chào cả nhà ....năm nay thấy thời tiết bất thường quá mùa hè thì đến trể ...được 2 tuần nay trời nắng và nóng lắm mà đi biển và BBQ có 1 lần vì kô ai rảnh hết .....đúng như chị debui nói ai cũng lo làm giàu hết ... @ chị debui ơi em đang muốn xuống vài cân đây để bận đồ cho hấp dẫn nè ...mà sao khó quá ... all ...ngày 17 tây vc và 2 con mình đi chơi vì ngày 19 tây là ng sinh nhật của mình ...ox nói sao em sướng vậy sanh vào muà hè để đi chơi à ...mình được ox ưu tiên cho ngày sinh nhật mình lắm năm nào cũng tồ chức đi chơi ..kô đi ra nước khác thì cũng được trong nước ..và chuyến này đi 2 nơi luôn ..từ danmark bay qua London ở 3 ngày và từ London bay qua Itali ( nước ý ) ở 4 ngày rồi mới về kỳ này được shopping bên ý ...nghe nói là nước ý có đồ đẹp lắm ..có ai đi chưa cho biết khu nào đẹp ...sau khi về thì con gái đi theo ngoại về Việt Nam ở 2 tháng ngày 14/8 con gái bay ...mình chưa cho con gái đi đâu lâu như vậy chắc nhớ nó lắm đây ... chúc cả nhà đầu tuần gặp nhiều đều tốt đẹp nha ....
hức hức em đang ở VN, mà vn chưa thấy nhiệt độ -20, chị cứ thử trồng đi Cả nhà ơi, em nhờ vào ủn mông em với ạ http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=68860 em cửm ơn nhìu ạ
@ Mẹ debui: Chị ơi em cũng ủng hộ đội Đức đây, chơi hay quá xá, toàn mấy tuyển thủ đẹp trai, dễ thương. Đức thắng chị khao cả nhà chầu bánh chuối nha? hihihi. ChỊ về đến tháng 9 vậy chắc chị em mình ofline 1 bữa đi ha, cho em gặp con hĩm của em cái. Ở tiệm tầu có sả tươi đó chị, mua về cắm vào nước là rễ mọc dài, rồi trồng. @ Ngô đồng: Em thử trồng gừng bữa trước mà ko lên, vừa rồi thử lại thị mọc lâu lắc ah, còn sả thì dễ thật. @ Mẹ CT: Nghe bà bạn người Pháp nói sả chịu được qua mùa đông bà ah, nhưng bên tôi hôm nào thấp nhất là -15°, nên tôi vừa mới thử đây. Bà thử xem sao, cho tôi xin nắm tần ô nấu hủ tiếu coi, nhà tui hết roài.
Dung : sung sướng cuộc đời nhá . Đi London, Ý ...vòng quanh châu âu luôn rùi . Ý thì có biển thích lắm đó . Miral : ủa em ở VN vào tháng máy , ? nếu được thì allo 1 phát nhá . Ngodong: mấy hôm trước chị có ủn mông em , nhưng em ở HN làm sao chị ủn được ???chị ở SG .
