Ðề: Phụ nữ sắp ba mươi híc.. đọc xong thấy mình cũng cận kề 30 rùi, nhưng thấy vẫn còn long đong lận đận quá
Ðề: Phụ nữ sắp ba mươi hì, cảm xúc của phụ nữ sắp 30t, ng chưa gd và co gd rồi thì đều nhận thấy dc việc gì quan trọng. Phụ nữ chưa gd như mình thì luôn cảm thấy chông chênh. Cv và tình cảm chưa có gì tạm gọi là ổn nên cảm xúc lúc nào cũng lửng lơ và bùn vu vơ, có một cái gì đó thiếu nhưng ko thể tự mình bù đắp và tìm kiếm dc. Có khi ta cứ sống với nó và để tự cảm xúc dc bộ lộ trọn ven.
Ðề: Phụ nữ sắp ba mươi Bài viết rất hay, ở tuổi nào cũng có những cái đẹp ở tuổi đó chưa kể cuộc sống cho ta nhiều trải nghiệm, ta biết trân trọng hơn
Ðề: Phụ nữ sắp ba mươi Mình cũng sắp 30 rồi. hic thấy mình chững chạc hơn và phải chăm sóc bản thân nhiều hơn!
Ðề: Phụ nữ sắp ba mươi Mình thấy tuổi 30-40 là tuổi đẹp nhất của một người phụ nữ. Đó là cái đẹp của sự mặn mà, điềm tĩnh, biết trước sau trong đối nhân xử thế. Hầu hết phụ nữ sau tuổi 30 đã ổn định gia đình, có con nên họ có được sự viên mãn về mặt tâm lý. Phụ nữ ai cũng muốn được trẻ trung nhưng nếu nói đến sự hấp dẫn thì thường phụ nữ có được khi ngoài 30 tuổi.
Ðề: Phụ nữ sắp ba mươi Nghe tin ai đó mới sinh “mẹ tròn con vuông”, nhìn thấy đôi nào chụp ảnh cưới, hoặc tươi cười trong hôn lễ, mình cũng chợt hạnh phúc lây, vẫn thấy cuộc sống là màu hồng duyên dáng, đáng yêu. giống mình quá
Ðề: Phụ nữ sắp ba mươi Tuổi làm con người ta già đi nhưng hãy tìm cách làm tươi mới tâm hồn mình. Good luck!