Thưa Mod! Mấy mẹ kia mình không nhớ, nhưng mẹ Miumiu16, mình nhớ rồi! Mình có nói chuyện với mẹ đó và qua tìm hiểu, mẹ đó công nhận với mình là mẹ đó là NGƯỜI BÁN HÀNG, chứ không phải NGƯỜI THANH LÝ! Mod không cho phép Người bán hàng mà lại bán hàng trong mục thanh lý nhé! Còn các mẹ khác, mình sẵn sàng đối chất vì mình có lý do! Bạn cứ đưa ra tình huống cụ thể đi, mình không giỏi tra cứu!
Xin Mod hãy lắng nghe tâm tư của Người đi mua hàng nhé! Nếu thực sự các bạn bán hàng mà có ý nghĩ như mình thì không bao giờ bức xúc. Hàng là hàng của mình. Có người mua cho là tốt, nếu không thì mình vẫn để dùng. Nên có ai mua mà vì lý do nào đó mà họ muốn trả lại, thì hãy đón nhận nó, vì bạn không đăng Thanh lý thì nó vẫn nằm trong Tủ nhà bạn cơ mà. Bạn không đăng Thanh lý thì bạn lại được dùng nó cơ mà! Có buôn bán gì đâu mà sợ! Chỉ có những người buôn bán, mua đi bán lại kiếm lời, thì mới sợ người khác không mua, bỏ bom và trả lại hàng thôi!
Đúng nếu cứ để trả lại thì chỉ phù hợp với những người lập trường hay thay đổi, quá rảnh rỗi thời gian mới có cái trò trả lại hàng khi mà đã xem hàng, thử hàng tận mắt... ôi tôi sợ chị quá thôi. Chị vẽ ra cái kiểu kinh doanh thô bỉ thế. Quần áo mua lại về mặc chán không thích lại đòi trả
Vì vậy, Mod quy định chặt chẽ hơn đối với những Người Thanh lý nhé! Nếu Mod biết có ai vào mục "Thanh lý" mà thực chất là để "Bán hàng", Mod cần xử lý nghiêm để làm gương!
Vì với quan điểm của mình thế đấy! Rõ ràng đồ mình không thích, kể cả rất nhiều đồ mới tinh mình mua xong không dùng, còn nguyên Tag, trước đây mình toàn đi cho. Từ năm ngoái, mình mới biết trang LCM, thì mới biết có mục Thanh lý và từ đó mình cũng mua và cũng thanh lý được khá nhiều đồ. Mình thanh lý nhưng đến nay chưa từng bị ai trả lại đồ, ngoài 1 bố tiến sĩ mua tặng mẹ áo da nhân ngày sinh nhật, nhưng sau đó trả lại mình vì mẹ bố đó mặc không vừa. Mình vui vẻ nhận ngay cho dù Ship đi Ship lại nó bị nhàu đi khá nhiều! Bố đó còn có lần tìm đến cơ quan mình rủ mình đi cafe để cám ơn! Quan điểm mình rõ ràng như vậy, mà mình cũng gặp rất nhiều bạn có Quan điểm còn tuyệt vời hơn mình, đưa hàng cho mình về thử mà không lấy tiền, vừa ưng thì lấy, không vừa thì trả lại, kể cả sau đó 1 tuần, mình còn trêu bạn ấy sao cả tin thế, thì bạn ấy bảo là Nhìn mình đã đủ tin rồi! Đó, Mod đã đủ hiểu con người mình chưa? Những ai nghi ngờ điều xấu cho một người, mà thực tế người đó không phải là như vậy, là có Tội đấy! Quan điểm của mình ngay cả có ai dùng rồi, trả lại mình cũng nhận đó, thì có sao? Tuy nhiên, người trả lại đồ cho mình còn chả có thì nói gì đến tình huống kia!
Em nói: "Chị vẽ ra cái kiểu kinh doanh thô bỉ thế. Quần áo mua lại về mặc chán không thích lại đòi trả" ************* Đúng là với bạn Dieugiandi1973, Thanh lý là để nhằm mục đích "kinh doanh" nên bạn đó đã xử sự như vậy! Cố tình gài bẫy... để lừa "Gà". Mình biết, với một người có lòng tự trọng, quần áo đã mặc rồi không ai nỡ lòng nào đem trả! Trên đời này mình chưa gặp phải tình huống nào như vậy! Mình đã nói rồi, người mà mua đồ của mình chưa từng có ai trả lại mà, chỉ ngoài 1 trường hợp như đã nói ở trên! Kẻ cắp sợ Ánh Trăng là phải thôi!
