Kinh nghiệm: (Post thêm phần 3 + 4) - Hành trình Tìm việc - Kiếm tiền - mua nhà - mua xe - .....

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi chirld, 22/5/2013.

  1. susu84

    susu84 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/6/2010
    Bài viết:
    7,128
    Đã được thích:
    1,675
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hành trình Tìm việc - Kiếm tiền - mua nhà - mua xe - .....

    uh, chắc là thế rồi, rồi sẽ đến lúc thôi, hihi
     
    Đang tải...


  2. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,637
    Đã được thích:
    1,877
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hành trình Tìm việc - Kiếm tiền - mua nhà - mua xe - .....

    Chắc là con trai có lộc hơn con Gái, Chứ xã em 84 mà Số được lắm ạ, Sự nghiệp thấy lên khá nhanh.
     
  3. mẹ thương đen

    mẹ thương đen kunkun510

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    8,982
    Đã được thích:
    1,258
    Điểm thành tích:
    863
    Re: Hành trình Tìm việc - Kiếm tiền - mua nhà - mua xe - .....

    hjk hjk ngướng mộ quá chủ top ơi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
     
  4. banhmochingon

    banhmochingon Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/3/2013
    Bài viết:
    3,814
    Đã được thích:
    969
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hành trình Tìm việc - Kiếm tiền - mua nhà - mua xe - .....

    ox nhà e cũng 84 nè, làm ăn được lắm, dạo này kiếm được nhiều hơn rồi...hehe
     
  5. meoluoi1107

    meoluoi1107

    Tham gia:
    2/9/2012
    Bài viết:
    11,770
    Đã được thích:
    1,892
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hành trình Tìm việc - Kiếm tiền - mua nhà - mua xe - .....

    đọc xong ngưỡng mộ dã man luôn, nghĩ lại mình mà thấy kém cỏi quá
     
  6. chirld

    chirld Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/6/2010
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Hành trình Tìm việc - Kiếm tiền - mua nhà - mua xe - .....

    Câu trả lời cho câu hỏi trên là đây:

    Chả có quý nhân nào phù trợ đâu, đừng có nằm đấy mà mơ mẹ nó ạ :)).

    Ái chà, nói về công cuộc tìm và mua nhà thì mình phải nói hết vài trang A4 mất. Nhưng tựu trung lại là nếu mình quyết đoán và bớt thương người hơn thì thời 2009 mình có thể mua được vài chục mét vuông đất cắm dùi bên Ngọc Thụy (lúc đó giá chỉ tầm 15tr/m2), chứ ko đến nỗi phải mua chung cư có 43m2 với giá 700tr như mình nói ở trên.
     
  7. chirld

    chirld Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/6/2010
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Hành trình Tìm việc - Kiếm tiền - mua nhà - mua xe - .....

    Khi cưới, mẹ vợ đi xem bói về cũng bảo là hợp tuổi đấy. Nhưng mình cũng ko quan tâm lắm cái này.

    Nếu trưa nay rảnh, sẽ ngồi viết tiếp chia sẻ cho các mẹ.
     
    chuonggio01 thích bài này.
  8. vnxk.nsl

    vnxk.nsl Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    7,285
    Đã được thích:
    1,287
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hành trình kiếm và tiêu tiền của nhà mình


    hjx, vợ chồng e thu nhập chả kém a mấy mà sao giờ vẫn lận đận long đong, vẫn chưa có nổi 10tr trong túi :(
     
  9. bopyeu_90

    bopyeu_90 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/8/2011
    Bài viết:
    7,649
    Đã được thích:
    1,453
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hành trình Tìm việc - Kiếm tiền - mua nhà - mua xe - .....

    Ôi em thấy bảo giai 84 thường hay có tài, cơ mà em sinh năm 90 lại nằm trong tứ hành xung mới chán chứ.hic
     
  10. mebongdau

    mebongdau Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/3/2013
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Hành trình kiếm và tiêu tiền của nhà mình

    Ước gì mình được như bạn. Đọc bài của chủ Topic mà thấy mình kém cỏi quá, phải cố gắng thôi biết bao giờ mới có nhà và ô tô đây
     
  11. chuchuotcon

    chuchuotcon Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/11/2011
    Bài viết:
    3,639
    Đã được thích:
    694
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hành trình Tìm việc - Kiếm tiền - mua nhà - mua xe - .....

