Ngày 20.10 và 8.3 là ngày chúng mình được nhận quà, cô giáo cũng được chồng, người yêu, ....tặng, thế nên mình nghĩ không cần. Mình chỉ đi duy nhát ngày 20.11 là ngày của thày cô thôi
Theo mình nghĩ các cô cũng không quá thiên vị giữa các con đâu mn ơi. Thực sự mình cũng chỉ mang tính chất cảm ơn cô giáo thôi, vì mình thấy các cô có vẻ quý bé nhà mình lắm ý cũng có thể do con nghịch ngợm nên được các cô để ý hơn.
em thấy con em toàn bị ngồi trên bàn cùng với cô thôi , cô cũng tỏ vẻ nhiệt tình . nhưng kte eo hẹp 100k cũng đc chị nhỉ )
Hì, đọc comment của các mẹ em cũng phân vân lắm nhưng giờ thì quyết định rồi mình có bao nhiêu thì cảm ơn cô bấy nhiêu và quà cũng chỉ mang tính chất cảm ơn thôi nên hôm sau mình sẽ mua tặng 3 cô 3 thiệp, và mỗi thiệp thì nhét thêm tờ xanh lá cây. Với lại mua khoảng 100k trái cây gửi các cô tráng miệng sau bữa trưa.
Mà mn được mấy bé rồi, cu cậu ở ảnh avatar là anh chàng đi lớp ý hả, bé được bao nhiêu tháng rồi mẹ @katexinh88?
em mới có 1 chị ơi . vâng , bé ở avatar là con em đó đc 18thansg chị ạ . mới đi lớp đc hơn 1 tháng , k hiểu sao toàn ngồi bàn vs cô chứ k ngồi vs các , bạn . em xem cam . mà k dám hỏi cô giáo . Vì thấy mn bảo các cô ghét phụ huynh soi mói các cô , lại đối xử tệ vs nó
Hi đúng là tâm lý của các bà mẹ mới cho con đi lớp đều như thế mn ah. Mình cũng thế hạn hữu lắm mới gọi cho cô để hỏi hay nhờ vả chứ mình mà là các cô suốt ngày cứ bị bom điện thoại của phụ huynh thì cũng mệt và khó chịu lắm.
Bé nhà mình hồi đầu cũng thế đây mn. 2 tuần đầu toàn ngồi với cô mình nghĩ chắc chưa quen nên cô ngồi sát, giờ thì chạy nhảy lung tung rồi