Các Mẹ đi trước giúp em: Tự nhiên sáng nay đi tiểu thấy tí máu, lật đật chạy đi khám ... bác sĩ bảo không có gì nguy hiểm, ông xã thì bảo do thiếu nước, lên google search thì 50/50 ... lo lắng quá a ... chỉ cầu xin thêm 3 - 4 tuần nữa thôi huhuhuhh. Lần trước cô chị 25 tuần, trong viện hết 111 ngày Bây giờ cậu em thì 33 tuần 4 ngày ... em cố gắng lắm nè ... giúp em vớiiii
Ðề: Ra dịch nâu 33 weeks Mẹ cháu yên tâm, bác sĩ đã nói vậy thì nghĩa là an toàn mà. Sau 33 tuần thì thai nhi cũng đã phát triển hoàn chỉnh rồi, chủ yếu phát triển cân nặng nữa thôi nên nếu có sinh sớm cũng ổn mà. Chúc mẹ tròn con vuông nhé!
Ðề: Ra dịch nâu 33 weeks Thanks Mẹ nhiều. Mình cũng an tâm phần nào ... nhưng ngày nào cũng vậy thì khủng hoảng thật
Ðề: Ra dịch nâu 33 weeks Lần trước khi mang bầu mình cũng hay bị co bóp tử cung nhiều, ra máu mấy lần trong thai kỳ cũng hãi lắm, khóc lên khóc xuống sợ làm sao. Bác sĩ kê cho uống thuốc Spasmaverin chống co thắt tử cung uống khá tốt, giảm các cơn co là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng ra máu, đẻ non đẻ sớm. Dưng mà cũng 36 tuần là đã sinh rồi, hì. Bác sĩ có kê cho mẹ cháu có uống thuốc này ko?
Ðề: Ra dịch nâu 33 weeks Mình đã có tiền sử sinh non ( hình avatar là bé đầu mình sinh lúc 25 tuần đấy ), nên mang thai lần này thì bác sĩ chăm rất kỹ và từ tuần 25 đến nay mình đều tiêm một mũi chống co bóp tử cung hàng tuần, và hôm nay là mũi cuối cùng nè vì bác sĩ muốn để tử cung được tự nhiễn ... nhưng mà từ tối đến giờ màu có vẻ lợt một tí .. thanks Mẹ nó nhiều nhiều nha, nhưng vì mình bị hạn chế ăn ( tiểu đường ) nên bé trai mình tính đến thời điểm này thì mới có 2kg2 hà ..bé quá hic hiccccc
Ðề: Ra dịch nâu 33 weeks Hic, lại nói đến nhẹ cân, con gái mình lúc đẻ là 36 tuần mà cũng có 2.2kg thôi. Mẹ thì tăng những 22kg. Trộm vía giờ bé cũng phát triển bằng các bạn rồi.
Ðề: Ra dịch nâu 33 weeks Chị cứ yên tâm, thoải mái tâm lý đi rồi em bé sẽ ra đúng ngày nhé. Chúc 2 mẹ con chị khoẻ!