    Xung gì bây giờ cũng nhờ thầy giả được hết, quan trọng là em có gặp giai tuổi này ngoài đời và hợp nhau ko thoai
     
    susu84bopyeu_90 thích.
  12. Me_Ốc

    Me_Ốc

    Tham gia:
    1/4/2010
    Bài viết:
    13,476
    Đã được thích:
    2,719
    Điểm thành tích:
    913
    Đã từng kiếm tiền vì mục tiêu như thế. Giờ đời đã sang 1 trang đẹp, rất có hậu cho sự cố gắng giống nhà chủ top.
     
    Sửa lần cuối: 20/1/2016
    chirld thích bài này.
  13. bopyeu_90

    bopyeu_90 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/8/2011
    Bài viết:
    7,649
    Đã được thích:
    1,453
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hành trình Tìm việc - Kiếm tiền - mua nhà - mua xe - .....

    Đang gặp 1 giai rồi bác ạ, giai ấy cũng giỏi như chủ top vậy :D
     
  14. susu84

    susu84 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/6/2010
    Bài viết:
    7,128
    Đã được thích:
    1,675
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hành trình Tìm việc - Kiếm tiền - mua nhà - mua xe - .....

    90 và 84 là Thổ sinh Kim đấy em ạ, tứ hành xung thì cũng có hơi xung khắc nhưng hợp mệnh quan trọng hơn:D
     
    bopyeu_90 thích bài này.
  15. mesonthao

    mesonthao Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    16/10/2012
    Bài viết:
    5,859
    Đã được thích:
    930
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hành trình Tìm việc - Kiếm tiền - mua nhà - mua xe - .....

    Đang chờ em viết tiếp phần 3. Chuyện của em thật bổ ích để mọi người cùng học tập và phấn đấu.:p
     
    chirld thích bài này.
  16. mẹ con nhà rùa

    mẹ con nhà rùa Thành viên mới

    Tham gia:
    21/11/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Hành trình Tìm việc - Kiếm tiền - mua nhà - mua xe - .....

