phong bi cho cô

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi bebong, 18/9/2006.

  1. Me2Con

    Me2Con sieunhi.com.vn

    Tham gia:
    3/7/2006
    Bài viết:
    8,947
    Đã được thích:
    383
    Điểm thành tích:
    173
    ô vậy trường Tuổi Hoa không có ăn sáng nhỉ. Mình toàn thấy các phụ huynh tự cho con ăn sáng mua của bác gì bán phía trong cổng trường. Hai đứa nhà mình sáng chỉ uống sữa ở nhà chứ không chịu ăn gì cả. 10h đã ăn cơm rồi còn gì :roll:
     
    Đang tải...


  2. Golden

    Golden GV dạy trang điểm

    Tham gia:
    15/4/2006
    Bài viết:
    6,476
    Đã được thích:
    1,318
    Điểm thành tích:
    863
    Ôi 10h mới ăn sáng thì đến mấy giờ mới ăn trưa? :lol: Bông nhà tớ đến trường lúc 7h15' để ăn sáng, 8h tập thể dục, rồi học trong lớp ngoài sân ... 11h là ăn trưa, ...
    Bông nhà tớ sinh 3/1/03 cơ, thiệt mất 1 năm học, và già mất 1 tuổi học :lol: :lol: :lol:
     
  3. Brightmoon

    Brightmoon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    83
    10h là bữa ăn chính đấy. Có thể lịch ăn của các trường không giống nhau hoàn toàn.

    Trường con nhà tớ (cũng trường làng chính hiệu :lol: ) chỉ phục vụ các cháu 2 bữa: 10h - bữa chính (cơm canh, thức ăn và hoa quả tráng miệng) và 3h - bữa phụ (bánh mỳ-sữa, bún, phở, chè, hoa quả ...), còn bữa sáng thì tự túc. Nếu tính về lượng ăn thì như vậy quá ít, nhưng cũng chẳng biết làm cách nào, cơ chế chung mà. Đành nhồi nhét buổi sáng và chiều tối thôi :wink: .

    Còn chuyện phong bì, quà cáp thì nhà cháu cũng đang phân vân quá. Phong bì hàng tháng thì chắc chắn là không rồi. Còn lễ tết thì chắc phải có thôi. 20/10, 20/11, Tết, 8/3 thì đương nhiên rồi, nhưng Trung thu cũng phải có quà hả các bác?

    Còn một chuyện nữa nhờ các bác chỉ giúp. Các bác có mua hoa quả bánh kẹo đến lớp tổ chức sinh nhật cho con mình không?
     
  4. MẹMinhĐức

    MẹMinhĐức Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2005
    Bài viết:
    4,441
    Đã được thích:
    2,112
    Điểm thành tích:
    863
    Các trường đa số 10h - 10h30 là đã cho các cháu ăn trưa rồi mẹ nó ạ. Nhưng theo mình buổi sáng mẹ cố gắng cho con ăn một chút tinh bột rồi hãy cho con uông sữa thì tốt hơn. Vì bữa sáng là quan trọng nhất mà hơn nữa nếu sáng dạy đã uống sữa thì cơ thể chỉ hấp thụ được 1/2 lượng sữa đó thôi mà lại còn không tốt cho hệ tiêu hoá của bé nữa đấy. Nếu ở trường bé có bữa sữa buổi sáng sau giờ tập thể dục thì buổi sáng ở nhà mẹ cho con ăn sáng thay đổi các món và cho con một cốc nước cam để bổ sung vitamin cho cả ngày. Bé nhà mình dạo này toàn ăn thế.
     
  5. MẹMinhĐức

    MẹMinhĐức Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2005
    Bài viết:
    4,441
    Đã được thích:
    2,112
    Điểm thành tích:
    863
    [
    Còn một chuyện nữa nhờ các bác chỉ giúp. Các bác có mua hoa quả bánh kẹo đến lớp tổ chức sinh nhật cho con mình không?[/quote]
    Chào BM con gái đi học có ngoan không đã quen lớp chưa vậy?
    Cái vụ Sn này tớ thấy ở lớp con nhà tớ năm ngoái và năm nay các mẹ đều làm thế, mua một ít bánh kẹo, hoa quả, và bimbim đến nhờ cô tổ chức SN cho bon trẻ có vẻ thích thú lắm. Năm ngoái tớ cũng đã làm như thế cho con rồi kết quả là con rất vui còn năm nay chuyển sang trường công lại nghỉ T7, CN mà SN con lại vào CN nên đang định T6 này mua ít bánh kẹo hoa quả đến lớp nhờ cô tổ chức trước cho con vui, còn đúng ngày thì làm ở nhà có mấy bạn hàng xóm thôi.
     
