Recycle Bin của riêng em :) [ xin mod 1 khoảnh đất riêng nhé mod ]

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi tuanarch87, 11/4/2012.

Tags:
  1. tuanarch87

    tuanarch87 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/2/2012
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Recycle Bin của riêng em :) [ xin mod 1 khoảnh đất riêng nhé mod ]

    Cu Tý đi học về , chán nản vứt phịch cái cặp xuống bàn, ông bố hỏi :
    - Thế nào con trai , học hành ổn cả chứ ?
    - Chả ổn tí nào bố ơi, hôm nay con được 3$ và ba điểm 0 , nhưng không phải con không thuộc bài.
    - Thế à, như thế nào vậy ?
    Cu Tý kể lại :
    - Giờ toán, cô giáo hỏi con : " Hai cộng hai bẳng mấy ? " .Con bảo bằng bốn. Cô giáo hỏi tiếp :" Thế hai nhân hai bằng mấy ? ".
    Bố Cu Tý buột miệng :
    - Thế thì khác đéo gì ?
    - Ơ vâng, con cũng trả lời như bố thế là cô giáo cho con không điểm.
    - Thế còn điểm không gì nữa?
    Cu Tý kể tiếp :
    - Dạ giờ thể dục, thầy giáo hô :" Nhấc chân trái lên ". Một lúc sau thầy hô tiếp :" Nhấn chân phải lên ".
    Bố Cu Tý lại buột miệng :
    - Thế thì đứng bằng cái c… à ?
    - Ơ con cũng nói như thế. Thầy liền cho con không điểm.
    - Ừm, thế con điểm không gì nữa ?
    - Dạ giờ văn, cô giáo bảo con :" Em hãy đặt 1 câu có từ "cô giáo". Con liền trả lời :" Cô giáo là cave". Thế là cô giáo cho con không điểm, và dẫn con lên gặp thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng hỏi con sự việc. Con kể lại toàn bộ.
    - Thế sau đó thì sao ?
    - Dạ thầy hiệu trưởng cho con 3$ và hỏi con địa chỉ nhà cô giáo.
     
    Đang tải...


  2. tuanarch87

    tuanarch87 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/2/2012
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Recycle Bin của riêng em :) [ xin mod 1 khoảnh đất riêng nhé mod ]

    [video=youtube;ITvpONziJ_Q]http://www.youtube.com/watch?v=ITvpONziJ_Q&feature=related[/video]
     
  3. tuanarch87

    tuanarch87 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/2/2012
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Recycle Bin của riêng em :) [ xin mod 1 khoảnh đất riêng nhé mod ]

    [video=youtube;msiITAZk5sM]http://www.youtube.com/watch?v=msiITAZk5sM&feature=related[/video]
     
  4. tuanarch87

    tuanarch87 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/2/2012
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Recycle Bin của riêng em :) [ xin mod 1 khoảnh đất riêng nhé mod ]

    Người mẹ cứ bắt con bú, Thằng con không chịu cứ khóc. Ông Nội ngồi bên dỗ cháu: Bú ngoan đi cháu, không bú ông bú bây giờ! Người cha ngồi trên ghế nghe "nóng nóng" mặt: Ơ hay cha, sao cha lại nói thế!? Tao nói gì nào!?... Sao cha lại đòi "bú" vợ con!?.. Mồ tổ cha mày chứ, hồi xưa mày bú vợ tao 2 năm tao có nói mày tiếng nào không! Bây giờ tao mới nói thôi là mày đã nhảy dựng lên rồi! ...>"<
     
  5. tuanarch87

    tuanarch87 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/2/2012
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Recycle Bin của riêng em :) [ xin mod 1 khoảnh đất riêng nhé mod ]

    Một chú bé được bố mẹ đưa đi "tắm tiên". Đến bãi tắm, thấy một chị có bộ ngực đồ sộ, chú hỏi: - Sao của chị kia to vậy? Bà mẹ xấu hổ: - Con đừng nhìn, những người như vậy là những người rất đần. Chú bé lại chỉ vào của quí một ông hỏi: - Sao của chú kia to vậy? Bà mẹ đỏ mặt: - Những người đó rất ngu, con đừng nhìn. Một lúc sau ko thấy chồng đâu, bà mẹ bảo chú bé đi tìm. Chú đi một hồi rồi trở về nói với mẹ: - Con thấy bố đang nói chuyện với một cô rất đần, càng nói thì trông bố càng ngu!!
     