@me sutucon: cám ơn em nhá, chị làm cho macdonald ay làm trong bếp chạy rạc cẳng chứ kh đc ngồi văn phòng sướng như bọn em đâu hihi. thế con gái bao nhiêu kg rồi? có chịu ăn uống kh em @Mỉabelle:em lại sắp về đó hả sướng quá nha. hehe gọi là đỡ chơi game thôi chứ chưa cai đc hết em ơi. Jenny dạo này già lắm rồi sắp 2 tuổi rồi ah chi post video o youtube ấy nếu di rảnh thì vào xem nhé, gõ doellthutrang. a mà nấu hủ tíu ấy có ăn rau cải cúc hả em? chị người bắc quê quá chưa ăn bao giờ chỉ biết my vằn thắn thôi cũng có cải cúc. lâu chưa ra vườn ngó nghiêng xem bí nó lên chưa toàn mẹ chồng tưới thôi lười quá @chị Dung: chị sướng quá ha du lịch 2 nước liền lại có cơ hội tiêu tiền kh no đè bẹp người hehe nhớ show ảnh nhá @chị debui: đi chơi vn vui vẻ nhá chị mà sao chị kh đật vòng ấy chứ uống thuốc mà quên 1 cái lai thêm vài tập nữa thì toi @me cattuong: nhà gần biển đã quá ha không khi tốt và tha hồ mò cua bắt ốc và được ăn đồ tươi em nhỉ
chị này loạn xị ngầu hết rồi.anh zai Lanuong ở bên Sec sao chị lại nhầm là DM.DM là anh zai nhà em chứ,lại lú lẫn rồi,bà ngoại DEBUI ơi.mà vụ làm giá,làm theo ct em đưa ý,em làm 5 mẻ,mẻ nào cũng ngon,dễ làm lại sạch sẽ..chứ theo ct NGODONG cho cát vào,em thấy lạ quá,lại tốn tiền mua cát.đấy cứ dùng 2 cái khăn,hết 1 mẻ lại giặt sạch,mẻ sau lại dùng tiếp... Em thích đội Ảgentina và Brazin nhưng 2 đội đó thua hết rồi,thôi cổ vũ cho Đức vậyartyman:.đêm nào em và em gái cũng xem bóng đá nên h bị quen giấc,cứ 4h sáng mới ngủ.và 3h trưa mới dậy..pó tay:-s Chúc cả nhà vui vẻ,về VN nhớ tranh thủ nghỉ ngơi nha chị,em thì cuối tháng 9 mới về cơ,kg biết có gặp mẹ nào kg.còn gặp LANUONG và MESUTU thì chắc chắn lần này em sẽ gặp rồi.hehheheh
Gừng thì thời gian đầu cần tưới nước đó chị, của em lên nhanh lắm, tốt, hay tại mình trồng lúc đầu đã có mầm rồi, nếu muốn nó mọc mầm rồi trồng, bỏ vào nới ẩm ẩm í
Tổng chào cả nah2 nhé, mỗi lần vào là thấy vài thành viên mới, welcome các thành viên mới nhé. @ Dung: chúc chị SN vui vẻ (chúc trước để đến ngày đó em lại quên), ghanh tị với chị quá à, được đi 1 vòng Châu Âu, chậc, ko biết khi nào em đi được. @Debui: bà này linh thế? sao biết tui ốm nghén hay vậy? Cả nhà ơi, tớ có em bé rồi, nhưng phải đợi khám ở bác sĩ sản khoa vào ngày 20/7 mới biết chính xác em bé được bao nhiêu tuần. Ở Pháp khổ quá, muốn khám bệnh phụ khoa sao mà khó thế, hồi tháng 6 mình muốn gặp BS sản khoa khám tổng quát để chuẩn bị mang thai (lúc đó chưa bầu bí gì nhé). Xin cái hẹn từ tháng 6 nhưng BS cho ngày 20/7, trong tg đó, vc mình vượt rào, chưa kịp gặp BS mà đã dính chấu rồi. Trong tg này sốt ruột quá vì ko biết phải kiêng cữ gì, ăn uống ra sao, ... nhưng cũng phải đợi đến 20/7 thôi. hic. Để từ từ tớ cập nhật thông tin của cả nhà sau nhé.
@muitet: vụ này mẹ mũi tẹt nhớ nhé, về VN là phải of đấy. @Lanuong: chị tưởng em theo chàng về dinh rùi chứ nhỉ??????????lâu ko vào nên đọc không kỹ không biết mình có nhầm ko nữa @Debui: chị về VN là về sài gòn à?????thế thì em làm sao mà chiêm ngưỡng dung nhan cặp giò 1.đuwợc hu hu...... @chị Trang: chị đi làm là vui rồi chị ạ, bọn em nói ngồi văn phòng nhưng cũng phải chạy lông công suốt ấy mà. @chị dung: chúc mừng SN chị gái nha, chúc chị SN vui vẻ, trẻ đẹp. ko cần giảm cân trông chị cũng đẹp rùi mà. @mari: em sắp về VN à? mùa này nóng lắm nha @Neige79: chúc mừng chị gái nhé, chị đừng lo lắng lắm, chỉ cần ăn uống đầy đủ, tư tưởng thoải mái và thăm khám đầy đủ là ok rồi. ko biết còn ai nữa nhỉ???/
@bà Tuyết: hô hô chúc mừng bà nhá vậy là bà bwts được con gì thế cop hay gi? tôi quên rồi túm lại là chúc mừng hê hê nhà này tên lửa bắn cũng giỏi . thế bà có bị nghén ngẩm gì kh? dợt tôi bị nghén toàn thèm đồ vn mà kh ăn đc nhưng hết 3 thang là ăn uống ok. hẹn bac si tôi thấy hẹn vài tháng mới đc nhưng sau khám thai thường kỳ thì mỗi tháng 1 lần. bà cố gắng uống nhiều nước ăn nhiều thit hoa qua rồi chất bột nhưng mình lên cân mà to quá bác si kh khuyến khich đâu bà ah.