CHỊ ăn nói bất nhất thay đổi chóng mặt từ comment này tới comment khác. Tôi hiểu vì sao mà chị chẳng có bạn trên diễn đàn này vào nói giúp cho 1 tiếng. Khoe hoành tráng nhiều người like và hâm mộ thế vậy mà cứ một mình tua đi tua lại cái điệp khúc không chán à ? Bao nhiêu ý kiến từ các mem về chuyện của tôi và chị mà vẫn không ngộ ra được điều gì cho mình. BÓ TAY. Thôi tôi chờ mod phân xử và đi cà phê còn hơn tốn cơm để tranh cãi vì một cái lý tự áp đặt ra vớ vẩn của 1 người đàn bà QUÁI TINH như chệ ạ
Kính gửi mod. Dieugiandi1973 xin chốt lại 1 số vấn đề vì chị Mimihihi nói quá nhiều lời. Qua những trao đổi của Dieugiandi1973 và một số nick của các mem trên diễn đàn (họ là những mem rất khách quan, tôi khẳng định không hề quen biết ai trong số họ cả) đã thấy rõ quan điểm của chúng tôi rất bất bình về hành vi mua bán thiếu sòng phẳng của chị Mimihihi. Chị ấy tự vẽ ra cái "luật" ring của chị ấy là khi thanh lý (kể cả tới thử tới tận nhà tôi thử trực tiếp từng món đồ) ưng ý mang về, khen tưng bừng, sau đó "chán" , bới ra đủ thứ lỗi như "rách", "cháy" mà kì thực tôi đã có giấy biên nhạn của chính Hãng IVY nhận sửa lại đồ do bị "sứt chỉ" và cái sứt đó tôi cũng không hề biết vì thực sự nó quá bé. Cái ảnh tôi chụp lệch là cố tình để mọi người nhìn được kiểu đuôi tôm của áo chứ không phải đặt điều như Mimihihi đưa ra. Nếu nó thực sự rách, cháy thì mắt của chị Mimihihi có vấn đề thật đấy. Nhất là khi về nhà ngắm nghía thoải mái phát hiện ra cái váy khác bị lỗi mà cái áo thì không. Để rồi hôm sau lại kiện vì Rách. Bó tay với cả đống những biện minh, lý do lý trấu đổ lỗi này nọ. Nhưng thôi, chị ấy khoa là cho người nọ người kia đồ nhưng trên thực tế thì van vỉ trong inbox của tôi : "Chị xin em, em thương chị trả lại cho chị 50K tức là cái váy đầu tiên trả lại 350K", tôi quả thực nghe chị ấy van vỉ và rách việc như thế thì đương nhiên là trả cho xong. Giời ạ.Hom sau lại tái diễn chê áo đỏ. Rồi gặp lần 2 chốt lại vẫn đồng mua cái áo rách với lý do "ngại về nhà", đổ điêu cho tôi bắt ép chị ấy trả trong 30 phút. Tôi thề có trời phật tôi chưa hề bảo chị ấy cái hạn đó mà nói là chị cứ đi về lúc nào có đầy đủ thì qua cơ quan tôi, tôi sẽ chờ. Khi chị ấy đồng ý trả lại 1 váy lần 2 và đồng ý mua cả cái áo đỏ thì tôi đã nói chị và tôi đi qua Ivy để giải quyết dứt điểm luôn chị ấy bảo thế thì thôi (trước đó đúng là tôi có nói cam đoan Ivy sẽ xử lý nếu không gọi lại cho tôi) nhưng vì biết cái chị này thật rách việc lắm chuyện và tôi chẳng dại gì mất thêm 1 lần đi với chị ấy nữa nên đề nghị là đi sửa áo luôn thì chị ấy từ chối. Sau lần gặp 2 tưởng đã Yen thân rồi vậy mà khi vào inbox thì thấy cả đống những lời chửi bới, thoá má, lên top cẩn thận khi thanh lý chị ấy chửi tôi là "Trí thức, dinh đẹp và Đểu"... Với những hành vi ngôn từ lộng ngôn, thoá mạ người khác của chị Mimihihi tôi đề nghị mod làm cho rõ vấn đề này. Tôi đã vô cùng bực nên hẹn trả lại hết tiền và lấy toàn bộ đồ của tôi. Đã thế chị ấy tới sân chung cư nhà tôi và lại tiếp tục nói xấu, thoá mạ tôi với những người xung quanh, làm ầm ĩ mất trật tự ở chung cư nơi tôi ở. Những hành vi thiếu văn hoá và buôn bán lèm nhèm như thế không bị lên án và nếu cứ để chị ấy tiếp tục cái kiểu này sẽ làm ảnh hưởng tới rất nhiều người khác. Không ai có thể có nhiều thời gian để "chiều chuộng" nhưng yêu cầu đầy quán đản và thay đổi chóng mặt như cái chị này. Tôi viết xong và chấm dứt không tranh luận gì nữa. Trân trọng!