  6. Ho Yen

    Ho Yen Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/2/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chuyện phong bì cho cô quả là vấn đề "tế nhị". Mình cũng đã nhiều lần ở trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Việc này có thể nói là điều không nên làm. Nếu ở các nước văn minh, điều này là không thể chấp nhận. Tâm lý các mẹ là điều gì có lợi, tốt cho con mình thì làm - nhưng xét cho cùng cũng không chắc giải quyết được vấn đề là cô luôn chăm sóc con mình chu đáo. Một lớp học có trên 30 - 50 cháu, cô giáo chăm cháu này thì bớt chăm cháu khác. Có những cháu tự ăn, ngủ được, có những cháu bé yếu hơn cần được cô để ý chăm sóc hơn.
    Vô hình chung các mẹ dùng phong bì để tạo ra một cuộc cạnh tranh, con mình phải được quan tâm hơn con người khác. Ở đây mình không có ý phê bình ai vì thực ra mình cũng như các bà mẹ khác luôn mong những gì tốt nhất cho con. Mô hình lớp nhỏ, cô giáo tâm huyết và đồng lương xứng đáng hơn: có vẻ như mô hình tư thục hợp lý hơn chăng? Vậy giải pháp bền vững là gì?
     
  7. Golden

    Golden GV dạy trang điểm

    Tham gia:
    15/4/2006
    Bài viết:
    6,476
    Đã được thích:
    1,318
    Điểm thành tích:
    863
    Nốt chuyện ăn cho khỏi lạc đề, thế thì trường làng của Bông nhà tớ cũng có 2 bữa chính là 11h và 3h nhưng ai muốn con ăn sáng ở trường thì đăng ký và đưa con đến sớm (tiện cho các bố mẹ đi làm), rồi ai muốn đón con muộn (sau 4h30) thì cũng đăng ký sẽ có 1 số cô ở lại trông trẻ đến 6h.
     
  8. TanNg

    TanNg Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/10/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Hai ý chính của HY đều chưa chắc đã đúng.

    1. Không hẳn là cô chăm sóc bé này thì bớt bé khác vì đây không phải là bài toán tổng không đổi. Cô có thêm thu nhập sẽ cố gắng hơn, tức là thời gian và chất lượng bỏ ra cho các cháu sẽ tốt hơn.

    2. Cũng không hẳn là tạo ra một cuộc cạnh tranh. Thực ra các cô giáo thu nhập khá thấp, cứ tính cả lớp 40 cháu, mỗi tháng đưa thêm cô 50,000 thì cả tháng cũng được 2 triệu là cùng. Mà làm gì có chuyện mỗi tháng đưa thêm cô 50k. Tiền cô được phụ huynh biếu được 1 triệu/tháng là cùng. Chưa hẳn đã đáng bao nhiêu.

    Nhìn lại chuyện đưa phong bì cho cô, nếu mình nghĩ là mua chuộc cô bằng 50,000 thì mình sẽ thấy thế nào ấy. Nhưng nếu mình nghĩ các cô cũng là người, cũng phải tiêu tiền, cô phải vất vả với mấy chục đứa trẻ trong đó có cả con mình, mình cố gắng đền bù cho cô một chút thì đưa vài chục hoặc trăm nghìn sẽ với tâm lý khác. Vấn đề không phải là mình đưa bao nhiêu tiền, mà là đưa với thái độ như thế nào.

    Thi thoảng biếu tiền cho cô cũng là cái cớ tốt để hỏi thăm về con cái mình, xem nó đang phát triển thế nào, hành xử ở lớp như thế nào. Hết giờ làm rồi, đáng ra cô được đi về, mình tóm cô ở lại hỏi han thực chất là làm phiền người khác.


