Nhân tiện nói chuyện về việc này, mình cũng kể 1 câu chuyện liên quan . Mọi năm, mình vẫn tặng hoa cho cô giáo, 2 cô, mỗi cô 1 bó hoa to lắm, bó đẹp và 1 cái thiệp chúc mừng ngày 8-3 . Nhưng năm nay, mẹ cháu cải thiện tình hình và dùng 2 cái phong bì có tiền bên trong kèm thiệp chúc mừng. Chẳng nhẽ lại đưa phong bì không, thế là mình lại mua thêm 2 bó hoa nhỏ, đơn giản thôi để tặng cùng. Lúc đó là lúc giờ tập thể dục buổi sáng đã xong, các cháu đang toả về lớp. Mình đứng đợi ở cửa lớp để chờ cô giáo. Bé nhà mình thì nhất định đòi tự tay tặng cô, cho nên cũng ôm hai bó hoa đứng đợi ở cửa. Lúc các bạn tập xong, ào ạt chạy về lớp, cu Bin cũng hồi hộp lắm đợi phút giây tặng cô hoa. Nhưng có 2 đứa bé gái cùng lớp, trông cũng đanh đá, chạy ra bảo : "Sao hoa tặng cô giáo gì mà bé thế, gì mà xấu thế". Thằng cu nhà mình xị mặt ra. Một đứa lại bồi thêm " Chắc là hoa rẻ tiền rồi" Thế là cả hội bạn nhao nhao lên : "Lêu lêu, Bin tặng cô hoa rẻ tiền..." Mình thì chẳng kịp nghĩ ra cách phản ứng thế nào thì hợp lý, chẳng nhẽ lại tranh cãi là còn có phong bì nữa May sao, lúc đó cô giáo đi đến và mình cứ thản nhiên bảo con tặng hoa cho 2 cô còn mình thì đưa phong bì cho 2 cô thôi. Bọn con gái 5 tuổi bây giờ công nhận già đời thật, cu Bin nhà mình cũng chưa bao giờ phân biệt được hoa thế nào thì đắt, hoa thế nào thì rẻ hơn . Nhưng sau vụ này, có vẻ cu cậu đã vỡ ra được 1 số vấn đề.
Cũng chưa biết sắp tới thế nào nhưng mà không kèm hoa thì không được, vì bé nhà mình rất thích tặng hoa cho cô giáo những ngày này .
tham gia tam voi cac me ty nao Ke ra thi khong co bong hoa tang co cung thay trong ..trong the nao y nhỉ
Nhóc Bin nhà mình cũng vừa vào lớp 1 tháng 8 vừa rùi,thấy thông báo có 2 cô chủ nhiệm cơ _mà mình cũng đang băn khoăn cái khoản ...phong bì ...này đấy ?Tặng các cô vào dịp nào đây nhỉ ? tặng luôn phong bì khai giảng đầu năm hay là cho 20/11 nhỉ ?Quả thật không tặng bây giờ thi áy náy không yên_mà tặng thì cứ ngại ..ngại thế nào ý _với lại lo hai nhóc đầu năm học cũng bở hơi tai..hixc
Con mình cũng mới vào mẫu giáo,cũng lo qua đi mất k phong bì thì sợ cô k quan tâm đến con mình còn nếu đưa rồi thành thông lệ nhỡ quên một cái thì cô lại thay đổi thái độ thì chít (.Mà con mình trộm vía còn thuộc loại khỏe mạnh,ăn uống sam sưa mà mình vẫn cứ ngài ngại thế nào ý . Có lẽ các bà mẹ chúng mình vô tình tạo cho các cô thói quen giống mấy vị bác sỹ mất rùi (.
Ui, cái này cũng làm mình phân vân kinh khủng. Bé nhà mình đẻ cuối năm nên lúc nào cũng "non" nhất lớp. Năm ngoái, phong bì đều đặn cho 2 cô mà thấy sức khỏe con chẳng cải thiện là mấy thành ra năm nay thấy chán. Chẳng biết nên làm thế nào nữa.
