Mình nghĩ là bé đã đang sợ bạn rồi. Bạn nhân cơ hội đó, rồi dạy bé viết, dù xấu 1 chút nhưng bạn cứ khen bé, chắc chắn bé sẽ thấy rất thích và sẽ cố gắng học để lại được bạn khen. CHứ nếu khen riết thì cũng k nên, giống như động viên bé ấy bạn à
Dạy trẻ thật sự là một công việc khó. Em đã từng gia sư cho một bé trai tiểu học nên cũng hiểu được phần nào. Tuổi này vẫn còn ham chơi lắm. Nhưng em không bao giờ cổ xúy cho việc quát nạt, đánh đập để dạy. Theo em nên có những hình thức phạt như: Phạt đứng góc nhà, khoanh tay, chép lại bài nhiều lần, vvv... Em nghĩ là hay hơn.
Mình cũng từng chứng kiến chị gái mình dạy con như thế, cáu ko chịu được toàn quát mắng, đánh con nữa, lúc giận thì thế, nghĩ lại thương mà chịu không được. dạy câu trước quên câu sau. Bé trai cũng vào lớp 1, ngày nào cũng phải viết chữ, đọc, làm toán mà bé cứ quên suốt thôi. Mấy cái phạt đứng góc nhà, ko biết có mẹ nào áp dụng được ko, chứ cháu nhà mình chỉ đứng đc 2 phút rồi khúc khích cười chạy biến luôn =.= Quả là con đường gian nan, ko biết sau này dạy con mình thế nào đây