Ðề: Rạch khi sinh Nhưng mình nghe các mẹ nói lúc khâu thì mới đau, đếm từng mũi kim một phải không mẹ nó?
Ðề: Rạch khi sinh Lúc sinh xong có gây tê nên không đau đâu mẹ nó ạ. Chỉ đến lúc hết thuốc tê mà đi vệ sinh thì đau thôi nhưng lúc đấy sự đã rồi.. đau cũng phải hai tuần í >.< ( đấy là với mình ) nên nghĩ lại thấy hơi sợ thôi. Mà đẻ mổ hay đẻ thường thì cũng đau, để mổ thì đau chỗ mổ. đẻ thường thì đau chỗ rạch .chứ giờ con hơn 2 tuổi thì chả nhớ lúc đấy đau thế nào nữa. Cố lên mẹ nó
Ðề: Rạch khi sinh Hì, đau đẻ con hơn cả rạch lúc đấy chả biết gì nữa bạn ah, vì đau quá. Nhưng mình nghe nói là nhờ bsy tiêm thuốc đc mà.
Ðề: Rạch khi sinh lúc đẻ bs rạch ko tiêm thuốc tê nhé. Sau khi sinh xong thì mới tiêm thuốc tê để khâu. Còn các mẹ tiêm gây tê ngoài màng cứng thì ko nói Nhưng ko phải ai cũng đc tiêm gây tê màng cứng, thông thường con to >3.5kg là bs ko cho tiêm
Ðề: Rạch khi sinh HUUU em sinh ở quê lại gặp ngay mấy bác sĩ thực tập loay hoay thế nào mà ko cho người ta rặn đẻ, trong lúc đó mình muốn rặn lắm rồi, đang cố gắng chưa rặn theo lời các bác ấy thì nghe bảo dò không thấy tim thai đâu, ai củng cuống cả lên, tự nhiên thấy 1 bác khác chạy xọc vào chắc đó là bác sĩ hướng dẫn thực tập (em nghí thế) nhìn xuống thấy bác cầm dao rạch....ui mũi dao tới đâu biết tới đó... trong lúc đang rạch do em muốn rặn... quá ko chịu nỗi nữa rặn... ra cảm giác đầu em bé sắp ra thì bác ấy lấy bàn tay thổ mạnh 1 phát đau hơn cả rạch sống (vì ko tiêm thuốc tê) cho đầu bé thụt vào lại cả trúng mũi dao (sau này hỏi bác ấy bảo vậy), đến khi khâu lại 1 chị thực tập, chao ôi ko tiêm thuốc đau kinh khủng, đã vậy khâu chưa quen nên .... ui nghĩ đến sao mình chịu nỗi chứ. Bệnh viện Huyện ở quê làm em khiếp đến giờ, Nghe bố mẹ chồng bảo (sinh ở quê nội) em la hét còn hơn loa phát thanh... kaaaa, em đếm không nhầm thì 11 mũi khâu. đau gần 2 tháng ko ngồi dc, toàn đứng, nằm... Nói ra sợ các mẹ nghĩ em thế này thế kia nhưng sự thật là vậy, nghĩ tới là nỗi da gà. May cu cậu sinh ra không sao cả.! gần 2 tháng phải ngồi xong và ngâm nước lá trầu không...
Ðề: Rạch khi sinh Em không sợ đau. em chỉ mong muốn được nhìn thấy con yêu được chào đời và sống mạnh khỏe thui. nhưng em làm không được các mẹ ah
Ðề: Rạch khi sinh chứ em chả hình dung được cầm dao rạch với mổ thì nó như nào. Có cho tiền tỷ em cũng ko dám theo ngành bác sĩ. Đến tiêm em còn khóc thét.
Ðề: Rạch khi sinh Theo mình trải qua thì khi rạch ko tiêm mẹ nó ah, vì lúc ấy đang đau đẻ, rặn muốn chết luôn thì cái đó coi như con muỗi thôi, ấy thế nhưng khi khâu thì mới biết, nhưng khi khâu có tiêm thuốc tê mà. Khi xong xuôi rồi thì mỗi lần đi vs nhẹ các mẹ vừa đi vừa sối nước ấm vào sẽ ko bị xót, kinh nghiệm cô y tá chỉ cho mình đấy, mà mình thấy đúng thật
Ðề: Rạch khi sinh Không biết có ai sinh thường mà ko phải rạch ko các mẹ nhỉ? Mẹ em kể ngày xưa trên đường đến trạm xá là em đã tòi ra rồi mà @@
Ðề: Rạch khi sinh Theo em các mẹ sắp sinh thì không nên nghĩ tới mấy chuyện này, ai cũng sợ nhưng ai cũng phải trải qua và làm được hết, nên các mẹ đừng nghĩ nữa mà ảnh hưởng đến con, nói thật là lúc sinh con tự dưng có bản năng làm mẹ, chị em ta sẽ rất dũng cảm, và lúc rạch ấy phải nói là được rạch mới đúng, như một sự giải thoát ấy, không thấy đau đâu, chỉ lúc khâu thôi, mà khâu thì có thuốc tê rồi nhé, các mẹ yên tâm đón con ra cho khỏe mạnh thôi. P/s: thà để mình bị rạch cho con ra ngoài cho thuận lợi an toàn còn hơn mẹ không bị rạch con ở trong đó lâu sặc nước ối còn nguy hiểm hơn đúng không, nên các mẹ đừng lo nhé.
Ðề: Rạch khi sinh Bây giờ hầu hết thai to nên ca nào BS cũng rạch hết. Em mới thăm đứa bạn sinh xong, đứng ko đứng dc, ngồi ko ngồi dc, hết thuốc te nên đau đến tái người. Mà sinh xong bụng ko nhỏ lại dc ngay đâu nhé, trông cứ như vẫn còn em bé nữa ý các mẹ ạ.
Ðề: Rạch khi sinh Rạch tầng sinh môn để đảm bảo là khi sinh ko bị rách tầng sinh môn. Ngày xưa các bà các mẹ ko rạch vì hồi đó các em bé còn nhỏ nhỏ, chứ bây giờ em nào cũng 3.5-3.8kg mà sinh thường thì ko rạch ko đc ý. Rạch thì ko đau vì lúc đó đau đẻ và tập trung đẻ rồi. Nhưng tới lúc khâu thì đau lém ý.
Ðề: Rạch khi sinh Đúng là ai cũng bị rạch hết mà, cơ bản lúc đó đau bụng gần chết nên rạch là có cảm giác gì đâu. lúc khâu hơi nhức tí thôi vì đã có thuốc tê tiêm từ trước rồi. mà lúc khâu hết đau bụng rồi, khâu tí là xong mà, đau làm sao đc như lúc đau đẻ
Ðề: Rạch khi sinh Rạch 1 đường,ko đau đâu nẹ nó.vì lúc đấy đang có cơn đau sẵn rồi.đẻ xong khâu cũng ko đau vì đc tiêm gây tê rồi.mình đẻ ở bv việt nhật,khâu xong bsi dội cho 1 gáo nước xát trùng lúc đấy mới xót ).