     
  9. PHUONGMINHBONG

    PHUONGMINHBONG Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/12/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Tư thục tớ cũng thấy các mẹ phong bì , trong 1 lớp con tớ học 40 cháu hôm họp phụ huynh cô bảo ở lóp có khoảng 10 cháu ăn tốt , còn đòi cô cho ăn khi đói , khoăng 10 cháu đến giờ tự giác ngồi ăn , ăn hết suất . 10 cháu cô xúc mới chịu ăn , và ăn chậm , khoảng 10 cháu hầu như đến lớp ko chịu ăn gì mặc dù cô ép và xúc (chủ yếu các cháu lần đầu đi học )--> Như vậy lớp >40 cháu thì 20 cô ko phải quan tâm nhiều trong bữa ăn và bố mẹ cũng chả phải quan tâm nhiều đến việc ăn của con ở lớp , 20 cháu còn lại cần cô quan tâm hơn , và bố mẹ cũng cần cô quan tâm thì có lẽ cũng chỉ một ít bố mẹ biếu cô tiền , (mặc dù trong đó có tớ :) ) , mà đôi khi cũng chả phải do mẹ biếu tiền mà cô quan tâm nhưng đựoc cái mẹ yên lòng hơn để đi làm đỡ phải sốt ruột chuyện con ở lớp có ăn được gì ko. Mà bản chất của cô tốt thì 50K-100K cũng chả làm cô thay đổi bản chất . :) mà nếu so sánh giáo dục VN với nứoc ngoài mà thay đổi thì có mà đợi đến đời chút chít , chụt chịt của mình cũng chưa biết thế nào :( .Thôi ta cứ theo tình hình chung của xã hội thôi , chứ ta là dân đen thì biết thế nào để cải cách và thay đổi bi giờ . còn mẹ nào chả xót xa con mình , và muốn mọi điều tốt cho con mình nhỉ . Tớ chỉ muốn con tớ thuộc tốp 20 chúa ăn giỏi thôi thế thì mẹ chúa đỡ tốn tiền và lo nghĩ vì mỗi lần đưa phong bì cho cô bản thân mẹ cháu cũng ngại lắm . :oops: :)
     
  10. Bin 2002

    Bin 2002 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/4/2007
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Mình nghĩ là không cần. Các ngày lễ khác thì mình vẫn có làm thủ tục này, nhưng 301/5 là nghỉ hè rồi, nên chẳng cần thiết phong bì đâu .
     
  11. Me cutet

    Me cutet Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/3/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    1-6 có cần phong bì cho cô không các mẹ nhi?
     
  12. meTi

    meTi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/7/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Lần đầu cho con đi Mẫu giáo và phong bì cho cô

    Tình cờ biết topic này, mong được các mẹ chia sẻ!
    Đầu tháng 8 tới mình bắt đầu cho con đi MG, mình cũng thấy các mẹ nói là nên phong bì cho các cô. Thực sự mẹ cháu cảm thấy lúng túng lắm. Không biết nên đưa cho các cô ngày đầu đến lớp hay ngày thứ 2, thứ 3 và đưa bao nhiêu là vừa phải. Còn điều nữa là nói với các cô thế nào hả các mẹ?
    Minh chưa đưa phong bì cho ai bao giờ kể cả vào bệnh viện nên cảm thấy cứ như là trao đổi mua chuộc ấy.
     
