Kinh nghiệm: Review Đà Nẵng – Huế - Hội An 3 Ngày 3 Đêm 2017- Đi Để Đi Thêm Lần Nữa

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi Minh Stea, 16/10/2017.

  1. Minh Stea

    Minh Stea Thành viên mới

    Tham gia:
    2/12/2016
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Mình vừa kết thúc chuyến du lịch Đà Nẵng – Huế - Hội An cực kì thú vị dịp lễ 02/09/2017 vừa rồi. Đây là chuyến đi nhớ nhất, phê nhất cuộc đời mình từ trước đến giờ. Đầu tiên tuyệt vời nhất là mình được đi du lịch cùng người yêu và lũ bạn thân ai nấy lo cực bựa của mình trước 25 tuổi, tiếp theo là những trải nghiệm vô cùng đáng nhớ ở đây. Vậy nên mình muốn chia sẻ chuyến đi mà mình còn gọi vui là chuyến hành xác Đà Nẵng - Huế - Hội An 3 ngày 3 đêm, vừa lưu lại kỉ niệm để có động lực đi tiếp vừa chia sẻ cho các bạn có ý định sắp đi Đà Nẵng rằng Đà Nẵng rất tuyệt, các bạn hãy đi, đi theo cách riêng của các bạn và các bạn sẽ có những kỉ niệm không bao giờ quên được, đi để đi thêm lần nữa nhé.
    Đầu tiên, mình lên lịch sẽ đi vào khoảng thời gian lễ vì mình đang đi làm nên dịp lễ dễ xin nghỉ làm hơn. Biết là vé máy bay sẽ cao nên mình đặt vé trước hơn 1 tháng, vé khứ hồi 1655k (bay tối 30/8 , về tối 2/9). Bạn mình làm du lịch ở Đà Nẵng nên mình nhờ nó book vé luôn,mình còn nhờ nó nhiều cái nữa, mình sẽ kể sau, bạn nào cần có thể liên hệ bạn mình nhé. 0935518001 – Minh (Ms) – Nó là con gái nên mình để Ms chớ sợ các bạn hiểu nhầm giới tính, tội nghiệp em nó :v :v
    Sau khi chốt vé máy bay xong thì mình cũng nhờ bạn mình lên lịch và chi phí dùm (vì mình đi làm nhiều hay làm ca đêm nên cũng không có thời gian nhiều để tham khảo, tìm hiểu chi tiết, tính ra có bạn làm du lịch cũng lợi ghê, hê hê). Lịch trình sơ bộ tầm khoảng 5 triệu cả vé máy bay, dịp lễ mà giá như vậy cũng khá ok, chốt luôn.
    Khách sạn thì mình đặt trước khoảng 10 ngày, mình đặt khách sạn Huỳnh Gia Hưng, số 169 Nguyễn Văn Thoại phòng đơn giá 300k/đêm. Nhóm mình 3 nữ, 2 nam nên book 2 phòng. Phòng khá rộng rãi, khách sạn gần biển, nhiều quán ăn xung quanh, còn có cả nhiều quán karaoke, café, quán nhậu,… đi lại cũng thuận tiện.
    Vé máy bay, khách sạn, lịch trình đã có rồi, chờ đến ngày đi thôi >>>>
    + Ngày 0: Sài Gòn – Đà Nẵng
    Mình bay chuyến 20h55, nhờ bạn mình check in online sẵn rồi nên chỉ đến sân bay trước 1 tiếng. Chuyến bay delay một chút nên đáp xuống Đà Nẵng khoảng hơn 23h. Đặt Grab từ sân bay về khách sạn, có mã khuyến mãi nữa nên hết 24k, bo luôn cho anh lái xe 30k.
    Check in khách sạn xong, bọn mình đi ăn khuya. Vừa đi ra gặp ngay xe hủ tíu, tấp vào, 3 đứa ăn hủ tíu, mình với đứa kia không đói nên ăn kem bơ gần đó luôn cho nhẹ bụng. Hủ tíu có 10k, còn kem bơ 15k (đắng lòng ^^). Hủ tíu Đà Nẵng có khác, lần đầu thấy hủ tíu ăn với rau má, đúng là mỗi nơi có cách ăn uống khác nhau mà, chưa gì đã thấy thú vị rồi :v :v
    + Ngày 1: Bà Nà – Asia Park
    6h30 thức dậy, chuẩn bị các kiểu rồi thuê xe máy. Tụi mình thuê 2 xe số (100k/ngày) và 1 xe ga (120k/ngày). Chỗ thuê xe thì mấy bạn liên hệ bạn mình nha, chứ mình cũng không nhớ đâu, có gì mình cũng nhờ nó mà. He he J
    Sau đó tụi mình đi ăn sáng. Món đầu tiên phải thưởng thức ở Đà Nẵng là mì quảng. Nhóm mình ghé ăn mì quảng Dung ở đường Đỗ Bá, quán buổi sáng rất đông, mì ngon, rau sạch mà tươi nữa. Mì cá/mì bò 20k, mì gà 22k (chắc là gà ta nên đắt hơn).