  6. tuanarch87

    tuanarch87 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/2/2012
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Recycle Bin của riêng em :) [ xin mod 1 khoảnh đất riêng nhé mod ]

    Hai vợ chồng đang ở trong phòng ngủ, bỗng đứa con nhỏ tông cửa chạy vào thấy người mẹ đang ngồi trên bụng cha nhún nhảy. Lát sau người mẹ ra giải thích với con: -“ Bé có thấy bụng của ba bự ghê không? Cho nên khi nãy mẹ phải lên ngồi trên bụng của ba nhảy để cho bụng ba xẹp xuống bớt.” -“ Vô ích thôi mẹ ơi. Vì những khi mẹ đi vắng thì cô hàng xóm lại qua quì gối dưới đất để mà thổi cho bụng của ba bự lại
     
  7. tuanarch87

    tuanarch87 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/2/2012
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Recycle Bin của riêng em :) [ xin mod 1 khoảnh đất riêng nhé mod ]

    Một tù nhân trốn khỏi trại giam, chạy mãi đến khi bắt gặp một căn nhà. Anh ta bước vào định lục tìm tiền bạc và súng ống nhưng chỉ thấy một cặp vợ chồng trẻ đang ngủ trên giường.

    Anh ta lôi chàng trai ra trói vào ghế. Trong lúc trói cô gái lại trên giường, anh ta hôn cô một cái rồi bước vào phòng tắm. Khi tên tù đã ở trong phòng tắm, chàng trai thì thào nói với cô vợ:

    - Nghe này, hắn là một tên tù, nhìn quần áo hắn xem. Có lẽ hắn đã ở trong đó nhiều năm rồi và cũng từng ấy năm chưa thấy phụ nữ. Lúc nãy anh nhìn thấy hắn hôn em, thôi thì hãy làm cho hắn thỏa mãn, đừng kháng cự. Hắn có thể rất nguy hiểm đấy! Nếu hắn tức giận thì có thể giết chúng ta mất. Vậy nhé cưng, anh yêu em!

    Nghe vậy người vợ nháy mắt chồng:

    - Không đâu, hắn không hôn em, hắn chỉ nói khẽ vào tai em rằng hắn là gay, hắn trông thấy anh rất.. đáng yêu... Thôi cố gắng lên, cưng của em!
     
  8. tuanarch87

    tuanarch87 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/2/2012
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Recycle Bin của riêng em :) [ xin mod 1 khoảnh đất riêng nhé mod ]

    Đặt tay lên ngực cô bạn gái là dân vi tính, chàng khẽ hỏi một cách tò mò: "Cái gì đây?" nàng e thẹn :"Dàn loa 2.1 đó anh",
    chàng mới tiếp tục đặt tay lên núm vặn của dàn loa của nàng rùi hỏi : "cái gì nữa đây?"cô nàng khúc khích trả lời. "Nút chỉnh volume".
    "Sao anh vặn max mà không có tiếng?" "Dốt ạ, anh phải cắm phích điện vào ổ đã chứ". [ sr vì hơi bậy ]
     
  9. tuanarch87

    tuanarch87 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/2/2012
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Recycle Bin của riêng em :) [ xin mod 1 khoảnh đất riêng nhé mod ]

    Cậu bé Johnny hớn hở đón mẹ vừa đi vắng một tuần trở về. "Mẹ biết không? Hôm qua khi con đang chơi trong tủ quần áo ở phòng ngủ của bố mẹ, con thấy bố đi vào phòng cùng với người phụ nữ ở nhà bên. Họ cởi quần áo, leo lên giường, bố trèo lên người bà ta..."

    Người mẹ vội vàng giơ tay lên ngăn cậu bé lại và nói: "Không cần kể thêm từ nào nữa. Hãy chờ đến khi bố về nhà và mẹ muốn con kể chính xác những gì con vừa nói với mẹ".

    Ông bố về nhà, bà vợ liền tuyên bố sẽ bỏ ông ta. "Nhưng tại sao?", ông chồng ngạc nhiên hỏi.

    "Kể đi Jonny. Hãy cho bố biết những gì con đã nói với mẹ".

    "Được rồi", Jonny nói. "Con đang chơi trong tủ quần áo thì bố lên gác cùng người phụ nữ ở nhà bên. Hai người cởi quần áo, leo lên giường, bố trèo lên người bà ta và họ làm đúng những gì mẹ làm, với chú Bob, khi bố đi vắng hè vừa rồi".
     
  10. tuanarch87

    tuanarch87 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/2/2012
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Recycle Bin của riêng em :) [ xin mod 1 khoảnh đất riêng nhé mod ]

    Vợ cằn nhằn: - Từ hồi lấy nhau tới bây giờ, tôi làm cái gì ông cũng cản, nào là "đừng mua đồ", "đừng ăn diện", nào là "đừng ngồi lê đôi mách với mấy người hàng xóm", tôi chán mấy chữ "đừng" đó lắm rồi. Sao chẳng bao giờ ông nói "ừ, mua đi em" , "ừ làm đi em". Chắc tôi phải dọn về nhà ba mẹ tôi ở quá. - Ừ, đi đi em
     
  11. tuanarch87

    tuanarch87 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/2/2012
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Recycle Bin của riêng em :) [ xin mod 1 khoảnh đất riêng nhé mod ]

    [video=youtube;C8mlc9zv5Ho]http://www.youtube.com/watch?v=C8mlc9zv5Ho[/video]
     