"Những hành vi thiếu văn hoá và buôn bán lèm nhèm như thế không bị lên án và nếu cứ để chị ấy tiếp tục cái kiểu này sẽ làm ảnh hưởng tới rất nhiều người khác. Không ai có thể có nhiều thời gian để "chiều chuộng" nhưng yêu cầu đầy quán đản và thay đổi chóng mặt như cái chị này". ***************************** Xin Mod vào xử lý, một con người Giả Dối! Những lời nói cách đây hơn nửa tháng của bạn ấy, hôm qua bạn ấy đã sửa lại, là biết con người Thật của bạn ấy rồi! Xin Mod vào xử lý bạn ấy khi bạn ấy bảo mình là "buôn bán lèm nhèm". Nếu bạn đó không có bằng chứng chứng minh cho Mod thấy rằng mình là người "buôn bán", thì Mod hãy thẳng tay gạt bạn ấy ra khỏi diễn đàn này. Một con người lộng ngôn! Tội đó là Tội Vu Khống đó Mod có biết không! Một diễn đàn mà Mod để tồn tại những người Thanh Lý hàng kiểu như vậy, thì không ai muốn tham gia vào sân chơi này nữa đâu!
Mod ơi! Bạn đó đúng là Đểu thật đấy! Đến nhà bạn ấy thử đồ, bạn ấy chụp ảnh, rồi hôm nay post lên thì có Đểu không? Áo đó đây: bạn ấy bán 300K đây: Áo này, tay áo 1 bên như bị kẹt vào đâu đó, nên chỗ đó vải bị mỏng đi và bị rút sợi nhiều: phần lưng bị rút sợi rất nhiều, sờ chỗ đó vải khá cứng do rút sợi: Bó tay với kiểu thanh lý của mẹ đó. 3 đồ mua thêm thì: + 1 đồ bị là cháy + 1 đồ bị rách + 1 đồ bị rút chỉ rất nhiều, ống tay áo bị sờn Tất cả là 800K. Thế mà mẹ ấy không nói gì hết các lỗi này. Để cho "Gà" dễ dàng chui vào "bẫy". Đến thử đồ, mẹ ấy còn chụp ảnh, giờ post lên diễn đàn. Xin Mod hãy xóa ảnh để bảo vệ quyền nhân thân cho Thành viên trên diễn đàn! Gái làm tiền, công an bắt được còn không được phép đăng ảnh nhé! Mod cần phải hiểu rõ luật! Mình sẽ kiện bạn đó khi đăng ảnh mà không được phép của mình đấy!
@dieugiandi1973, @Mimihihi: 2 bạn vui lòng không dùng từ ngữ dè bỉu nhau. Sau cảnh cáo này, bất cứ bài post nào có 1 từ dè bỉu cũng sẽ được xoá bỏ. @dieugiandi1973: Bạn muốn đăng ảnh của người khác thì cần có sự đồng ý của họ. Đừng vì tức giận mà mất khôn. @2 bạn: Các bạn đừng vận động mod khoá nick của người này hay người kia. Thứ 2 mod sẽ tiếp tục xử lý.
Con gái tôi tự ý post lên vì cháu nó vô tình đọc đấy. Cháu vô cùng bức xúc vì thấy chị lên tận nhà trực tiếp thử đồ Xin lỗi mod, con gái tôi tự ý post lên vì cháu nó vô tình đọc đấy. Cháu vô cùng bức xúc vì thấy chị lên tận nhà trực tiếp thử đồ mà còn có những thay đổi chóng mặt như thế. Tôi cũng đang định đề nghị mod hạ bức ảnh đó xuống. Nhưng đúng là bức ảnh đó chị cũng đang rất vui vẻ đấy chị Mimihihi ạ chứ không hề có sự cưỡng ép bị ép phải mua hay bị gạ gẫm đâu!
