Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online bán quần áo hàng thùng phải kiên nhẫn lắm c ạ,hnao rảnh e sẽ ghé qua c chọn đồ cho con,quần áo hàng thùng nhiều khi kiếm dc nhg món đẹp mê li luôn ý
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online hầu như mẹ nào cũng do duyên mua sắm r vì kiếm thêm thu nhập,như e bán hàng c thấy cũng đông khách đấy chứ,cũng hợp bán hàng mới dc đấy
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online mẹ nó còn đi làm mà chăm chỉ thật,như e h thất nghiệp chỉ bán hàng onl thôi
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online Mình thì mua sắm online hơn 1 năm . Lúc đầu chẳng nghĩ buôn bán gì đâu vì ko có thời gian với chẳng biết bán gì, SAu đăng thử bán vườn Ổi ở nhà , dc các mẹ ủng hộ nên giờ bán thêm cả KIm CHi nữa ^^
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online Em bán hàng online chỉ đơn giản là em thích mỹ phẩm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online mẹ nó cứ kiên trì vậy sẽ có nhiều nhiều khách hàng hơn bây giờ đấy. chúc mẹ nó đắt hàng nhé
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online Hi các mẹ. Chẳng biết việc bán bún của mình có được coi là nghề tay trái không nữa vì mình cũng chưa có nhiều thời gian chăm chút cho việc này lắm nhưng cũng vào đây 888 với các mẹ cho vui. Mình về quê thấy món bún này lạ mà tiện lợi, muốn chia sẻ với các mẹ nên liều vác về buôn bán tí gọi là làm quen là chủ yếu. Cũng không ngờ được nhiều mẹ ủng hộ nên sau 1 năm vẫn duy trì được tuy rằng có thời gian gián đoạn khá dài. Lời lãi thì chưa bao giờ tổng kết nhưng thấy lời nhất là nhận được nhiều niềm vui.
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online Nhà mình ở gần Kim Liên nên cũng có sở thích chọn đồ hàng thùng, từ hồi học cấp 3 mà đến giờ con gái gần 8 tuổi vẫn thích. Cái cảm giác chọn được 1 món đồ đẹp, hàng hiệu, gần như mới từ trong đống đồ bạt ngàn nó rất khó tả. Thích lắm ý. Nhất là mua đồ cho con thì sướng thôi rồi vì mình cũng kĩ tính, đồ phải mới, đẹp mới lấy, chỉ cần 1 chút vết bẩn (kể cả chị bán hàng đảm bảo giặt sạch được) mình cũng bỏ lại. Mà công nhận đồ secondhand này vừa đẹp vừa bền mẹ nó nhỉ? Con nhà mình mặc đồ không giữ gìn tí nào đâu, mặc đến chật rồi còn cho các em ở quê mà vẫn không bị rách hỏng gì cả. Từ khóa, móc đến khuy cúc, logo,.. đều còn nguyên xi. Mình còn có những cái áo phông mà mặc đến mấy năm không bai rão, bạc mầu, thế mới ghê.
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online Mình thì chị gái mắng là mua làm laptop mà suốt ngày online không ra tiền, mấy đứa cùng cơ quan chị bán hàng online thu nhập tốt lắm, thế là mình bán hàng thôi!
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online mình đơn giản là lấy niềm vui nhưng không ngờ lại được sự quan tâm ủng hộ nhiệt tình của các mẹ ,hứa với bản thân sẽ cố gắng hết mình để phục vụ tốt các mẹ .
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online chủ top có thâm niên bán hàng lâu đấy chứ nhỉ, tớ mới có thâm niên bán hàng online 2 năm thui, lúc đó do công việc nên phải tham gia các diễn đàn và dần dần biết bán hàng online
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online vì e có t/g rảnh mà,bh bán hàng bận hơn trc vì có con nhỏ,xong còn làm việc nhà nữa,mẹ chồng thì chẳng thông cảm cho nhiều khi buồn lắm
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online mấy hôm k vào topic dc nhiều mẹ cm quá,bán hàng online k phải ai cũng dc tận tâm vs nghề,e cũng như c,bán hàng cố gắng hết mình để hài lòng khách
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online Cái nghiệp của e là bán hàng online, chuyên ngành đã thế r nhưng mà ra đời tập tọe kinh doanh trầy trật lên xuống, ngày xưa làm lcm cũng chủ yếu để spam và SEO web, nhưng dần học hỏi kinh nghiệm các mẹ, r đâm ra cũng thích mê (u) thế mới biết, nhiều cái trường lớp dạy chả đáng bao nhiêu với trường đời
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online Mình trước vào mạng chỉ đọc xem và mua hàng, mình có cô bạn bán hàng trên trang này mới bảo: sao mày nhiều thời gian thế không làm thêm đi, suốt ngày ngồi máy tính thì kết hợp bán hàng online đi, nghe bạn nói thấy có lý liền tập tành bán thử, mới đầu còn nhiều bỡ ngỡ lắm, giá thì chẳng nhớ, khách đến nhà mua hàng hôm đầu tiên còn bảo khách đợi vứt cả hàng ở đó lên mở máy tính xem giá, hihi . Nhưng mà cái số mình cũng may, gặp chị khách dễ tính ngồi chờ đến gần tiếng đồng hồ , rồi thì có lúc tính toán nhầm mang hàng bán cho khách bằng giá mình nhập về . Nói chung phải trải qua mấy lần thử thách mới đứng vững và có chân trên thị trường bán hàng online này được .
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online E cung nhu mot so me. Kinh te kho khan, cty cham luong voi von it nen ban online them tien mua rau thoi ah(. Bau bi ma van ham ho. Nhieu luc cung met moi lam
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online đúng r c ạ,nhiều khi bán hàng gặp nhg tình huống oái oăm lắm hix
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online mình đến với bán hàng oline cũng là do 1 ngừoi bạn của mình tận tình giúp đỡ ,mình đang đi bán hàng mỹ phẩm nhưng àm lương thấp lắm, bạn của mình thấy thế bạn ý bảo mình bán thêm, nhập hàng nhà bạn đó , mình còn vẫn nợ tiền hang nhà bạn đó,mình đang cày thật nhiệt tình đẻ có tiền trả nợ bạn ấy, các mẹ ủng hộ mình nhé
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online Từ trước mình đã thích bán hàng nhưng chưa đủ điều kiện để mở cửa hàng nên chẳng phải suy nghĩ j mấy mình chọn bán hàng online liền hii. Trước đây thì mình ko có thời gian vì đi học và còn là sinh viên nên vẫn nhát. Nhưng bh có thời gian và công việc ổn định rồi nên bán hàng online. Nói chung là cho vui với cũng học đc thêm nhiều kinh nghiệm rồi là đọc nhiều chia sẻ của các bạn trên này cũng thấy hay & bổ ích một công đôi ba việc vì có không bán hàng thì mình cũng bám riết lấy cái máy tính hihi
Ðề: Cơ duyên nào đưa các mẹ đến với bán hàng online Em thấ̀y bây giờ cái gì cũng đắt đỏ, muốn mua sắm hay làm gì cũng phải cân nhắc thật kỹ. K dám tiêu xài bừa bãi. Nếu không kiếm thêm cái gì làm chắc lương cũng chả đủ tiêu mất