Mình cũng đi phong bì mỗi cô 100k thôi mà, mà mình thấy sơ sơ 1 năm học cũng 4 lần tặng quà các cô rồi, mà có phải 1 đứa đâu, 2 đứa nữa, rồi đứa lớn cũng có cô dạy thêm, mình có tí quà gọi là quan tâm các cô thôi.
Hi, ở trường của con em thì có vấn đề gì gọi cho cô hiệu trưởng rồi cô sẽ nhắc cô giáo ở lớp vì cô bảo cô không muốn việc nghe điện thoại làm ảnh hưởng tới việc trông và chăm sóc các con ở lớp. Thế nên hầu như các cô là như nhau.
Không mẹ nó ơi, tại thấy chỗ mình ko thấy mang bánh kẹo hoa quả gì hết, chỉ thấy ban phụ huynh lớp tặng 1 bó hoa to với phong bì, còn ở ngoài trường họ bán hoa có 10k/bông, năm nào hứng thì mua cho con bảo con vào tặng cô chứ mình chỉ đưa phong bì thôi và thấy các phụ huynh cũng như vậy.
Nói chung là mình cũng không thích cái vụ phong bì này lắm cũng chỉ muốn mua quà gì đó tặng cô nhưng nhiều khi mua quà sợ không hợp ý cô nên cứ quy ra phong bì cho đơn giản mà ai cũng thích ý.
E nghĩ hạt điều rang muối la chuẩn nhất mẹ nó ạ, 1 kg tầm 320k mà vừa ý nghĩa chúc cô may măn , vừa có ý nghĩa về sức khỏe, trẻ con, ng già nhà cô đều ăn đc, mẹ nó mua mỹ phẩm vừa đắt vừa chả biet thế nào, mua phải hàng đểu thì cũng chết
Hi, thanks mn nhưng chẳng nhẽ 3 cô lại mua 1 kg, mà 3 kg thì quá tội. Với lại ở lớp có 1 cô hơi mập chắc ko dám ăn món này rồi.
Cũng không hẳn là thế đâu mẹ @Cố-Gắng-Mỗi-Ngày ạ, cái này xem như thể hiện 1 chút tấm lòng với các cô thôi mà. Chỉ là mình nên thể hiện như thế nào để người tặng cũng thấy hợp lý mà người nhận cũng thấy hài lòng hoặc hợp sở thích thôi.
Hi chưa hẳn mn ơi, em cứ ví dụ như lớp con em nhé. Lớp có khoảng 12-15 cháu mà 1 lớp 3 cô nên em nghĩ phong bì cho mỗi cô cũng ko dày. Chắc đủ để cô mua 1 thỏi son xịn hay 1 ít đồ trang điểm thôi.
Lớp mẫu giáo con mình cũng có 3 cô trông. mình đang tính mỗi cô 1 phong bì 100k thôi, còn mua thêm bông hoa bảo con mang vào tặng cô giáo thôi mn ah