Hôm nay em có việc về quê. Bà ngoại mua vịt của nhà hàng xóm về thịt ăn mà giờ vẫn nhớ vị ngon ngọt của nó. Chả là mùa này đang là mùa gặt, gần hết đồng rồi nên người ta chăn thả vịt ngoài đồng luôn nên vit hoàn toàn ăn thóc, thịt chắc và thơm phức. Rau sạch bà trông được, cá thả dưới ao. Đang ở Hà Nội mua cái gì ăn cũng lo ngay ngáy vì độc hại, về quê được ăn đồ sạch là thấy "sướng" hơn hẳn. Nhiều lúc sống ở Hà Nội thấy mệt mỏi quá cũng muốn bỏ về quê. Có điều, ở quê lâu lâu thì lại thấy buồn, lại muốn quay lại Hà Nội. Hay tại vì mình đã quen với cuộc sống ở Hà Nội rồi nên thế? Có mẹ nào giống em ko?
Ðề: Phố và quê, ở đâu sướng hơn? quê thì e thấy ko khí trong lành , gần gũi , ăn uống ít lo lắng hơn, nhưng mn chỗ e thì đi ngủ sớm lắm. 8h là lên giường rồi
Ðề: Phố và quê, ở đâu sướng hơn? Em thì thích ở quê vào những ngày cuối tuần, còn ở Phố chủ yếu là công việc thôi.
Ðề: Phố và quê, ở đâu sướng hơn? Em thích ở quê hơn, chứ trên thành phố cái gì cũng đắt đỏ lại không đảm bảo. Nhưng vì công việc mưu sinh nên mới cố sống trên Hà Nội thôi
Ðề: Phố và quê, ở đâu sướng hơn? quan điểm của em thì thích ở quê hơn , trong lành , hợp vệ sinh , bà con lối xóm tình cảm thân thiện , rẻ ... ở phố bon chen mệt mỏi .. ở phố chỉ hợp công việc thui b ạ,,,,,
Ðề: Phố và quê, ở đâu sướng hơn? mình cũng thích ở quê luôn, ăn gì cũng sạch, cũng ngon. Tôm trứng, cá bống, mình thèm quá....Nhưng cứ 1-2 tháng mới về quê 1 lần. may mà bố mẹ mình vẫn hay gửi quà quê lên cho, thích lắm
Ðề: Phố và quê, ở đâu sướng hơn? Mình thích sống ở phố hơn.Đông vui, nhộn nhịp, tấp nập...vậy mà ko được
Ðề: Phố và quê, ở đâu sướng hơn? thời trẻ nhiệt huyết,muốn đến chỗ ồn ào thì thường hay thích ở trên HN,khi đã chinh chiến thuơng trường quá nhiều rồi thì về già lại muốn về quê tận hưởng sự trong lành,yên bình.Nói chung ở đâu cũng thế thôi,quan trọng mình phải tìm được nụ cười mỗi ngày cho mình
Ðề: Phố và quê, ở đâu sướng hơn? Tâm lý chung mn ạ, mình còn trẻ còn công viẹc, tương lai con cái nên cứ phải chen chúc ở HN, k thì ở quê cũng vui, mãi thành quen, chả buồn đâu. Ở đâu quen đấy mà.
Ðề: Phố và quê, ở đâu sướng hơn? Đồng quan điểm với bạn này, ở quê yên bình, trong lành. Nhưng vì gánh nặng mưu sinh thì phải chấp nhận xa nhà thôi...
Ðề: Phố và quê, ở đâu sướng hơn? em cũng thích ở quê , có đàn gà, vườn rau, cây ăn trái. ôi .... thèm thế
Ðề: Phố và quê, ở đâu sướng hơn? Em dân quê, từ lúc đi học toàn ăn đồ " thành phố" giờ đi làm rồi thì mẹ gửi từ A -Z lên cho hai chị e, từ gạo, rau , củ, quả, chanh, ớt, rau thơm, thịt cá.... Có lần e ăn rau ở chợ bị ngộ độc phải vào viện mất 3 ngày, từ đó sợ luôn. Ở HN mua đồ sạch ăn yên tâm hơn nhưng giá cũng đắt ạ
Ðề: Phố và quê, ở đâu sướng hơn? Quê chỗ e đồ ít và cũng độc hại không kém gì thành phố cả. Mẹ nó quê ở đâu mà nghe trong lành thế? E thì vẫn thích ở Thành phố hơn. Nhất là có lamchame rồi, cần đồ quê các mẹ sẽ cung cấp cho. hehe
Ðề: Phố và quê, ở đâu sướng hơn? hi , mỗi nơi sướng 1 kiểu, theo em thì với ng thíc yên bình thì ở quê lại thích, mà ở quê không khí trong lành, thực phẩm sạch sẽ, yên tâm, nhưng với ng thích cuộc sống nhộn nhịp thì lại thích ở thành phố, cái gì cũng có, thích đi xem phim thì có ngay chỗ để xem, như em này, e thích ở tp hơn, về quê chỉ để nghỉ ngơi thui, chứ ở quá 2 ngày là em thấy chán lém, mún đi chơi thì cũng ko biết đi đâu,
Ðề: Phố và quê, ở đâu sướng hơn? cái nào cũng có cái lợi và hại cả, ở quê thiếu thốn vật chất nhưng cuộc sống bình dị, ngược lại thành thị phồn hoa nhưng thiếu tình người
Ðề: Phố và quê, ở đâu sướng hơn? Ở đâu quen đó bạn à . ở quê cũng có cái hay cái thích còn ở hn lại có cái thích cái hay có hà nội .hoặc 1 nơi nào mà mình đang gắn bó và làm việc ...
Ðề: Phố và quê, ở đâu sướng hơn? Em ở Hải phòng, nhưng không phải thành phố mà ở cuối Huyện Vĩnh Bảo, nông thôn 100% luôn
Ðề: Phố và quê, ở đâu sướng hơn? mình thì vẫn thích ở quê hơn, sống ở quê không phải mệt mỏi vì bon chen
Ðề: Phố và quê, ở đâu sướng hơn? em thích ở quê hơn. giờ bảo em lên hn làm việc thì đúng là em xin kiếu, nhớ lại thời gian bon chen làm việc trên hn lại thấy oải. nhà em ở quê(theo đúng nghĩa) nhưng làm việc trên tp(của tỉnh), em đi đi về về vì có tầm chục km.