Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! Hôm đấy nhóc nhà tui bị ốm nên không đi được,chứ k cu cậu thích lắm. Hôm đi trung thu về nhắc nhỏm mãi ,lần sau mẹ cho con đi nữa nhé
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! nhìn ava bé em lại cứ tưởng mấy tháng hì hì con nhà em cũng gần bằng thế tết này được 2.5 tuổi
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! @ ngoclinh: cao thủ đà nẵng xem dùm anh vé máy bay giá rẻ trong đầu tháng 3 có quả nào vào đà nẵng giá mềm không, và trong đấy thì giá thuê nhà nghỉ ven sông Hàn giờ tầm mấy tiền vậy em???? Em đã là thổ dân trong đấy chưa thế??
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! Đông vui quá, bố con em cũng vào xí 1 chỗ, có ai o cc Hemisco Phúc La kô nhỉ
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! hic, trời lại lạnh rùi, gọi tụi trẻ con dậy là cả vấn đề cả nhà nhỉ, mà bản thân em từ khi trời lạnh là khỏi dậy sớm, hầu như hôm nào cũng 6h30 mới bình minh ợ, bảo sao mà cứ tăng cân vèo vèo. hi hi
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! Thế thì giống bà xã nhà anh nhé, 7h mới bình mình cơ, hi hi hi, còn chưa dậy ngay, 2 mẹ con cũng phải à ơi đến 7h30 mới rút chân ra khỏi chăn dc.
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! em thì phải dậy luôn, chứ tụi nhỏ thì còn lăn trái lăn phải mãi 7h hoặc hơn mới dậy ạ
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! Welcome 2 bố con. Lại thêm 1 bác male rồi nè bác boben và mathan. Keke, gần đủ chân rồi đấy ạ. Bác này ở gần nhà e. Nhà e ngay đối diện Xala mart cũ Ôi giời nhà c cũng rứa. Nhiều hôm gọi mãi con chẳng dậy mẹ lại chui vào nằm ngủ tiếp. Hii, cơ mờ hôm nào dậy muộn là cuống cuồng vác nhau đi học. Đăng ký cho bạn í ăn sáng ở lớp nên ko đi muộn được. Đến muộn hết xuất thì nhịn đói. Hic...
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! Cu nhà tôi sáng nào gọi dậy cũng khóc chẳng buồn dậy,
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! Ôi giời nhà c cũng rứa. Nhiều hôm gọi mãi con chẳng dậy mẹ lại chui vào nằm ngủ tiếp. Hii, cơ mờ hôm nào dậy muộn là cuống cuồng vác nhau đi học. Đăng ký cho bạn í ăn sáng ở lớp nên ko đi muộn được. Đến muộn hết xuất thì nhịn đói. Hic...[/QUOTE]Cu nhà em ăn chậm sáng nào 2 mẹ con cũng như đánh vật k thì mẹ muộn giờ làm
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! hi hi, thằng nhà tui thì bảo: mẹ tắt điện đi, để con ngủ: bó tay
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! Uh mệt với bọn nhỏ lắm.Mà bố nó gọi còn chẳng muốn dậy huống chi là con
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! Câu này chuẩn đây. Chép nhà chị cũng thường xuyên có câu này. Nếu bố lôi Ipad ra dử thì cu cậu bèn giơ tay ra cầm lấy ipad và cho vào chăn "lát nữa ngủ dậy Chép chơi". Sau đó ngủ tiếp. Hic hic.
Ðề: Quận Hà Đông vui nhất, đông nhất, đoàn kết nhất! Mấy hôm k vào nhà mình rùi, thấy nhộn nhịp quá đi