lá là la , chúc mừng bà Tuyết nhiều nha. Vậy là bà săn Mẽo rùi . Thế là nhà mình có thêm 1 em lai Tây nữa rùi nhá . Vụ khám thai bên đây kỹ lắm đó bà : tui nhớ 6 tháng hay 7 tháng đầu là cứ đều đều 4 tuần 1 lần, sau đó là 2 tuần ,rồi mỗi tuần mỗi đi . Nhưng kg cho có cho mình uống thuốc hay sữa bầu gì đâu . Bà hỏi BS bà cho thêm thuốc bổ tổng hợp ( hôm nào rảnh tui ghi tên lậi ) , mình hỏi ông bs mới cho . Còn kg là ổng xem mình thiếu gì mới bổ sung còn kg thì chả cho gì đâu. Chúc bà vui, khỏe, nhớ thường vào 888 nha
Chúc mừng chị tuyết nha,nhà mình lại sắp có thêm 1 em bé nữa rùi,vui quá,từ bi giờ là cứ tha hồ bắt ông xã mang giày cho nhé. Mirabella:lần đầu tiên tui nghe nói rau tần ô ăn với hủ tíu đấy,bà chỉ tui với,tui sinh ở trong Nam nhưng nguyên gốc gia đình tui là bắc đấy,bởi vậy chơi với mấy đứa bạn người Nam tụi nó kêu tui Bắc,chơi với người Bắc họ kêu tui Nam,riết ko bik mình ở khúc nào nữa,bởi vậy món ăn cũng lai lung tung hahaha. Hoahong:coi clip trên youtube rùi,jenny đáng yêu quá,kết nhất là clip cô nàng cầm cây lau nhà ý,clip đó quay lúc bé bao nhiu tháng vậy chị,em nghĩ chừng 15m ko ?giỏi quá. Chị Dung:sắp đi chơi nữa ,sướng quá à,nghe nói ,nghe nói Ý đẹp lắm nhớ chụp nhìu nhìu hình show cho cả nhà coi nhe chị. Debui:ngày nào chị về Vn thế,nhớ ăn bánh tằm bì dùm em nhé.
@ Chị Tuyết: Không vào 8 thường xuyên nhưng khi vào là tung tin giật gân nha bà chị. Vậy chắc được chồng cưng dữ lắm ha. Sáng nay ghé coi facebook của chị thấy hình chị mặc áo xanh cắp 1 thằng nhỏ, nhìn thấy cái bụng hơi to to, đang nghi ngờ, định vào tung tin với cả nhà mà lo nấu cơm nên quên, ai dè trúng phóc. Chúc mừng chị nhe. @ Mẹ Jenny + Mẹ CT: ThÌ ở SG mỗi lần đi ăn hủ tiếu là người ta mang ra cho mình 1 dĩa giá và tần ô, cho vào ăn thấy rất ngon. Nhắc đến thấy thèm quá. @ Mẹ Debui: Pm cho em số dt của chị nha, nếu em về SG vào thời điểm chị vẫn ở đó thì em gọi chị, xách anh giai theo cho 8 tiếng Pháp với xã em cho vui ha. @ Mẹ angle: Coi đá banh có cá độ hok bà? Ngủ dữ tới chiều hả, rùi ko phải ax trông con cho bà ngủ sao? Siêng vào 8 đi bà chằn, lâu ko vào nhớ quá ah @ Lanuong ơi, có phải "theo chồng bỏ cuộc chơi ko vậy cưng, sao hok thấy í ới gì nữa hết vậy, hay lại nghén giống chị Tuyết rồi , hihihi @ Chị Dung ah, đúng là tập giảm đi vài kg chắc chị sẽ đẹp hơn nhiều đó, đi về nhớ chụp nhiều hình rồi show nha. Số chị sinh nhằm giờ con ngựa sao được chạy hoài, thích ghê. @ Mẹ sutucon: Em chưa về liền chị ơi, chắc cuối tháng 8 , đầu tháng 9 cơ nên chắc ngày đó hết nóng rồi. Đợt em ở SG nắng quanh năm ý