  13. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Đây quả là một vấn đề tế nhị ! Đứng trên góc độ giáo dục thì đây là một điều không nên, vì khi nhận phong bì từ tay 1 phụ huynh, Giáo viên sẽ đứng trước tình thế khó xử hơn là phụ huynh!
    Nếu nhận, thì phải tỏ ra quan tâm hơn một chút với cháu bé đó, và cũng phải "nhẹ nhàng" hơn - trong khi yêu cầu là GV phải quan tâm đến mọi cháu như nhau, trừ khi cháu có 1 vấn đề gì đó ( rất quậy, rất chậm, khó ăn, khó ngủ ) thì sẽ phải lưu ý, để giúp cháu hòa đồng. Nhưng, nếu tỏ ra quan tâm, thì các phụ huynh khác, các cô giáo khác sẽ nghĩ rằng, cô ấy quan tâm đến cháu này, cháu kia, chẳng qua là vì phụ huynh có phong bì, và như vậy giá trị của sự chăm sóc được đánh giá qua phong bì dầy hay mỏng ! Trong khi thực sự là GV vẫn luôn luôn quan tâm đến các cháu như nhau.
    Nếu cô ấy vô tình lơ là với một cháu nào, thì mọi người lại nghĩ rằng, tại bố mẹ cháu đó không biết "phong bì", và nếu như các cháu nhỏ cũng biết và nghĩ như vậy thì sao nhỉ ?
    Nếu không nhận - càng khó nghĩ hơn ! Bản thân mình thì cũng cảm thấy "tiếc!" và có khi là còn bị hiểu lầm là làm cao, "chảnh" hay chắc là mình không thích cháu bé đó nên mới từ chối ! Thế còn bố mẹ trẻ nghĩ thế nào ? chắc là cô ấy chê ít ? chắc là cô ấy không thích con mình? và cũng rất băng khoăn, có khi còn suy diễn ra nhiều vấn đề khác ! và như vậy, vô tình làm hỏng đi mối quan hệ bình thường giữa PH và GV !
    Dĩ nhiên là trên thực tế, có nhiều vị đưa rất thoải mái, và nhiều giáo viên cũng nhận rất "thoải mái" luôn - còn quan tâm ? thì chỉ cần để mắt đến cháu một chút thôi - khi trả trẻ thì chỉ cần nói với giọng ân cần thêm một chút - và đó người ta gọi là " văn hóa phong bì!" cháu bé của các vị này cũng sẽ được tập luyện để quen với sự " bôi trơn" từ bé ! và đó cũng là điều "bình thường" !
    Vì vậy, đó là môt hành vi ứng xử tuỳ người - còn riêng tôi, tôi chọn hình thức tặng quà và chỉ tặng vào các dịp lễ trong năm học.
     
    con gai nho thích bài này.
  14. Bống&Na

    Bống&Na Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/4/2007
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    431
    Điểm thành tích:
    123
    Mình cũng đồng ý với anh Lê Khanh, sẽ chỉ tặng quà vào các dịp lễ.
    Con gái lớn nhà mình cũng lười ăn lắm, xếp hạng nhất nhì lớp về tội ăn chậm và ăn ít nhưng quan điểm của vợ chồng mình là để cho tự cháu cố gắng hay nói một cách dân dã là cho tự chiến đấu chứ không thể cứ o bế hay được hưởng bất cứ sự ưu tiên hay ưu ái nào bằng cách phong bì tiền cho cô. Mình không ủng hộ việc phong bì cho cô, hãy để các con được đối xử bình đẳng. Còn nếu nói là các cô lương thấp thì cũng không hẳn đúng vì hiện nay giáo dục đang hưởng chề độ phụ cấp ngành nghề cao nhất, hơn cả y tế.
     
    con gai nho thích bài này.
  15. Me cutet

    Me cutet Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/3/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Quan điểm của em cũng đồng tình là nên tặng quà các cô vào các dịp lễ tết, nhưng anh Le Khanh a, nếu trường hợp con em cứ ốm đau và phải nhờ các cô cho uống thuốc suốt thì nên làm thế nao? nhiều lần em cứ định phong bì để cảm ơn các cô nhưng ngại quá, không tặng thì cũng thấy áy náy vì trong lớp con nhà em làm các cô vất vả nhất . Tâm lý cha mẹ nào cho con đi nhà trẻ mà chẳng muốn được các cô quan tâm chăm sóc nhiều, nhưng nếu đi phong bì để nhằm mục đích con mình được quan tâm hơn con người khác thì em hoàn toàn phản đối, trẻ con chúng có biết gì đâu, tội nghiệp lắm
     
