Ðề: Phim Hàn chọn lọc Hôm qua bắt đầu xem "Cô dâu thế kỷ" xem liền 7 ep đến 5h sáng. Đánh giá: hấp dẫn, hài hước thảo nào là rating cao ngất.
Ðề: Phim Hàn chọn lọc Mình cũng nghe đồn hay và gay cấn lắm nhưng chưa xem vì ngại chờ " 14Ngayf0 gitf" và "three days" cũng định ra hết mới xem.
Ðề: Phim Hàn chọn lọc Em nói thật, em thấy phim này hay nhất vì em thích thể loại tâm lí, hài hước mà. Kekekekkek. Em xem đi xem lại gần 10 lần rồi đấy ạ. Đúng là gừng càng già càng cay. )))
Ðề: Phim Hàn chọn lọc Có ai bị cuồng phim này giống em ko ạ? Vào chia sẻ với em đi ạ, em sắp xem lại lần nữa rồi. ^^
Ðề: Phim Hàn chọn lọc À, còn phim này nữa: "Vinh quang gia tộc", chính là nguyên tác của "Cầu vồng tình yêu" của bên mình đấy ạ. Nhưng em chỉ thích "Vinh quang gia tộc" thôi, cảm động lắm. Nhạc phim cũng hay, rất phù hợp với kịch bản. Xem bản gốc rồi xem lại bên mình thể hiện thấy kịch quá, không thấy thoải mái lắm.
Ðề: Phim Hàn chọn lọc Ôi bao giờ em có thể ngồi yên một chỗ mà xem hết một bộ phim chứ? Sớm thì con xem, muộn thì chồng xem.
Ðề: Phim Hàn chọn lọc hế hế, em hqua vừa xem xong tập 40. Hay quá đi! Hôi trước ship bạn Ngốc - Nyang. Giờ lại quay qua thích cặp Tal-Nyang =)) Theo tìm hiểu sử học của mềnh thì Tal Tal có thật trong lịch sử, về sau bị hoàng thượng giết vì dám có tiình cảm với hoàng hậu =))
Ðề: Phim Hàn chọn lọc Cho em tham gia với, đang nghiền ngẫm mấy phim hàn hay dã man, mọi người xem " món quà của thượng đế " chưa, hay dã man ý.em chờ từng ngày để ra tập mới, thế mà mỗi tuần có hai tập, hic, dài cả cổ, giống hệt lần chờ để xem the heir.
Ðề: Phim Hàn chọn lọc City Hunter ( Thợ săn thành phố) . Em kết phim này lắm và cả nam diễn viên chính đẹp trai nữa ạ
Ðề: Phim Hàn chọn lọc Em giới thiệu cho các chị phim Daisy nhé. Phim Hàn Quốc 1 tập thui. Cũng hay lắm, và anh diễn viên chính thì đẹp thôi rồi. ^^.
Ðề: Phim Hàn chọn lọc Secret Love Affair- Chuyện tình bí mật - Diễn viên: Kim Hee Ae, Yoo Ah In - Năm sản xuất: 2014 - Nội dung: Secret Love Affair" là câu chuyện về mối tình giữa một thiên tài piano trẻ tuổi với Trưởng phòng kiêm quản lý Quỹ nghệ thuật của một viện âm nhạc- gần gấp đôi tuổi mình. Lee Sun Jae (Yoo Ah In) có tài âm nhạc thiên bẩm, nhưng do nghèo, cậu chỉ được học tại trung tâm nhỏ gần nhà và khi lớn lên thì tự học qua internet. Trong một lần làm thêm, cậu vô tình được nghe tiếng đàn và nhìn thấy Oh Hye Won. Đây cũng là cái duyên nợ đưa đẩy để cậu gặp gỡ tiếng sét ái tình của mình qua những phím đàn. Ngay sau khi được phát hiện tài năng, mẹ cậu đột nhiên qua đời và cậu đã từ bỏ theo niềm đam mê âm nhac. Chính Oh Hye Won (Kim Hee Ae) đã giúp cậu và đưa cậu trở về học viện để đào tạo. Chính từ đây, mối tình của một cậu con trai mới lớn không còn gì ngoài âm nhạc và người phụ nữ dường như viên mãn với cuộc sống. Nhưng trong cái tao nhã, viên mãn ấy là cả một khoảng không cô độc với người chồng không có tiếng nói chung, luôn dựa vào vợ để thăng tiến. Chính sự cuồng nhiệt, mạnh mẽ và sức sống sôi nổi, nhiệt thành của tuổi trẻ làm cho trái tim người phụ nữ này thổn thức....