Nói nhiều mà không biết chán hả chị khi tiếp tục thoá mạ người khác. Đúng là chị gà thật khi mà tự tay thử đồ, chọn đồ mặc vào người giờ thì la toáng lên mình là Gà. Gà ăn người khi mua bán sòng phảng vẫn làm trò bịa đặt đồ rách, đồ cháy. Nực cười quá vì những bức ảnh chị bảo đưa lên nhưng tôi chẳng nhìn thấy rách gì hay cháy cả. Mà cái áo đỏ bị rách mà chị vẫn mua đấy nhé khi gặp tôi ở lần 2. 1 người ghê gớm như chị mà lại chịu mua áo rách hay sao Chỉ được nói lấy được. Tôi đểu mà phải chịu đựng gặp chị tới 3 lần để rồi trả hết tiền lấy lại đồ về. Đểu mà thế à ? Còn cái loại chị khoe tiền nhiều khách VIP mà kì kèo từng đồng nài nỉ tôi trả lại cho chị "Em thương chị thì trả cho chị", nói thật tôi không hề thương gì chị khi mà chị rêu rao nói xấu bịa đặt tư cách tôi, mà vẫn cầm tiền tôi trả lại cho chị, đến lấy lại tiền thì sợ không dám cả ghi tên rõ ràng vào biên nhận. Cái sự lèm nhèm, chửi bới vung vét của chị khiến tôi chẳng thèm muốn dây dưa nữa, nhưng việc tôi công khai đưa nick chị ra đây cũng là để cho mọi người biết mà tránh cái mặt mua thanh lý cái kiểu hãm như chị đi thôi
Tôi đòi lại hết vì không biết sau khi gặp chị lại đòi trả tiếp cái váy đó thì sao ? Thế nên cách duy nhất để điều trị đến cùng đó là đòi lại tất cả. Tôi đã muốn đòi lại tất cả trả tiền cho chị rồi vứt vào sọt rác ngay khi tới cơ quan của chị, vì tôi chả còn hứng thú bán và dĩ nhiên váy của tôi mà chị đã mặc vào người rồi thì tôi chả còn muốn nhìn lại nữa. Nhưng làm như thế thì quá không nên vì nhiều người khác họ sẽ có cơ hội mặc chúng. Nhưng chị yên tâm mai mốt tôi rảnh tôi sẽ lại tiếp tục thanh lý trên đúng diễn đàn này và còn nhiều cái đẹp hơn, chất hơn nhưng dĩ nhiên là chị sẽ không có cơ hội mua rùi Tôi biết chị thích lại cái váy Nem đó và chán mấy cái kia nên tính chỉ trả lại 3 món mặc dù chị inbox dằn dỗi tôi đòi trả lại hết. Nhưng tôi sẽ không thể để cho chị đắc ý với cách suy tính đó. Muốn trả thì trả hết thôi. Đúng là tiếc thật í chị mặc cái váy đó dáng đẹp hẳn lên thật, mà ngay cả áo đỏ Ivy chị mặc cũng trẻ hẳn lên, chuyện gu thẩm mỹ của người "sành điệu" chọn cơ ạ. Nói thực tình tôi cũng tiếc là chị không lấy đồ lắm í chỉ vì chị tức tối tôi không chịu nghe chị "cảm hoá" về cái kiểu mua bán thanh lý quá ư đặc biệt của chị Tôi sẽ bám với giá rẻ nhất vì thực ra tôi đã muốn vứt đi rùi mừ. Chiếc váy chị chê bị cháy 1 em đồng nghiệp của tôi thấy tôi vác về hỏi. Tôi cho em ấy luôn, em ấy nhận ngay và rất thích. Chả hiểu chị nhìn thấy cháy mà chúng tôi đều không thấy. Chị mắt tinh thật đấy, chị giơ vết cháy chị chụp lên đi, nói có sách mách có chứng. Áo Ivy thì bị tụt chỉ có téo tôi đã nhờ cửa hàng bảo hành xong rùi, đẹp như mới luôn í
Ai quái đản hả chị ? Tôi không đồng ý cho chị trả lại 3 cái vì chúng ta đã tiến hành mua bán sòng phẳng nhưng chị dùng mọi cách từ nài nỉ cho tới đe doạ... chị bắt tôi phải đi gặp chị còn gì và hẹn tôi giờ đó. Tôi phải đi Grab từ nhà tôi lên cơ quan chị để lấy đồ, quãng cây số còn xa hơn cả từ cơ quan chị ở Trần Hưng Đạo về Giảng Võ. Tôi không phải đến cơ quan nhưng vì chị tôi nói về đó để chờ chị trả đồ. Tôi cũng phải đi trời nắng, hơn thế phải đi xe ôm đến chỗ chị đấy. Tôi quái đản hay chị ? Làm người nên ăn nói cho cẩn thận đừng có vu oan giá hoạ ng khác như thế. Người ngoài đọc nhưng dòng tôi chia sẻ còn sôi máu huống gì tôi bị chị hành như thế ?