  16. Me cutet

    Me cutet Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/3/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Quan điểm của em cũng đồng tình là nên tặng quà các cô vào các dịp lễ tết, nhưng anh Le Khanh a, nếu trường hợp con em cứ ốm đau và phải nhờ các cô cho uống thuốc suốt thì nên làm thế nao? nhiều lần em cứ định phong bì để cảm ơn các cô nhưng ngại quá, không tặng thì cũng thấy áy náy vì trong lớp con nhà em làm các cô vất vả nhất . Tâm lý cha mẹ nào cho con đi nhà trẻ mà chẳng muốn được các cô quan tâm chăm sóc nhiều, nhưng nếu đi phong bì để nhằm mục đích con mình được quan tâm hơn con người khác thì em hoàn toàn phản đối, trẻ con chúng có biết gì đâu, tội nghiệp lắm
     
  17. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Chào mẹ cutet - không biết là cháu học trường công hay tư - Việc phải chăm sóc cháu nhiều hơn các bé khác thì phong bì cho cô cũng là bình thường - nhưng nếu trường tư, có thể thông qua ban giám hiệu ( cho nó rõ ràng - công khai ) để tránh gây hiểu lầm giữa các cô với nhau - còn trường công thì tôi không biết - Vấn đề này rất tế nhị, nên càng rõ ràng càng tốt!
    Nhưng hơi tò mò chút : Cháu hay ốm đau là do thể chất yếu - hay là do dễ mắc phải những bệnh linh tinh, hoặc có khi là do không thích nghi được với trường lớp ? Chuyện bồi dưỡng cô là chuyện nên làm, nhưng cái quan trọng hơn là phải biết rõ là tại sao cháu hay đau ốm - nếu không thì khi lên lớp 1 sẽ rất là vất vả đó !
     
  18. Me cutet

    Me cutet Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/3/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Cảm ơn anh Lê Khanh, cho phép em được rãi bày anh nhé!
    Con gái em rất hiếu động nhưng lại hay mắc bệnh (viêm họng, cảm cúm, và hay nhiễm trùnng ngoài da...) đặc biệt là việc ăn uống của cháu rất khó khăn (gần 2 tuổi rồi mà chưa được 11 kg bác ạ - nói đến vấn đề này em buồn quá... mẹ cháu đã thử rất nhiều các kiểu nấu ăn cho cháu đi khám dd, tham khảo sách báo, dd LCM về vấn đề dinh dưỡng mà cháu vẫn không tăng cân) Vì cháu như vậy nên mẹ cháu đã phải tìm một trường tư (học phí khá cao nhưng bù lại thì chỉ có 10 cháu /1lớp 2 cô) - Trộm vía từ ngày cháu đi học thì ngoan hơn hẳn nhất là việc ăn uống của cháu cũng đỡ căng thẳng hơn (cũng có thể là do mẹ cháu cai sữa nữa) - nhưng chỉ có điều là từ ngày cháu đi lớp thì hầu như tháng nào cũng phải gặp bác sỹ ít nhất là 2 lần - cháu đã đi lớp được 5 tháng rồi anh a - không viêm họng thì viêm phế quản, viêm mũi .... cháu phải uống rất nhiều kháng sinh mẹ cháu sốt ruột lắm nhiều lúc cho con uống thuôc mà chỉ phát khóc lên thôi, biết là uống nhiều ks sẽ làm cháu bị nhờn thuốc nhưng vào viện hoặc khám bs tư thì đều kê ks mẹ cháu biết làm thế nào được ? Mẹ cháu xin được trình bày thêm là thời gian đầu cháu đi học thì thật kinh khủng cháu khóc 2 tháng liền, đến lớp chỉ theo 1 cô giáo và ngay cả khi ngủ cũng đòi nằm lên người cô, không cho cô dời cháu nửa bước (nhưng cháu rất hay để ý mọi hoạt động xung quanh, đi lớp được 1 tuần mà cháu đã nhớ được hết tên các bạn trong lớp, tên hầu hết các cô giáo trong trường - Hiệu trưởng, hiệu phó và ngay cả tên bác bảo vệ - ở nhà cũng vậy vì nhà em ở trong khu nhà Công vụ nên hàng xóm rất đông vậy mà từ hồi 18 tháng cháu đã nhớ hầu hết mọi người trong khu và còn ghép được người này người kia ở nhà ai...). Đến bây giờ cháu quen việc đi học rồi thì lại nghịch nhất lớp hơn cả các bạn trai. ở nhà, ông bà chiều cháu một cách thái quá nên cháu rất hay đòi hỏi, nghịch không ngơi chân ngơi tay -chỉ sợ mỗi mẹ (vì mẹ cháu đã cho ăn lươn quấn mông vài lần rồi) nhưng có mặt ông bà thì mẹ cũng bị vô hiệu hóa . Nói thật với anh là hồi cháu mới đi học nhân ngày 30-4, 1/5 mẹ cháu cũng có phong bì mỗi cô 200k để tỏ lòng biết ơn các cô (2 cô giáo của cháu rất nhiệt tình và yêu trẻ - đấy là những gì mẹ cháu nhìn thấy) - từ đó đến nay thì mẹ cháu vẫn chưa tìm ra dịp nào để cảm ơn các cô nữa . Nếu tháng nào mẹ cháu cũng phong bì cho cô thì nói thật là chẳng biết bao nhiêu cho vừa (học phí của cháu cũng đã 1,4 triệu / tháng rồi)- để đến dịp lễ tết thì đợt này hơi lâu - trong lớp của cháu thì thường xuyên có các cô giáo thực tập. Em không biết nên làm thế nào ?
    Mẹ cháu bày tỏ dài dòng quá, mong anh Lê Khanh và mọi người đọc thông cảm
     