    Người yêu mình có thói quen uống café sáng nên ăn xong tụi mình ghé Me Coffee số 81 Châu Thị Vĩnh Tế, gần quán mì quảng luôn. Café Đà Nẵng cũng khác café Sài Gòn, café pha phin bỏ vào có 1 cục đá là thành café đá. Vậy nên ở đây còn chia ra café Sài Gòn (chỉ loại café đã lọc sẵn rồi cho đường đá vào, nhiều café hơn, nhiều đá hơn, ly cũng to hơn), mình thấy thích uống café Sài Gòn ở đây, chẳng hiểu tại sao ??
    Tiếp đó nhóm mình bắt đầu hành trình khám phá Bà Nà – đường lên tiên cảnh. Bà Nà cách khách sạn mình khoảng 30km, đi xe máy tầm 40 phút, đường cũng khá dễ đi. Vé vào cổng là 650k (mình đặt chỗ bạn mình chỉ 630k, tiết kiệm được chút chút). Vé này bao gồm cáp treo, khu vui chơi Fantasy Park, đi tàu hỏa lên vườn hoa, hầm rượu, tham quan làng Pháp,… chỉ trừ bảo tàng tượng sáp (vào bảo tàng thì phải mua vé 100k nữa).
    Bà Nà đúng là tiên cảnh, đủ mọi góc sống ảo luôn. Chỗ nào cũng có thể tạo nên bức ảnh triệu like, còn cả khu Fantasy Park có rất nhiều trò chơi nữa, đi cả ngày vừa chơi, vừa chụp ảnh cũng phê luôn.
    Buổi trưa bọn mình mua vé buffet 195k. Buffet tầm hơn 70 món, ăn cũng được.
    Kết thúc hành trình một ngày ở Bà Nà, tầm 4h chiều bọn mình xuống cáp treo về khách sạn. Lặn lội cả ngày cũng được tầm ngàn tấm sống ảo gì đó thôi ^^^
    Buổi tối nhóm mình tiếp tục hành xác ở Asia Park nên chỉ ăn nhẹ bánh canh ruộng ở 20 Hà Thị Thân. Tưởng ăn nhẹ chứ gọi ra tô bánh canh xương to đùng, ăn xong suýt ngất. Bánh canh thập cẩm thường 20k, bánh canh xương 30k, bánh canh xương thập cẩm 40k, thêm nem, quẩy ăn kèm. Cả nhóm hết 190k cho bữa tối (đúng là ăn nhẹ, còn rẻ hơn 1 vé buffet buổi trưa nữa)
    Vé vào Asia Park là 300k (mình mua của nhỏ bạn mình 270k, lại tiết kiệm được một ít), vé đã gồm tất cả trò chơi kể cả sunwheel chỉ trừ một vài trò trong nhà thôi nhé, nên có vé rồi mấy bạn cứ chơi thoải mái. Đến đây đầu tiên tụi mình đi Sunwheel – 1 trong 10 vòng quay cao nhất thế giới. Lên đây ngắm cảnh đẹp cực kỳ luôn, cả thành phố bổng dưng bé lại. Sunwheel quay tầm 15 phút là hết một vòng, nếu có thời gian chắc mình sẽ đi thêm vòng nữa, hehe. Tiếp theo tụi mình đi Queen Cobra – tàu lượn dạng treo lớn nhất Việt Nam. Chơi trò này thì phê chảy nước mắt luôn, mấy bạn yếu tim, hay khóc thầm đừng có chơi nhé. Tụi mình chơi thêm mấy trò ngoài trời khác nữa: Singapore Sling, Sky Treasure, đu ngựa. Chơi đến đây thì cũng đuối rồi, bọn mình ra cổng check in với Sunwheel rồi về.
    Trên đường về, nhóm mình ghé qua cầu Rồng dừng lại hóng gió check in cầu Rồng, lại gần mới thấy cầu Rồng to và vĩ đại hơn thường thấy trên TV nhiều, ban đêm đèn sáng lên rất đẹp, lung linh, huyền ảo. Cảnh sông Hàn về đêm cũng quá chi là tuyệt vời.
    Tiếp đó nhóm mình ghé phố ăn vặt ở chân cầu Trần Thị Lý, dừng lại ở quán 59B. Tụi mình ăn 2 dĩa ốc hút (ốc cay, nóng hổi, thơm và rất ngon-25k/dĩa), một dĩa ram cuốn cải 20k/dĩa và một dĩa sữa chua muối (20 hủ nhỏ xíu 2k/hủ). Khu này chuyên món ăn vặt đặc sản của Đà Nẵng, món nào cũng lạ mà ngon. Ăn vặt hết 110k.