Xin Mod vào xử lý con người này! Bạn ấy viết: "Em thương chị thì trả cho chị", nói thật tôi không hề thương gì chị khi mà chị rêu rao nói xấu bịa đặt tư cách tôi." **************** - Nếu mà mình có nói "Em thương chị thì trả cho chị" thì không có gì sai vì các lý do sau: * Mình còn đang làm việc dở ở cơ quan lúc hơn 5h chiều, bạn ấy gọi điện cho mình đến ngay nhà bạn ấy vì 7h bạn ấy còn đi khám răng. Mình đi luôn, đi đường tắc đường suốt ở Trần Khát Chân, Kim Ngưu và Minh Khai, ức chế vô cùng. Đến nhà bạn ấy, mình không muốn lên nhà tầng 17, bạn ấy cứ bảo lên nhà, tìm nhà cũng mệt đứt hết cả hơi. * 3 đồ mình chọn thêm, đó là: + 1 váy dạ thiết kế giá: 400K + 1 áo đỏ Ivy giá: 200K + 1 áo dài Ivy giá: 300K Sau cùng thì bạn ấy đồng ý để 3 đồ này với giá là 800K. Ngay sau khi về nhà, mình phát hiện váy dạ có vết là cháy, mình xin gửi lại. Bạn đó bảo là mua cả mớ, không biết giá thế nào để trả. Mình có nói trả lại mình váy dạ đó là 350K. Tuy nhiên, bạn đó rất phi lý, bảo rằng chỉ trả 300K thôi. Vậy, Mod xem lời đề nghị của mình như vậy có hợp lý không? Bạn ấy bảo mình rằng người trả phải chịu thiệt là đương nhiên. Người với người là sống để thương nhau. (Tố Hữu). Cả một buổi tối, mình ... lết trên đường để đến nhà bạn ấy trong lòng Stress thế nào vì Vấn nạn tắc đường. Đến khi trả lại, thì bạn ấy ra kiểu "ăn hiếp". Trong trường hợp đó, mình có phải là "Người đáng thương" không? * Hơn nữa, nếu Mod quản lý trang mạng, Mod biết rằng bạn đó đã từng nói ra câu: "Đi ngày Black friday mà thấy giảm giá được ít và không đẹp như hàng giảm giá của mình. Các mẹ mau mau đặt nha, mẹ chau giảm giá nhiều cho nhanh ". Và vì câu đó mình đã........ like! Với câu nói này, mình có cơ sở cho việc mình có thể Mặc Cả đồ của bạn đó, vì khi mình đến tận nhà bạn ấy mua đồ, thì bạn ấy bán đúng với giá đã đưa ra. Tuy nhiên, ngay trước khi mở mục "Đối chất" này, thì bạn ấy đã xóa dòng chữ "mẹ chau giảm giá nhiều cho nhanh" đi, chỉ còn là thế này: https://www.lamchame.com/forum/threads/vay-ao-ivy-nem-tui-chales-keith.2044509/ Câu nói "mẹ chau giảm giá nhiều cho nhanh" mình đã trích dẫn với bạn đó ở đây: - Vậy, trong trường hợp đó, khi mà lòng người đã thay đổi, muốn xóa Dấu tích, thì Mod bỏ "Like" của mình đi nhé, mình "Like" là cho câu nói cách đây nửa tháng của bạn đó, chứ không phải cho câu nói mà bạn đã sửa ngày hôm qua. - Mod nhìn xem, mình đâu có thích câu nói sau khi bạn ấy sửa, mà Mod vẫn cho hiện lên dòng: "Bạn thích bài này" ????????????
