muốn trả hết đồ dù có thế nào đi chăng nữa, không còn có gì liên quan với bạn ấy. Nhiều ngày, bạn ấy cứ lặng thinh. Sau đó, mình vào trang "Kinh nghiệm khi mua đồ thanh lý" và có kể một số trường hợp mà mình gặp, mình không nói cụ thể ai nhé!, trong đó có câu nói "...đểu thật", bạn ấy đọc được, qua sự việc mình kể, bạn ấy hiểu là nói đến bạn ấy, nên bạn ấy tức điên, giữa đêm khuya cỡ 1-2 giờ sáng hôm qua (9/12), bạn ây gọi điện chửi bới mình yêu cầu mình mang hết đồ trong buổi sáng ngày hôm sau đến nhà bạn ấy để trả! Đến nhà bạn ấy trước khi trả đồ bạn ấy bắt mình ghi ra giấy theo yêu cầu của bạn đấy! Quả là ghê gớm! Bạn ấy hạn định ngày giờ trả đồ và bắt ghi ra giấy! + Mình phân tích từ "đểu" qua các hành động như sau: * Bán hàng không nói rõ chất lượng sản phẩm cho người mua, cố tình che giấu chỗ áo rách. Khi người mua phát hiện ra áo rách, thì bạn ấy bảo là đã đến tận nơi thử, không xem kỹ, lỗi tại người mua. * Thỏa thuận là mình sẽ mang áo rách ra cửa hàng Ivy để họ sửa, có gì thì gọi điện cho bạn ấy. Trong khi đó bạn ấy bảo rằng mọi việc đã được giải quyết xong, nên cắt đứt liên lạc với mình, chặn cuộc gọi...! * Đồ của bạn đó, giao bán trên mạng: - váy Nem size 10 bạn ấy giao bán 400K, mình mặc cả 300K bạn ấy OK. Sau đó bạn ấy bán váy này cho bạn khác chỉ cách mấy giờ mình hẹn lấy! - váy Nem size 8 bạn ấy giao giá là 250K, mình mặc cả 200K bạn ấy OK. - Tuy nhiên đến nhà bạn ấy, khi tính tiền, bạn ấy tính nguyên giá các đồ mà bạn ấy giao trên mạng. Áo đỏ giao trên mạng 200K bán ấy bán cho mình 200K, áo dài giao trên mạng 300K bạn ấy bán cho mình 300K, 1 váy thiết kế bạn ấy nói giá là 400K. Bạn ấy tính tổng là 900K. Cộng với Váy Nem size 8 mà bạn ấy đã đồng ý từ trước 200K là 1tr100K. Mình bảo bớt lấy tròn 1tr thì bạn ấy bảo giờ làm ăn khó khăn chỉ bớt 50K thôi, tức mình phải trả là 1tr50K. Lúc đó mình thấy "Nóng mắt" không mua nữa, mà bảo là chỉ lấy váy 200K như hẹn trước thì bạn ấy lại đồng ý bán cả 4 món với giá 1tr. Khi phát hiện ra váy thiết kế có vết là cháy, mình trả lại, bạn ấy chỉ đồng ý trả 300K. Tức là 2 áo đến lấy bạn ấy không bớt, trong khi trên diễn đàn bạn ấy nói là: "Đi ngày Black friday mà thấy giảm giá được ít và không đẹp như hàng giảm giá của mình. Các mẹ mau mau đặt nha, mẹ chau giảm giá nhiều cho nhanh ". * Mình vừa kiểm tra lại trang bạn ấy giao bán https://www.lamchame.com/forum/threads/vay-ao-ivy-nem-tui-chales-keith.2044509/ thì câu nói này đã được sửa vào ngày hôm qua (9/12/2016) rồi, chỉ còn là như thế này thôi: "Đi ngày Black friday mà thấy giảm giá được ít và không đẹp như hàng giảm giá của mình. Các mẹ mau mau đặt nha " !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bó tay! Lòng người thay đổi! Chính mình viết ra cách đây cả nửa tháng, giờ lại sửa lại câu nói của chính mình đã nói ra! - Đến nhà mua đồ mới biết, Bạn ấy "nói vậy" nhưng làm "không vậy" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! * Để chứng minh cho điều này, mời Mod xem đối thoại của mình với bạn ấy trong Inbox, như sau: - Đây là câu bạn ấy "Sửa lần cuối: Hôm qua, lúc 7:24 AM" tức ngày (9/12/2016), chỉ còn là: - Trong khi trước đấy, mình nói với bạn ấy rằng mình Mặc cả mình cũng ngại lắm, tuy nhiên vì bạn ấy nói muốn bán cho nhan nên giảm giá, mình mới mặc cả. - Đây là phần mình với bạn ấy nói về chuyện váy thiết kế: - Về bạn "dieugiandi1973" Mới ngày hôm qua thôi, còn sửa lại câu nói của chính mình nói ra cách đây là cả nửa tháng, là biết "Chất" bạn ấy rồi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Mong Mod công tâm nhận xét!