    Bạn chu topic cũng có câu chuyện hơi giống mình nên đọc câu chuyện của bạn lamminhf nhớ đến cái thời xưa
    Mình lấy chồng năm 21 t, chồng 26t, hai gd cùng ở Hn, khi lấy nhau mình chưa tốt ngiệp đại hoc, chồng mình ra trường rồi nhưng chưa kiếm đc việc làm thế mà dám lấy nhau, điếc o sợ súng. Ngày trước bên nhà chồng giàu có lắm nhưng rồi làm ăn thất bại nên khi chồng mình trưởng thành thì chẳng còn gì. Năm 1997 trước khi cưới 1 năm thấy bên cạnh nhà bà chị có mảnh đất mặt phố xinh xắn 40 m hai đứa tự bàn nhau mua mà trong túi o có nổi 10 tr,mảnh đó 100 tr, tự bán xe máy, tự đi vay, ai có nhiều vay nhiều, bố mẹ chồng hứa cho 100 tr vì đó là phần của chồng mình khi ông bà bán đất chia cho các con nhưng giờ thua lỗ chỉ đưa 50 tr, bọn mình vay 30 tr. Cưới nhau bố mẹ chồng cho. 5 tr,o đủ làm lễ ăn hỏi, tự xoay xở, vay thêm 30 tr nữa từ họ hàng, cưới nhau xong bọn mình ghi vào sổ những người mình nợ mà dài như tờ sớ, mình toàn khóc thôi, o biết bao giờ mới trả được,tổng bọn mình nợ gần 100 tr, mà năm 1998 100 tr là 20 cây vàng đó, mình vay từ 1tr vay đi, ôi cái thời tuổi trẻ nông nổi nghĩ lại giờ m thấy sợ, o. Công việc, lấy gì trả nợ lại còn 1 con nhỏ nữa, bế tắc khổ sở, thỉnh thoảng lại có người đòi tiền 2 vợ chồng lại lấy chỗ nọ đập chỗ kia, con lại hay ốm sốt lại đi vay tiền mua thuốc cho con, buồn chán nhưng hai vc vẫn động viên nhau cố gắng, o bao giờ cãi nhau vì tiền, mình buổn quá toàn ôm gối nằm khóc, bé con nhà mình hơn 1 t toàn lau nước mắt cho mẹ thương ghê.
    Chồng mình cũng bản lĩnh lắm, xin đi bán hàng thuê, tối đến đi làm thêm lắp ống nước, mình thì dạy gia sư lấy tiền, trong vòng 3 năm trả được 50 tr, o dám chi tiêu o dám may mặc nhưng o bao giờ kêu ca phàn nàn, 2 bên họ hàng cũng o biết hoàn cảnh hai đứa như thế.Nhờ năng lực và sự chịu khó mà bên cty chỗ chồng mình làm nhận anh vào làm với cương vị trưởng phòng quản lý kinh doanh vì anh học Đại học thương mại ra, mình sau một thời gian dạy gia sư may mắn quen biết nên được dạy cho tổng công ty chuyên xklđ, rồi thấy có năng lực mình được chuyển xuống phòng xuất khẩu lao động. Chỗ nợ kia được trả, rồi chồng mình cũng bén duyên với đất nên đã mua 1 mảnh đất 100tr, cũng đi vay của cty, tiền lương của chồng thì trả nợ dần từng tháng, tiền lương của mình để chi tiêu,cũng khó khăn nhưng còn thấy tươnglai.
    Cuối đường hầm đã thấy ánh sáng, sau 5 năm lấy nhau trả hết nợ dài như tờ sớ,mua được mảnh đất 100m bên gia lâm, mảnh đất mặt phố bọn mình mua đã dựng lên được nhà cấp 4 cho thuê. Sau khi trả hết nợ bọn mình mua thêm được 3 mảnh đất bên gia lâm mảnh nhiều nhất 250m ,ngày trước nghèo nên chỉ mua được đất cuối làng,nhưng hóa may khi có trường địa học họ về lấy đất ruộng để xây trường, đất nhà mình lại thành đẹp, 3 tỉ/ mảnh mình cũng o bán. Sau 15 năm thang trầm, khổ sở giờ mình có 3 ngôi nhà,2 nhà cho thuê, một nhà 100m bọn mình ở, 3 đứa con,mấy mảnh đất, oto,chồngm khá thành đạt anh vẫn dạy nhân viên cách làm giàu như vc mình đã từng làm.vẫn ôn lại kỉ niệm với nhau cái thời ăn riêng có 2 đôi đũa, nấu xong lại rửa để còn có đũa mà ăn cơm, cái bánh mì bẻ làm đôi,các con nghe chuyện cứ thế á thế á. Giờ m ở nhà chăm sóc conđể chồng an tâm đi làm,kinh tế đã khá nênvc mình thường xuyên đi chùa, cúng dường, ấn tống kinh sách cũng là để phướccho con cái.
     
    Sửa lần cuối: 28/5/2013
  17. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,525
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hành trình Tìm việc - Kiếm tiền - mua nhà - mua xe - .....

    Phục chủ top, phục cả bạn Mẹ con nhà rùa!
    Tự nhủ rằng mình phải cố gắng, cố gắng rất nhiều!
     
  18. yeu-chong-con

    yeu-chong-con Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/3/2012
    Bài viết:
    1,068
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hành trình Tìm việc - Kiếm tiền - mua nhà - mua xe - .....

    Đọc bài viết của chủ tóp mà ngưỡng mộ quá, bạn là một người thông minh, chắc chắn và cầu tiến. Chúc mừng bạn và chúc gia đình bạn mãi hạnh phúc.
     
  19. MEBAOCONG

    MEBAOCONG

    Tham gia:
    3/12/2012
    Bài viết:
    10,573
    Đã được thích:
    2,133
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hành trình Tìm việc - Kiếm tiền - mua nhà - mua xe - .....

    Ngượng mộ chủ top thật đó, ước gì e có tinh thần học tập và vươn lên như chủ top thì....
     