Xin Mod vào xử lý con người này! Bạn ấy viết: "Tôi không phải đến cơ quan nhưng vì chị tôi nói về đó để chờ chị trả đồ. Tôi cũng phải đi trời nắng, hơn thế phải đi xe ôm đến chỗ chị đấy." **************** - Nếu Mod quản lý, thì Mod biết rằng mình có nói với bạn đó rằng mình Muốn đến Cơ Quan Bạn Ấy để trả 3 đồ mua thêm bị lỗi nêu trên. Tuy nhiên bạn đó không đồng ý, bảo rằng bạn đó sẽ đến cơ quan mình. Đến nơi, bạn đó nói với bảo vệ cơ quan gọi mình xuống. Đến nơi, bạn ấy dọa nạt quen các Sếp ở Thông Tấn Xã VN. Đến nơi, bạn ấy không nhận 3 đồ đó, mà yêu cầu mình trả cả 4 đồ, trong khi mình chỉ mang 3 đồ đi thôi, bắt mình về nhà lấy giữa trưa nắng cả đi lẫn về trong vòng 30 phút, mình còn nói rằng đi nhanh mỗi lượt phải mất 20 phút rồi, đầu bạn ấy có vấn đề, nói ra lại chối..., và mình hẹn bạn ấy khi khác mà không được, vậy yêu cầu đó chẳng phải là "QUÁI ĐẢN" hay sao? - Còn việc bạn ấy yêu cầu mình đến nhà bạn ấy trả đồ và bắt mình ghi giấy theo những gì bạn ấy đọc thì mới trả tiền ... mình đã biết ngay là sẽ diễn ra "Trò mèo" của bạn ấy. Mod ạ! Việc bạn ấy Post lên diễn đàn, tờ giấy mình viết tay cũng là trái luật đó! Cho dù chữ viết có nghệch ngoạc đến đâu, chữ ký có xấu đến đâu, thì nó cũng là đặc điểm nhận diện danh tính của một con người. Mod cần phải bảo vệ Nhân Quyền cho các thành viên trên diễn đàn này!. Tờ giấy đó chỉ được đưa ra trong trường hợp khi mình đã nhận tiền mà mình lại nói rằng chưa. Thì lúc đó, nó sẽ dùng làm bằng chứng! Vì vậy, Xin Mod xóa bỏ hình ảnh về tờ giấy đó đi ạ! Lời sau cùng, mình Cám ơn Mod vì Tất cả! Mong rằng mình sẽ không mất thời gian cho những việc vô bổ này nữa!
Không phải cái gì tôi cũng giảm giá chị nhé. Tôi còn bán cả nước hoa, kem nền, kem chống nắng... Đúng là có giảm chút ít và đã thanh lý xong. Việc tôi giảm hay không là quyền của tôi và giảm cái gì. Chị đến tôi mặc cả đàng hoàng thuận mua vừa bán. Thử đồ rồi về nhà. Sau 3 tiếng thì đòi trả 1 món. Hôm sau thì inbox đủ kiểu lúc đòi trả 3, lúc đòi trả tất, phàn nàn đủ kiểu. Chị doạ nạt rồi nỉ non đủ kiểu đe doạ sẽ lên cơ quan tôi để nói chuyện với cơ quan tôi và tôi sẽ bất ngờ khi biết chị "là ai"... ôi tôi sợ chị quá khi tôi chưa cần biết danh tính địa vị chị là ai thì tôi đã bị choáng bởi cái trò mua bán thay đổi lèo nhèo kinh dị của chị. Tôi đã phải buộc đồng ý với tối hậu thư cuối cùng là gặp chị vì chị cứ nhăm nhăm hẹn tôi đến cơ quan tôi buổi trưa mà hôm đó tôi kg phải đi làm. Tôi trả chị và đòi đồ cho xong chuyện vậy mà chị cố tình giữ lại 1 món không mang đi khi chị và tôi chưa ngã ngũ. Tôi đề nghị trả hết sau khi trao đổi cụ thể giữa chuyện từng cái áo, chị có rủ tôi cà phê nhg tôi thực sự muốn giải quyết cho nhanh bằng cách lấy lại đồ. Việc chị hẹn tôi mà không mang hết đồ là lỗi của chị. Sau cuối thì chị chỉ trả 1 cái và không về tôi đã đồng ý. Khi trả tiền cho chị