Theo mình thì các mẹ không nên tạo cho cô giáo thói quen nhận phong bì như thế. Các mẹ nên thông cảm cho các cô, một lớp có tới 40 học sinh mà chỉ có 2 cô giáo thì việc các cô không thể quan tâm đến con mình như mình ở nhà một mẹ một con là đúng lắm rồi. Mình cho con đi học là để cho con rèn luyện tính tự lập mà mẹ nào giờ cũng sợ con không được quan tâm đều đưa phong bì cho cô, cô nhận 1 lúc 40 cái phong bì liệu cô có thể phân thân ra làm 40 lần để quan tâm đến con mẹ như khi mẹ không đưa phong bì đâu. Mình nghĩ hãy để họ có cơ hội được làm đúng những mong ước và lòng yêu trẻ của họ khi họ quyết định chọn nghề này. (Tất nhiên mình cũng nên quan tâm đến các cô vào những ngày lễ tết để động viên họ thôi đừng lấy cái đó làm gánh nặng cho cả hai):mrgreen:
minh chi lo ..lo nhoc vao lop 1 thui 2 nhoc nha minh di mau giao ngoan lam ,nen minh cung it de y khoan nay _minh chi bieu <xien > vao cac dip le _tet thui chu khong bieu hang thang dau .Bay gio lo la lo nhoc lon vao lop 1 y _khoan nay hon tran tro day _ai lai dua o lop nhi ? ma hoi tham co den nha thi cung ngai ...ngai ...la ]
Mình đưa phong bì cho cô tại lớp vào những dịp sau (bé học mẫu giáo): Lần đầu tiên là bắt đầu vào lớp, tiếp theo là 2/9, 20/10(quà), 20/11, Tết Dương lịch và Âm lịch (Nếu hai Tết gần nhau thì ghép vào một cho hoành tráng), 8/3 (Quà), 1/5, và lại tiếp tục chu kỳ... Tóm lại hầu như tháng nào cũng có tý, sở dĩ như vậy là vì cu nhà mình hay ốm lắm, nếu ra mồ hôi mà cô ko lau là ốm ngay, mỗi lần ốm tiền khám đã 50.000 - 100.000đ, thuốc khoảng 200.000đ con lại yếu, bố mẹ cũng chẳng yên tâm làm việc, tính đi tính lại yêu cô để cô yêu con mình vẫn là hơn (Tất nhiên là mình cũng rất thành tâm và chân thành với các cô chứ không phải cứ nghĩ có tiền là các cô quan tâm đâu). Đấy là chuyện ở trường tư thục đấy (Mỗi tháng đóng 700.000đ). Năm nay bắt đầu cho đi trường công lập rồi, chưa biết xử trí ra sao đây (>50 cháu mà chỉ có 2 cô thôi)
Theo mình thì nên đưa vào những dịp như Tết âm lịch, ngày 8/3, ngày 20 tháng 10 và 20/11. Tết dương lịch thì mình nghĩ không cần vì đó là tết Tây, còn Trung thu có lẽ nên giành cho trẻ em thì có ý nghĩa hơn . Đưa pb vào dịp Trung Thu mình thấy không hay lắm .Còn việc đưa bao nhiêu thì phụ thuộc cả vào kinh tế của từng gia đình . Mình để ý và hỏi mọi người xung quanh thì thấy có hai mức chung là 50k hoặc 100k.