  20. chirld

    chirld Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/6/2010
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Hành trình kiếm và tiêu tiền của nhà mình

    Phần 3: ký sự 9 tháng bầu bí

    Cuối năm 2008, cơ quan cử đi TP HCM 1 tuần công tác, mình đi trong sự thấp thỏm mong chờ dặn mình ở nhà đi lại cẩn thận rồi chờ anh đi về… Và rồi…
    - Anh ơi
    - Ừ anh đây, có việc gì à?
    - Anh đừng mắng em nhé, em sốt ruột quá nên không chờ anh về nữa, em vừa kiểm tra rồi, bọn mình có em bé rồi anh ạ.
    - Ôi thế hả? nhớ đi đứng cẩn thận, xong việc anh về luôn, không đi chơi cùng mọi người nữa.
    - Thôi anh cứ đi đi, em đi cẩn thận mà.
    - Không, ngày kia xong anh về luôn.
    - Dạ.
    Hai ngày sau, mình đã chọn chuyến bay sớm nhất của đòan để về. Suốt cả đường về luôn tưởng tượng xem con sẽ như thế nào dẫu biết rằng lúc này con vẫn còn chỉ là một “phôi thai” mà thôi.

    Tuần 4: Đưa mình đi siêu âm lần đầu. Các kết quả hòan toàn bình thường. Mừng vui khôn tả. Thế nhưng vẫn thắc mắc là sao không thấy vợ nghén như mọi người? :D. Không thèm chua, không nôn khan mà nhìn cũng… chả thấy khác gì cả :D. (Ngố thật mới tuần thứ 4 thì đã làm gì có các triệu trứng ấy chứ :D).

    Tuần 5-11: Ngày nào 2 đứa cũng ngó xem bụng có to lên không, có nôn khan không, có thèm chua không… mà mãi chả thấy gì. :D. Đi đâu mình cũng đưa vợ đi, không cho đi một mình vì vợ nhỏ nên đi xe không an toàn. Giai đoạn này làm việc, đi đứng phải hết sức cẩn thận, thế nên thấy sao mà nó trôi đi chậm thế. Chỉ mong nhanh nhanh hết 3 tháng đầu để không phải lo lắng nữa. Thế rồi ngày đó cũng đến…

    Tuần 12: Theo khoa học, để chuẩn đoán dị tật trước sinh, cần đi khám 3 lần vào tuần 12, 22, 32. Thế nên tuần này mình đưa vợ đến BS Tuấn – BS đựoc mệnh danh là chuẩn đoán dị tật giỏi nhất miền bắc. Kết quả hòan tòan bình thường, lúc này đã thấy rõ hình dáng con rồi, chứ không còn là “phôi thai” như lần trước nữa. Về nhà lại lôi kết quả siêu âm ra xem mãi, rồi đoán già đoán non xem con gái hay trai, đen hay trắng… Buồn cười thật!

    Tuần 12- 16: Chẳng để mình phải “mong” nữa, những ngày này vợ liên tục buồn nôn. Cứ đến bữa tối là vợ lại buồn nôn, không ăn được gì cả. Mình và vợ đoán là do nhà nhỏ nên mùi thức ăn nên vợ buồn nôn, thế là lúc ăn mở hết cả cửa ra, vậy mà vợ vẫn không đỡ… Thời gian cứ thế trôi đi, vợ nghén như thế đến mãi hết tháng thứ 4 mới hết. Mình đếm ra thì vợ bị nôn tận 5 lần. Mỗi lần vợ nôn như thế mình và vợ lại ngồi nghĩ xem làm sao để ăn được mà không bị buồn nôn. Cuối cùng vợ phải ăn từ giữa chiều và ăn linh tinh vì cứ đến bữa ăn tối là vợ lại buồn nôn không ăn được. Vợ còn bảo tại mình cứ “mong nghén” nên giờ vợ mới bị nghén nặng thế. :D.
    Tuần 16: Nhiều người hỏi thăm xem con gái hay trai quá, mà mình và vợ thì chẳng quan tâm đến chuyện đó nên cũng không muốn đi siêu âm sớm (vì nghe nói siêu âm nhiều sẽ có hại). Chần chừ mãi cuối cùng khi được 16 tuần mình và vợ cũng đi siêu âm, nhưng không phải mục đích chính là xem con gái hay con trai mà vì tuần này phải đi làm “triple test” với lại muốn xem con lớn đến đâu rồi.
    Lần này siêu âm ra đã nhìn rõ tay chân, mặt. Bác sỹ còn đo được cả chiều dài xương chân, tay… Vợ sợ con thấp hay sao nên dù bác sỹ bảo bình thường vẫn hỏi lại xem chân con có ngắn không để còn uống bổ sung canxi. J). Có điều sau khi đi làm triple test mình vợ rút ra rằng lần sau chẳng đi làm nữa vì đi mới biết mọi người làm mỗi lần cho 1 kết quả khác nhau. Chả biết đâu mà lần.