Tôi thấy chị lắm điều thật đấy. Nói đi nói lại mà không biết chán. Thôi tôi đã công bố tất cả mọi tư liệu và mọi người ai cũng quá hiểu về chị như thế nào rồi nhé. Tôi chẳng thèm đôi co với chị nữa. Một người như chị nói cũng phí lời!
Các bạn muốn mua hàng Hãng mà giá hợp lý, thì thỉnh thoảng vào trang này, mua trong những đợt giảm giá nhé! giảm tới 870-80%. http://nemshop.vn/vn/all/2418-dam-dang-suong-.html
Những người đi thanh lý đồ cũ, mà cách thanh lý chỉ mong "Gà" sa bẫy thì cũng đừng xuất hiện trên diễn đàn LCM để người mua phải Mất Thời Gian và Công Sức! Người mua đồ là mua về phải mặc được chứ không phải mua về rồi sau đó không dám mặc, mà muốn mặc được thì phải đi sửa!
Chị nên nhớ là khi phát hiện ra áo bị "rách" mà chị vẫn quyết định mua đấy nhé chị. Chị chỉ tức vì người bán không muốn gặp chị nữa, không muốn liên hệ với chị nữa... và thế là chị lại quyết định thay đổi quyết định và lên diễn đàn chửi bới cho sướng cái mồm. Tôi có cảm giác như chị không có ai để gây sự hay "tâm sự" nên trút tất cả sự căm hờn vào câu chuyện mua bán đồ với tôi đấy chị ạ. Nhưng chị yên tâm, tôi sẽ đi tới cùng với chị đến sự thật nhé. Cây ngay không sợ chết đứng. Người đàn bà ngoa ngoắt 'QUÁI TÍNH' ạ. Tôi cực thích cái cách ví von của bạn Khang Anh về chị
Với cách yêu cầu "QUÁI ĐẢN" của em là phải trả ngay cả 4 đồ mua của em trong vòng 30 phút buổi trưa, trong khi chị đã hẹn em là trả em 3 đồ lấy thêm và chị đã mang đi 3 đồ này thì em không đồng ý, mà bắt chị phải về nhà ngay để lấy thêm 1 cái váy nữa trả em. Nên chị buộc phải chọn phương án là chỉ trả váy thiết kế bị là cháy, còn lại áo đỏ sẽ mang đi sửa sau vì em bảo sửa được, nếu có gì thì gọi điện cho em!
Đúng là chị tức, quá tức thì đúng hơn, vì cái tin nhắn đó của em đấy!. Một mặt em nói chị đi ra hàng sửa, và nếu cần có thể đưa em đến chỗ đó. Chính vì em có thành ý như vậy, nên chị bảo em là không cần em ra, một mình chị đi sửa là được, có gì thì gọi điện cho em. Trong khi em lại nhắn tin rằng mọi việc được giải quyết xong. Cắt đứt mọi thứ từ đây! Nếu em muốn cắt nhanh như vậy, thì chị cũng muốn cắt luôn mọi thứ không còn dính líu gì đến em ngay lập tức! Thế nhé! Không yêu thì đừng nói lời cay độc để cho trái tim phải rỉ máu! Ghê sợ những người mà các Cụ gọi là Lưỡi Không Xương!
Chị điêu toa nó vửa thôi. Tôi nói chị về lấy lúc nào thì mang qua cơ quan cho tôi. Giờ lại vẽ ra 30 phút. Chị ăn đứng dựng ngược như thế trời vật đấy!