tôi đã nói rất rõ : " Chị quyết trả 1 cái tôi đồng ý. Vậy là từ nay chúng ta không còn liên quan gì nữa nhé". Chị im lặng giơ tay nhận tiền đó là câu nói rất rõ quan điểm chấm dứt với chị. Còn chuyện áo đỏ chị phát hiện bị sứt chỉ chị cũng không thèm đi ra cửa hàng Ivy để xem có bảo hành hay không. Và ngày hôm sau chị lại tiếp diễn thay đổi bằng cách inbox cả đống những email phàn nàn rồi chửi bới, thậm chí lên cả diễn đàn chửi đổng tôi. Tôi bận làm giỗ bố nên không kịp đọc. Tối hôm sau lên tôi lại tiếp tục sốc khi chị dùng đủ mỹ từ chửi đểu tôi thậm chí cả trên mục cẩn thận khi thanh lý "XINH ĐẸP, Trí thức mà ĐỂU", tôi đã vô cùng khó chịu và thực sự không thể kiềm chế được nên đòi trả lại hết đồ và nói chị giải quyết luôn hôm sau. Con người chị quá quắt thật khi đến lấy tiền lại hết mà chị vẫn tiếp tục nói xấu gây mất trật tự khi làm ầm ĩ ở sân ching cư Hoà Bình green nhà tôi. Quả thực cả đời tôi chưa bao giờ thấy cái cảnh tượng này và gặp trường hợp mua thanh lý quá đáng như chị. Tôi cũng chưa hề thấy ai mua đồ của tôi kể cả mua chuyển bưu điện mà gửi lại trả đồ, đằng này chị tự đến nhà tôi thử từng món đồ, rồi về nhà thay đổ quyết định mua cái nọ trả cái kia xoành xoạch. Chị thật quá đáng đấy không thấy mình sai mà vẫn tiếp tục ăn nói hàm hồ, thoá mạ người ta. Chị bỏ ra 1 triệu mua 4 món đồ thanh lý việc mua đồ cũ không thể tránh khỏi những chi tiết có thể bị sờn hay lỗi chỉ nhưng bản thân chị là người mua phải xem kĩ chứ sao bắt tôi phải tự trình bày săm xoi đồ của tôi bị lỗi ra sao rồi mới bán? Nói thật váy chị bảo cháy cũng không hề luôn, áo đỏ rách không đúng mà bị tuột chỉ bản thân cửa hàng họ nhận bảo hành và biên nhận rất rõ là áo sứt chỉ. Tôi là người đàng hoàng mới cho chị địa chỉ nhà, cơ quan và cả điện thoại công việc. Thấy chị quá quắt làm phiền hà và thay đổi như thế lại còn mời tôi cà phê để "cảm hoá" dạy dỗ tôi theo cái cách mua thanh lý không ưng là phải sẵn sàng cho trả lại... xin thưa mua bán sòng phẳng trực tiếp vậy mà chị còn thay đổi và chửi vung vét ngta như thế. Tôi đồng ý trả lại về tưởng đã xong ở lần 2 thì vào diễn đàn chị lại tiếp tục inbox gây sự. Chị không thể đi mua đồ thanh lý bỏ ra ít tiền để rồi thay đổi và áp đặt mọi quyết định thậm chí ra yêu sách bắt ngta nghe theo chị. Cái sự quái đản ấy bạn bè không quen trên diễn đàn họ còn vào nói lại chị chị vẫn chưa hiểu sao ? Chị đúng là hết thuốc chữa, 1 con người ứng xử thiếu văn hoá, thiếu tình như chị tôi nghĩ sẽ bị quả báo đấy. Tôi không muốn đôi co nữa nói nhiều thì vẫn vậy thôi. Tôi mong mod khách quan nhìn nhận vấn đề đây là một hiện tượng đi ngược với những chuyện người bán bị phản ánh tư cách mà là người mua tư cách và ứng xử rất thiếu văn hoá thậm chí tai quái mà khi kể ra thì người không quen gì tôi và chị Minihihi cũng không chịu được khi biết chị Mimihihi đối xử như vậy với tôi.