    Tuần 18: Lẽ ra phải đến lại BS Tuấn để khám, nhưng mình vợ sợ siêu âm nhiều quá sẽ không tốt nên quyết định trốn để tuần 22 đến luôn thể. Bây giờ bụng vợ đã to rồi, mà con đã máy nhẹ nhẹ. Tối nào mình cũng áp tai vào bụng để nghe ngóng xem có thấy con máy không.

    Tuần 22: Đến BS Tuấn khám nhưng BS bảo bỏ tuần 18 không khám nên giờ ổng không khám cho nữa. Thế là mình lại phải đưa vợ qua 1 chỗ khác để siêu âm cho con. Lúc này bụng vợ đã to hơn, con máy mạnh hơn rồi nên chả cần đi khám mình vợ cũng biết là con vẫn bình thường mà.

    Tuần 25: Mọi việc của hai vợ con đều ổn, con vẫn đạp hàng ngày còn vợ thì vẫn ăn khỏe và tăng cân đều, tối nào mình cũng áp tai nghe con đạp.

    Tuần 23-29: Con càng ngày càng đạp mạnh hơn, đạp méo cả bụng vợ đi. Nhưng cứ mình đặt tay vào là con thấy động lại không đạp nữa. Mình bỏ tay ra một lát thì con lại đạp liên hồi. :D. Nhìn bụng vợ hết méo góc này lại méo góc kia mà mình vợ không nhịn cười nổi..

    30 tuần 4 ngày: Con giờ đạp mạnh lắm, và đạp liên tục. Chính điều đó khiến mình chỉ thích đi siêu âm để được thấy con. Vợ còn bảo lần này siêu âm bảo bác sỹ cho cả mình vào để được nhìn thấy con. Thế là mình háo hức! Bác sỹ bảo tuần 32 mới đến siêu âm, mình cứ bảo vợ là đang tuần thứ 31 rồi, cứ đến đi chắc cũng được mà. Thế là mình vợ lại đi siêu âm dù mới 30 tuần 4 ngày. Kết quả là BS bảo siêm âm đen trắng thôi chứ siêu âm màu thì 10 ngày nữa quay lại. :D. Khổ thân mình háo hức. Hic hic…

    Tuần 32: Hôm nay vợ phải đi làm xét nghiệm tổng thể để đăng ký sinh. Mọi việc đều ổn, chỉ có điều bác sỹ siêu âm bảo con bị dây rau quấn quanh cổ 1 vòng, có lẽ tại con nghịch quá. Mình và vợ lo lắm, nhưng bác sỹ bảo là quấn lỏng thôi, với lại nhiều trường hợp sẽ tự tháo ra. Nếu dây rau dài thì quấn 1 vòng vẫn sinh thường được. Nhưng nếu dây rau ngắn hoặc bị quấn thêm nữa thì sẽ phải sinh mổ. Với mình thì sinh thường hay mổ không quan trọng, quan trọng là con phải thật an toàn. Bác sỹ bảo có đến 30% bị dây rau quấn cổ như vậy và với y học hiện đại thì không phải lo. Nhưng dù bác sỹ bảo vậy, mình vợ vẫn lo lắm con ạ. Ngày nào mình cũng nói chuyện với con, bảo con là hãy xoay ngược lại một vòng để tháo dây rau ra. Dẫu biết là con chưa hiểu được mình nói, nhưng mình vẫn tin sẽ có một phép màu…
    Lần này đi siêu âm, bác sỹ còn bảo là vợ hơi cạn nước ối (chỉ hơi thôi). Vậy nên từ hôm nay mỗi ngày vợ sẽ phải uống 1 quả dừa để tăng nước ối con ạ.
    Bác sỹ hẹn 1 tuần nữa đến khám. Mình chỉ mong tuần tới thời gian hãy trôi qua nhanh…

    32 tuần 4 ngày: Thời gian sao trôi đi chậm thế…

    Tuần 33: Mong mãi mới đến ngày đi khám lại, chỉ mong con tự tháo cái dây rau ra. Nhưng… không. Dây rau vẫn quấn 1 vòng, chỉ có nước ối là không bị cạn nữa. Chắc là nhờ vợ chịu khó mỗi ngày uống 1 quả dừa. BS hẹn lại 2 tuần sau đi khám lại.