Oài, trường của con nhà cậu ít cô thế à? Chíp học trường làng, năm nay thấy sĩ số là 49 cháu là 3 cô. Nhưng cũng chưa bao giờ đi hết cả 49 bạn cả, thường thì chỉ khoảng 30-35 bạn thôi. Mình cho con đi học từ hè, nhưng chả biếu gì vì các cô cứ thay phiên nhau nghỉ hè. Hôm khai giảng vừa rồi, mình có mua 3 cái túi xách (loại túi xách đi làm ý) và bỏ phong bì mỗi túi 50K, để chúc mừng năm học mới cho 3 cô. Thực sự thì mình cũng băn khoăn cái vụ này lắm, nhưng mà xưa nay có câu "muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy" mà. Câu này xưa thì hiểu nghĩa khác, nay càng khác, nhưng chung quy là: thể hiện sự quan tâm của phụ huynh đối với thầy/cô. Mình cũng k định biếu tiền mỗi tháng mà sẽ biếu quà (có thể kèm phong bì) vào các dịp có ngày kỷ niệm. Như thế, cô cũng k ngại mà mình cũng thế.
Ừ lớp bé nhà mình >50cháu nhưng thường đi chỉ có 45 cháu thôi, mà chỉ có hai cô, mà theo mình quan sát thấy 2 cô này con kiêm cả vệ sinh lớp học nữa cơ (dạy, cho ăn, vệ sinh lớp, rồi cả chăm các cháu khi đi vs, nôn trớ...). Bạn mua túi đi lamc cho cô là tối ưu đấy, vì nhiều khi đưa cô 100k, 200k có khi cô không thích bằng tặng cô một món qùa (có khi trị giá món quà >100k) nó thể hiện thiện chí của PH với cô, chính vì thế không phải ngày lễ nào mình cũng pb cho cô, mà một số ngày mình tặng quà, hoặc đi công tác có cái gì hay hay lại mua tặng cô, thực sự là mình cũng rất quý các cô vì phải nói là chăm bọn trẻ cũng mệt lắm phải không mẹ yêu Chíp
Em là cựu GVMN nên có tí ý kiến đứng trên quan điểm của em thế này : Em vốn dĩ rất ghét nạn phong bì nhé ,ngày xưa mẹ em bảo đem gói mì chính đi biếu cô mà em mang đi rồi mang về bảo cô không lấy mà khonng biếu xén gì cả .Bây giờ cũng thế thôịa ,phải đi phong bì là điều khổ sở .Các bé đi nhà trẻ phụ thuọc nhiều vào lương tâm Gv ,chẳng tự khen nhưngem chua bao giờ đối xử ác với bất kỳ cháu nào cả .Còn món quà em quý trọng nhất là tiếng gọi tên em khi em tạm biệt các bé về nghỉ việc , thật sự lúc đó em đã ứa nước mắt .Theo em sự thông cảm , hợp tác , tôn trọng Gv là món quà tinh thần tốt rồi .Sau này con em đi học Mn chỉ có lễ tết cơ bản thì mua chút qùa cho các cô thôi .Em đi làm không thể nhận phong bì của ai được vì nếu nhận thì em thấy như mình có tội ăn cắp phần cơm của đứa trẻ đó vậy .Em xúc động nhất là khi đi thực tập có một bé gái rất quý em , rỗi thời gian là 2 cô cháu chơi với nhau ,về nhà bố hỏi con chơi với ai ,aicho con ăn , ai cho con ngồi bô.........Bé đêu kể có em ,vậy là 8-3 em nhận được món quà là 1 hộp dầu gội tuy ít tiền nhưng lời đề tặng làm em nhớ mãi ,nó nang giá trị hộp quà đó lên thành món quà vô giá trong cuộc đời em .Nhất là lúc đó Sinh viên đi thực tập thì toàn bị các cô chính bắt nạt thôi nên không bao giờ mơ có quà cả , vậy mà hôm đó em là người duy nhất được tặng quà ạ .Các mẹ mà lăn tăn thì em gợi ý tí nhé ,têt-biếubasnh mứt kẹo <tùy hoàn cảnh không cần chạy đua >,8-3:Hoa,20-11:Mảnh vải áo dài hoặc áo thuờng cũng được, không cần cầu kỳ hàng xịn .Thế thôi,với em quý nhau cốt ở tấm lòng chứ nếu GV đã không ra gì thì có biếu hàng xịn hay phong bì nhiều thì họ cũng chỉ đem con bỏ chợ thôi <Số này ít thôi ạ >