Cái sự lèm nhèm của nick MIMIHIHI khi mua hàng không chỉ có Dieugiandi1973, Methoilinh mà bạn nick Miumiu16 cũng bị dính líu thưa mod. Theo tôi mod nên có chế tài hoặc không cho nick MIMIHIHI này tiếp tục hoạt động trên diễn đàn nữa. Tôi có nhận được inbox của vài bạn tỏ ý tán đồng với ý kiến của tôi. Trong đó có bạn còn cung cấp thêm về sự lèm nhèm của chị Mimihihi với nick Miumiu16. Đây là hình ảnh bạn ấy copy từ trên diễn đàn. Trình mod!
Yêu cầu "QUÁI ĐẢN" đó của em mà em cũng không nhớ à! Ngay lúc em bảo chị phải về nhà lúc trưa nắng chang chang 1 giờ chiều đó trong vòng 30 phút, còn em đợi chị ở cơ quan mà em không nhớ à? Chị đã nói với em là đi đi về về giữa trưa như thế thì khác nào "TRỜI HÀNH" còn gì? Sau đó, em nghĩ lại và bảo chị là em không ngồi đợi chị ở cơ quan chị nữa, em đi về cơ quan em, và chị sẽ mang đến cơ quan em. Chị hỏi em, váy nem 200K đã thỏa thuận trước, chả liên quan gì, em cũng đòi lại, vì nó mà em bắt chị phải về nhà lấy ngay vào buổi trưa. Em là người tử tế thì đã cho phép chị gửi nó trong ngày hôm sau, hoặc lúc nào em ở cơ quan, mà chị có muốn trả nó cho em đâu, em cũng đòi lại. Trong khi chị mang 3 đồ mua thêm với giá 800K để trả thì em không nhận. Yêu cầu đó của em chẳng phải là "QUÁI ĐẢN" sao?
Đây là nguyên văn inbox của 1 bạn gửi cho tôi, tôi copy lại cũng là 1 ý kiến, đồng thời nick này cũng cung cấp cái link mà chị Mimihihi thể hiện sự thay đổi và áp đặt cực kì vô lý cho người bán. Nhưng bạn này không bị của hành như tôi vì bạn ấy có nhiều kinh nghiệm hơn. Hi chị, em chỉ là người qua đường theo dõi bài đối chất của chị với bà khách quái chiêu kia thôi mà thấy sôi máu quá. Khổ thân chị tự dưng dây phải loại ấy, em cũng chả muốn nói nhiều trên topic của chị vì MOD cấm người thứ 3 nói xen vào. Em gửi cho chị thêm tấm ảnh bằng chứng bà này đặt hàng xong k lấy, cộng với Methoilinh nữa thì em thấy việc chị bán cái váy lúc đầu cho người khác là hoàn toàn hợp lý! https://www.lamchame.com/forum/threads/closed.2034682/#post-36887826 ===== Bà ấy bày đặt so sánh cái áo mua 1.8tr từ 10 năm trước với 4 cái áo - váy thanh lý 1tr tại thời điểm hiện tại mà ko thấy khập khiễng và dở hơi? Em cũng KO DÁM NÓI vào bài đó nữa vì em thấy bà này bị bệnh rảnh rỗi quá - cãi cùn! Bày đặt hẹn đi cafe kết bạn CẢM HÓA? - KO THỂ HIỂU NỔI NGHĨ CÁI QUÁI GÌ?????? Em cũng khuyên chị chân thành là lần sau đăng bán thanh lý gì chị nên thêm dòng chữ "HÀNG ĐÃ MUA RỒI - MIỄN ĐỔI TRẢ LẠI" để tránh lằng nhằng về sau. Những người khách thật lòng muốn mua đồ và sử dụng sẽ kiểm tra kỹ và mua cẩn thận, tránh lằng nhằng. Còn cái thể loại mua về để bán đi lấy lãi thì tất nhiên sẽ bày đặt giở giói như thế! Hi vọng chị sớm giải quyết được vụ này. Chúc chị và gia đình cuối tuần vui vẻ ^^ Mình rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình khi mà chúng ta đều chỉ là người qua đường thôi, thấy chuyện bất bình và cũng là một hiện tượng không hay ho gì thì chúng ta phải lên tiếng. Xã hội này quá phức tạp nhưng sự phức tạp hay không chính là việc chúng ta phải biết đối diện và đấu tranh với những thành phần phức tạp đó. Từ bé đến lớn tôi rất thích câu "Chở bao nhiêu đạo thuyền không khảm, đâm mấy thằng gian bút chẳng tà", có lẽ vì điều đó tôi nhất định trao đổi ra lẽ đến cùng.