    Tuần 35: Có những điều cảm như không thể nhưng vẫn xảy ra hàng ngày quanh chúng ta. Và con mình đã làm được một điều như vậy. Chẳng biết vì con cảm nhận được những gì hàng ngày mình nói mà con đã tự tháo được dây rau ra. Nghe bác sỹ bảo là nó tự tháo ra rồi mà mình vợ nhìn nhau cười mãi… Phép màu đang hiển hiện ngay trước mắt hai đứa.

    Tuần 36: Những ngày này con gò bụng nhiều lắm. Có lúc nhìn rõ mông, chân con nổi lên trên bụng vợ. Mình vỗ vào những chỗ con gò lên con còn biết và đạp thùm thụp nữa. Hai đứa bắt đầu mong ngóng.

    Tuần 38: Bụng vợ lúc này nhìn to lắm rồi, mấy bà hàng xóm còn bảo là nhìn như sắp rơi ra ấy. Mọi người bảo là “xuống bụng” thế này thì chỉ vài ngày nữa là sinh thôi. Mình vợ thì chả tin lắm vì cách đây cả tháng mấy bà ở chợ đã bảo vợ “xuống bụng” rồi. :D. Có điều bây giờ nghe nói vậy thì thấy vui vui chứ không thấy lo như một tháng trước nữa.

    38 tuần 6 ngày: Vậy là chỉ 2 ngày nữa là sinh nhật vợ. Ngày con chào đời chắc chắn cũng chỉ tính bằng ngày nữa thôi. Vậy nên chiều nay mình vợ quyết định đi vào khu resort ở gần nhà để xem và định đặt một bữa sinh nhật nho nhỏ cho vợ… Tối về nhà nằm chơi, vợ bảo mình là mong nhìn thấy con quá. Bây giờ chỉ thích sinh thôi. Mình bảo thế để mình bảo con bò ra. :D. Rồi mình xoa bụng vợ mà rằng: “Con ơi, ba bảo này, mai hoặc ngày kia con ra đi, ba mẹ mong thấy con lắm rồi”. Và thật không ngờ…

    39 tuần: Thật không thể ngờ sáng hôm sau ngủ dậy vợ chuyển dạ thật. Mình và bà đưa vợ đến bệnh viện và đến chiều thì vợ sinh con trong niềm vui vỡ òa của cả gia đình. Phải nói thêm rằng vợ thật sự can đảm, can đảm hơn tất cả những gì mình nghĩ trước đây. Trong khi các bà bầu cùng phòng kêu la, quằn quại thì vợ mình sợ kêu nhiều sẽ mệt, lát vào không còn sức sinh con nên vợ không kêu một tiếng nào. Những khi đau quá vợ bấu chặt vào mình, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Vậy mà chỉ cần nghe mình bảo: “cố lên em ơi, mình sắp được gặp con rồi” là vợ lại mỉm cười, mọi đau đớn dường như tan biến. Mình hiểu rằng ý nghĩ sắp được gặp con đã át đi mọi đau đớn khác.
    Mình và vợ bảo nhau rằng, suốt những ngày mang thai con, dù bận làm việc, kiếm tiền đến đâu cũng sẽ lưu lại những thời khắc đáng nhớ nhất. Để sau này lớn lên con biết rằng con đã được sinh ra trong tình thương bao la của ba mẹ và mọi người. Để từ đó hi vọng con gái sẽ sống cho xứng đáng.

    Hà Nội, ngày 11/8/2009
    ============================
    Toàn bộ bài này, mình viết trong suốt 9 tháng vợ mang bầu, cứ sau mỗi lần đi khám về, lại tranh thủ buổi trưa, gõ mấy dòng. Khi vợ sinh xong, mới dám đưa lên blog cá nhân để lưu trữ. Hôm nay, đưa vào diễn đàn để chia sẻ cùng mọi người những cảm xúc mà chắc sẽ có nhiều mẹ đồng cảm.
     

Chia sẻ trang này