Có một “tiết mục” không thể thiếu mà chắc hẳn người Việt mình hay bất kì ai khi ra biển cũng không thể bỏ qua đó chính là ăn hải sản đúng không nào? Và Quang cũng vậy, có thể nói đó là “thói quen khó bỏ” của Quang khi đi du lịch biển là phải ăn tôm hùm. Chỉ khi bãi biển nào không có tôm hùm thì Quang phải đành ăn các loại hải sản khác như tôm, cua, ghẹ,... thôi. Và chuyến này cũng rất may mắn khi biển Hồ Tràm Này có tôm hùm các bạn ơi! Điểm đặc biệt ở con tôm hùm lần này Quang ăn được ngư dân nơi đây gọi là “tôm hùm lặn” tức là đây là con tôm được người ta lặn xuống bắt trực tiếp từ dưới biển chứ không phải là tôm giăng lưới bắt nhé! Tôm hùm lặn này có ưu điểm là xuất xứ hoàn toàn từ thiên nhiên chứ không phải loại tôm hùm xanh vỏ dày mình vẫn hay ăn. Loại tôm hùm xanh ấy hiện giờ đa phần là tôm hùm nuôi và giá thành đắt hơn nhưng thịt không nhiều vì vỏ quá dày nhé! Nghe ngư dân ở đây nói là vậy, đến khi thưởng thức Quang mới cảm nhận được hoàn toàn vị ngon cũng như chất thịt tươi ngọt của nó nhé! Mời các bạn xem video để có thêm kinh nghiệm mua hải sản ở chợ Hồ Tràm và những bãi biển khác nhé! Xem video thực tế nè nhá!!!