  19. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Chào mẹ Cutet
    Qua trường hợp của cháu bé, tôi thấy có 3 vấn đề nên quan tâm :
    1- Cháu hay mắc bệnh ( đa phần là do nhiễm trùng, siêu vi ...) có lẽ do sức đề kháng kém - đã đề kháng kém mà lại uống nhiều kháng sinh ( kháng sinh là loại thuốc không phân biệt bạn thù, diệt vi khuẩn những cũng diệt luôn bạch cầu) vì vậy, chỉ trong trường hợp khẩn cấp, nhất là với trẻ nhỏ mới phải dùng kháng sinh - nhưng sau đó là phải bồi dưỡng ! Chị nên quan tâm đến việc tăng sức đề kháng cho cháu ( tăng thể lực, cho ra ngoài chơi nhưng cần giữ ấm, bồi dưỡng bằng dược thảo ... ) thay vì cứ đến khi cháu bệnh lại đi BS tiếp tục dùng lực lượng can thiệp nhanh để hạ sốt và hạ luôn sức đề kháng của cơ thể !
    2/ Cố gắng tìm biện pháp giảm bớt sự chiều chuộng của ông bà, bằng cách khi có mặt OB, nên tìm việc cho cháu làm ( giúp mẹ cái này cái nọ ...bày trò cho cháu chơi... qua đó gián tiếp giúp cho OB không nên chiều quá mức ) còn nếu chỉ để cho cháu chơi với OB không thôi thì ...thua !
    3/ Với mức học phí cao như vậy, có lẽ trường trả lương cho GV không thấp đâu, vì thế chị không nên quá chú ý đến chuyện bồi dưỡng bằng tiền, mà ta có thể tạo ra một cái cớ này, cớ nọ ... thỉnh thoảng ghé thăm, tặng cô ít quà, trái cây hay hỏi thăm nếu cô có gia đình, có thể tặng quà cho con của cô - dĩ nhiên là của ít lòng nhiều thôi, chứ không thì lại quá việc gửi tiền ! qua việc thăm hỏi, ta cũng có thể biết được thêm những thông tin ở lớp của trẻ. Nhất là các vấn đề về việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của cháu ( chỉ nên quan sát và ghi nhận thôi )
    Đúng là có một cháu bé hay đau ốm thì vừa mất công chăm sóc và còn phải chăm sóc luôn cả người chăm sóc cháu nữa ! Vì vậy, tìm biện pháp để cháu khỏe hơn là tốt nhất !
     
  20. Me cutet

    Me cutet Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/3/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Cảm ơn anh Lê Khanh rất nhiều, em sẽ tham khảo và vận dụng những góp ý quý giá của anh . Có lẽ em đã quá lo lắng và chăm cháu nhưng chưa đúng cách, mong rằng mọi sự sẽ tốt lành hơn .

    Chúc anh sức khỏe và may mắn!
     

Chia sẻ trang này