Ðề: Quả báo???có đến không??? chú làm thế là sai rồi nhưng mà kể cả khi chú chịu đi đk kết hôn thì liệu trái tim chú có ở bên mẹ con họ hay kết hôm càng làm em dâu khổ hơn??????????
Ðề: Quả báo???có đến không??? đúng là một người đàn ông vô tâm, sẽ có ngày người này gặp quả báo cho coi
Ðề: Quả báo???có đến không??? Tội nghiệp em bé, thiếu vắng tình thuơng của người cha. Ng đàn ông này thật đáng khinh bỉ. Đê tiện (sry chủ top nhg em ức quá)
Ðề: Quả báo???có đến không??? chủ top ơi, đọc bài viết của bạn tớ đã khóc, vì thương cho thân phận phụ nữ chúng mình, hy sinh và chịu thiệt thòi hơn nhưng đàn ông họ ko hiểu mà còn coi thường. Bạn quả là chị dâu tốt, thương và thông cảm cho em dâu. E chồng bạn chắc chắn sẽ có ngày hối hận mà ko kịp, con ko thèm nhận bố đâu, đấy là nghịch cảnh và là cái giá phải trả cho người bố vô trách nhiệm và ko đáng làm bố. Bố mà nguyền rủa con chết thì ko bằng loài cầm thú. Mình rất cảm kích bố mẹ chồng bạn, ông bà là người có trách nhiệm với con cháu, cũng may em dâu bạn gặp đc người bố , người mẹ tốt. Cầu trời phù hộ cho 2 mẹ con cô ấy sống khỏe.
Ðề: Quả báo???có đến không??? mình nói thật...cùng cảnh phụ nữ...thấy em ấy gặp phải hoàn cảnh như vậy...dù là người đưng nước lã cũng phải động lòng....mình đã nói rồi...để xem với loại người như em dể mình...nó sẽ đi đến đâu...và cả con cave kia nữa...nói thật...rồi sẽ có lúc nhìn thấy cháu mình mà phải "nhỏ dãi " ra ấy chứ...chảu mình xinh xắn và đáng yêu lắm....tài sản vô giá mà em dâu mình có được đấy các mẹ ạ...
Ðề: Quả báo???có đến không??? Nó lại về hànhp cả nhà....bắt mọi người vào dự đám cưới nó với con kia...mệt mỏi...ob lại bắt đầu thương xót nó...con đẻ mà...nhưng nó lại chẳng để cho cháu mình được yên...em dâu đã vất vả thì chớ...lại còn làm mất mấy chục triệu của công ty...khổ thân...chạy vạy đi vay mượn khắp nơi để trả nợ...mình thì có thương cũng chỉ là lời động viên thôi...lực bất tòng tâm...vậy thì làm sao mà tin vào quả báo đây?toàn là người tốt chịu khổ thôi...
Ðề: Quả báo???có đến không??? Chưa hết khổ về cái này lại đến khổ vì cái kia. Lại còn mất tiền nữa chứ
Ðề: Quả báo???có đến không??? Thương em dâu bạn quá! Thôi bạn cố gắng động viên em dâu vì con mà sống vui vẻ, còn cái thằng em dể bạn ko bằng cả súc vật, đến con vật nó còn biết bảo vệ con mà em dể bạn còn nguyền rủa cho con mình chết. Cái loại này mà nằm ốm lăn lóc trên giường bệnh ko ai chăm sóc lúc đấy mới ngấm đời.
Ðề: Quả báo???có đến không??? Đấy...giờ cưới cave về làm vợ...bỏ con....ko ngó ngàng gì đến...từ ngày cháu được sinh ra chưa biết tới một ngày được bố yêu thương...đã vvậy nay nó nguyền thế này...mai nó rủa thế khác...giờ nó sắp lấy vợ khác rồi mà nó vẫn nt chửi rủa...chỉ có ob là bị tình cảm ruột thịt làm cho mờ mắt...tin là nó thay đỏi thôi...
Ðề: Quả báo???có đến không??? em ấy mất tiền cũng là do bản thân bất cẩn...nhưng nguyên nhân sâu xa mình nghĩ là em ý nghĩ nhiều quá nên mới có những lúc...như thế...khổ lắm....mất hết cả các giấy tờ nữa...ở vào tình cảnh ntn...nó ko điên là may lắm rồi
Ðề: Quả báo???có đến không??? Em nghĩ gia đình chị nên qua lại, đối xử tốt đẹp với cô ấy, và cũng chỉ có thể làm được như vậy, hy vọng cô ấy sớm đc hạnh phúc
Ðề: Quả báo???có đến không??? Bây giờ trách ai cũng vô nghĩa. chỉ mong cho em dâu chị đủ mạnh mẽ để sống và nuôi con...còn cái tên đểu cáng kia em tin một ngày sẽ phải trả giá...có ăn có trả, cuộc đời chẳng ai cho không ai cái gì bao giờ cả. bé thà không có một người cha vô nhân cách đấy còn hơn. chị hãy bên cạnh động viên chị ấy vượt qua khó khăn này nhé. Hãy gửi lời cầu chúc của em và mọi người tới c ấy, có rất nhiều người ủng hộ c ấy c nhé, cầu mong bình an, may mắn, niềm vui và thật nhiều hạnh phúc sẽ đến với hai mẹ con chị ấy
Ðề: Quả báo???có đến không??? Thôi thì dù ko yêu vợ thì cũng phải thương lấy con,đằng này. Mong cho e dâu chị sớm ổn định để nuôi con khôn lớn. Rồi 1 ngày sẽ có nhân quả thôi chị ạ.
Ðề: Quả báo???có đến không??? xấu cũng là cái tội mình chả xấu cũng chả xinh nên chả có tội gì ) khà khà
Ðề: Quả báo???có đến không??? Em nghĩ tất cả đều có nhân quả hết các chị ơi . Nên cố gắng sống tốt để sau này để lại chon cháu nữa . Đời có vay có trả mà .