  12. Mamimi

    Mamimi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    7/4/2012
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Recycle Bin của riêng em :) [ xin mod 1 khoảnh đất riêng nhé mod ]

    Mình thích bài hát này! Điệu nhạc du dương...êm đềm.
    Hôm đi lên núi, lúc đang nghe nhạc này thì mở máy quay toàn cảnh trên đỉnh núi và xung quang núi trong tiếng nhạc này. Xem hay phết ý!
     
    tuanarch87 thích bài này.
  13. tuanarch87

    tuanarch87 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/2/2012
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Recycle Bin của riêng em :) [ xin mod 1 khoảnh đất riêng nhé mod ]

    Uhm, hi vọng khi nào đó chị up đoạn phim đó lên tặng em với nhé, em thích sự da diết của bài này
     
    Sửa lần cuối: 14/4/2012
  14. tuanarch87

    tuanarch87 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/2/2012
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Recycle Bin của riêng em :) [ xin mod 1 khoảnh đất riêng nhé mod ]

    Quang Lê - Không Phải Tại Chúng Mình (2012) [ Ngồi làm việc nghe Quang Lê thì thích nhất :) ]

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=GaLiPWY0pzO3
     
  15. tuanarch87

    tuanarch87 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/2/2012
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Recycle Bin của riêng em :) [ xin mod 1 khoảnh đất riêng nhé mod ]

    [video=youtube;Ju_y5kb9fw0]http://www.youtube.com/watch?v=Ju_y5kb9fw0[/video]
     
  16. tuanarch87

    tuanarch87 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/2/2012
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Recycle Bin của riêng em :) [ xin mod 1 khoảnh đất riêng nhé mod ]

    [video=youtube;vn1z5mlzF-U]http://www.youtube.com/watch?v=vn1z5mlzF-U&ob=av2e[/video]
     
  17. tuanarch87

    tuanarch87 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/2/2012
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Recycle Bin của riêng em :) [ xin mod 1 khoảnh đất riêng nhé mod ]

    [video=youtube;6Ejga4kJUts]http://www.youtube.com/watch?v=6Ejga4kJUts[/video]
     
  18. tuanarch87

    tuanarch87 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/2/2012
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Recycle Bin của riêng em :) [ xin mod 1 khoảnh đất riêng nhé mod ]

    Nắng rồi, làm sao để uống được nhiều nước, làm sao để ăn được nhiều cơm, làm sao để ngủ được nhiều, làm sao để có thể vùng dậy đi làm được đây, ôi mình không thích mùa hè, chỉ thích buổi tối của mùa hè thôi, nếu được ngủ ngoài công viên hoặc là trên thuyền ở hồ tây, thế là mát lộng :D
     
  19. tuanarch87

    tuanarch87 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/2/2012
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Recycle Bin của riêng em :) [ xin mod 1 khoảnh đất riêng nhé mod ]

    Kỷ niệm môt ngày bận rộn, thứ 6 ngày 27, sáng sang bên hoàng hoa thám kiểm định lại hồ sơ, chiều về tổng cty thiết kế công trình dịch vụ công nghiệp, tối xỏ tất đeo giầy đi đá bóng, hết giờ cùng mọi người đi uống bia, ôi chà , lâu lắm rồi mới uống bia ngoài quán thế này, vui quá,về nhà tắm giặt và đặt lưng ngủ 1 giấc quên trời đất...
    Thứ 7 ngày 28, hôm nay theo lịch là phải đi làm buổi sáng, nhưng thôi nghỉ thôi, sợ lắm, các sếp lại rủ thử mấy chai r*** tây đây mà, ôi nhức đầu lắm, ở nhà nghỉ ngơi chiều về với ba mẹ thôi ......
    ............................... Hẹn sau 30/4 lại thủ thỉ góc riêng ta !!!
     
  20. tuanarch87

    tuanarch87 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/2/2012
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Recycle Bin của riêng em :) [ xin mod 1 khoảnh đất riêng nhé mod ]

    Tức ói máu

    Khách du lịch dừng chân tại một nông trại và trao đổi với nông dân: "Hai con bò sữa của ông mỗi ngày cho bao nhiêu lít sữa?"
    - Con đen hay con trắng - người nông dân hỏi lại.

    - Ví dụ con trắng.

    - Mười lít.

    - Còn con đen?

    - Cũng mười lít.

    - Thế ông cho chúng ăn gì?

    - Con con đen hay con trắng?

    - Con trắng chẳng hạn.

    - Cỏ linh lăng.

    - Còn cho con đen?

    - Cũng cỏ linh lăng.

    - Này, nếu đối với 2 con bò, cái gì cũng giống nhau, tại sao lần nào ông cũng hỏi tôi rằng tôi nói về con đen hay con trắng? - du khách tỏ vẻ khó chịu về màn đối thoại.

    - Vì con trắng là của tôi.

    - À, ra thế! Còn con đen?

    - Cũng của tôi.
    ( ST )
     

Chia sẻ trang này