Hello Chicago,gà tây,gà tây...bla bla..chào cả nhà đợt này em thức khuya nhiều,nên mặt mũi phờ phạc quá. mũi tẹt thì càng lớn càng nghịch,nên đau hết cả đầu luôn. chắc có lẽ đợi hết đợt wc này,thì em mới bình phục được. đợt rồi cũng lười vào 8888.vì thấy nhà cửa vắng hoe,may có Mirabelle,Debui và mẹ CT vào dọn dẹp.em có vào xem,nhg rồi lại té luôn.tại em thấy nhà mình đợt này bị loãng topic wa. có thể em hơi khó tính,nhưng em thấy gần hết tầng 2,sang tâng3 có nhiều người lạ vào nhà..hình như với mục đích chính là để bán hàng hay sao ý????chắc tại em hơi xấu tính,nhưng em quen với việc mỗi lần vào nhà,là để chị em chúng mình buôn chuyện& 8888 vui vẻ.. chứ em ghét nhất những ai bán hàng cũng vào đây..trước tiên là cùng 888.sau đó mục đích như nào..các mẹ tinh ý sẽ nhận ra. sorry cả nhà vì em nói ra điều này nhé..nhưng tính em đã khó chịu bên trong mà kg nói ra..thì dễ bi ủ bệnh lắm à Chúc mừng chị Tuyết...và chúc nhà chị DEbui về vn vui chơi vui vẻ...
Alo nhà Muối và Lanuong vào điểm danh đi.mẹ Muối vãn xuất hiện đều bên"các topic tâm sự chuyện chị em chúng mình" thế mà lại lười vào nhà quá nhỉ?????
@Debui: Chị gái nghe mẹ Angel Mũi tẹt kêu là bà ngoại chưa? cứ nhầm hết cả lên xã em ở bên Séc gần nhà chị mà, nhà em thì buôn bán quần áo và bất động sản chứ không trồng cần sa nên ko giầu đâu chị ạ hiiiiiiiii, từ trưa qua em ngủ dậy bị đau họng đau mũi và tai rồi cứ hắt hơi liên tục hiện tượng cúm rồi chị ơi em lo quá, giai đoạn này mà cúm thì nguy hiểm lắm hic hic hic hic , cả đêm thì nằng nóng kèm đau nhức em ko tài nào ngủ được, em toàn cáu bẩn với em trai em. @Angel: ko biết lần này mẹ con mũi tẹt về nước có thời gian dành cho cô la nương ko nhi???? hay lại như hôm tết tắt luôn điện thoại làm mọi người ko biết đâu mà tìm. @Sutu: mẹ khánh chi ơi em ko xuất nổi ngoại nên vẫn đóng đô ở Hà Nội nè, giờ em ko đi Séc nữa e bị mắc kẹt vô thơi hạn ở Hà Nội rồi ạ. @Neige79: Chúc mừng chị gái nhé, có em bé là vui mừng lắm, nhưng mà 3 tháng đầu nghén thì mệt lắm chị ạ, mà chị ở bên Pháp thời tiết mát mẻ thì vẫn còn dễ chịu hơn ở VN. Giờ chị chưa thấy nghén thì chịu khó mà ăn vào ko đến lúc nghén thì có ngồi mà khóc ko ăn được đâu. @Hoahongxukhac: đợt này chị đi làm thế nào ạ? có vất vả lắm ko????? All: Chúc cả nhà ta luôn luôn vui vẻ hạnh phúc nhé
@Angel: em đây em đây, em đợt vừa rồi về nhà đưa em trai đi thi lên lớp 10, rồi lên Hà Nội đi làm mấy hôm bận bịu nên ko vô nhà được, làm được mấy hôm thì lại nghỉ ở nhà, ở nhà có cái máy tính thì em trai lên chơi ôm suốt ngày nên em chả có gì mà vào cả. @Mirabelle: hic hic hic em có được theo chồng đâu chị xã bỏ bom em ở Hà Nội đây nè, ở nhà nắng nóng lắm toàn 38-45 độ thôi em sắp chết nóng rồi ko chỉu nổi.
vậy là ko thoát được cái nóng rồi chia buồn nhé, em ở tận cầu giấy nhỉ chỗ đó xa chỗ chị quá có muốn gặp tám cũng chịu..............ông xã ko bảo lãnh được hả hay có kế hkhácoạch