    Và thế là mình kết thúc ngày đầu tiên, chờ đợi ngày thứ 2 thú vị hơn. Mình ngủ say không biết trời đất luôn. Há há.
    +Ngày 2: Đà Nẵng – Đèo Hải Vân – Huế mộng mơ
    Sáng hẹn nhau 6h đi mà cũng lê lết 7h mới xuất phát, tụi mình ghé chả cá Bà Lữ-319 Hùng Vương ăn sáng, mỗi tô thập cẩm 35k đủ thể loại cá, chả cá, khá là ngon, ăn hết 175k.
    Bạn mình thường uống café nên điểm tiếp theo trong hành trình là đến quán café Hòn đá cụ Rùa trên đèo Hải Vân. Đến đây dừng lại ngắm cảnh, uống café quá tuyệt luôn. Theo mình thì đây là một trong những quán café có view đẹp nhất Đà Nẵng. Nhìn phía xa là Bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, phía trước mặt là hòn Chảo, làng Vân, còn thấy cả đoàn tàu qua đèo nữa.
    Uống café xong tụi mình tiếp tục vượt đèo đến Hải Vân Quan. Tụi mình chạy theo con đường nhỏ thẳng lên trên bãi cắm trại, chẳng có ai cả, chỉ có 5 đứa mình. Đến đây thì khung cảnh khỏi phải bàn, đẹp đến ngất ngây, đẹp say lòng người. Từ đây nhìn ra xa là thấy vịnh Lăng Cô, thấy bờ biển Lăng Cô thẳng tắp, thấy hết cả thành phố Đà Nẵng. Trời xanh, mây trắng, biển xanh, tất cả hòa hợp một cách hoàn hảo. Đến đây thì mình đã hiểu vì sao vua Lê Thánh Tông lại phong tặng danh hiệu cho nơi đây là “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” rồi.
    Tụi mình tiếp tục cung đường xuống núi qua Lăng Cô rồi chạy một mạch đến Huế. Chỗ dừng chân đầu tiên ở Huế là chợ Đông Ba, vì cả hội khát nước quá, vô cứu khát, quất liền mấy ly nước mía, nước dừa, nước rau má, đủ thể loại bla, bla ...tụi mình tham quan dạo chợ một vòng rồi qua cầu Đập Đá, ghé quán Đập Đá ăn cơm hến. Tô lớn 10k, tô nhỏ 8k (chắc khác nhau cái tô, kaka), hến xúc bánh tráng 50k . Ăn trưa nhẹ nhàng hết 150k.
    Vì đang trưa nắng quá chưa thể đi tham quan được, tụi mình vào quán café Vĩ Dạ Xưa gần đó. Quán khá rộng và đẹp, ngồi bên dòng sông có gió mát ngắm cảnh, sống ảo cũng được.
    Khoảng 2h chiều trời cũng dịu hơn, tụi mình tham quan Đại Nội Huế, vé vào cổng là 150k. Vào đây các bạn chú ý phải mặc đồ lịch sự, vì có nơi tôn nghiêm, mặc đồ sẹc si quá không có cho vào. Tụi mình đi ké ké mấy đoàn nghe hướng dẫn viên giới thiệu nhiều cái khá hay. Đúng là hoàng cung có khác, mình đi mãi mới về lại điểm ban đầu.
    Đến chiều, tụi mình ghé qua tham quan chùa Thiên Mụ. Chùa nằm trên gò đất cao, bên cạnh là sông Hương thơ mộng, mang đậm chất Huế. Chia tay chùa Thiên Mụ, nhóm mình lên đường về lại Đà Nẵng khoảng 5h chiều. Vì cũng khá muộn nên bọn mình cứ thế chạy thẳng một mạch về, đến Lăng Cô dừng lại ăn tối bún bò Huế, một tô 25k.
    Lúc về tụi mình đi hầm Hải Vân chứ không leo đèo vì tối quá, không thấy đường. Đi hầm xe máy phải qua trạm trung chuyển, xe số 25k, xe ga 30k, người 10k.
    Về đến Đà Nẵng mệt rã rời, một ngày dang nắng, leo đèo, đi bộ tham quan Đại Nội, chùa Thiên Mụ. Kế hoạch là tối đi Sky 36 over night mà mệt quá đi không nổi nên cả nhóm chỉ đi ăn khuya ở quán Nhúng Ớt, dù đã khuya mà quán vẫn đông. Ở đây có món bò nhúng ớt, lần đầu mình mới được ăn, ở Sài Gòn nào giờ chỉ ăn bò nhúng giấm.Món này có nước dùng ngọt ngọt, mặn mặn, cay cay nữa, nhúng bò, rau đắng, rau muống, khổ qua ăn cùng với bún nữa, ngon mê ly luôn. Nhóm mình gọi thêm ít đồ ăn khác, uống vài lon bia rồi về khách sạn ngủ. Chắc do say bia nên không nhớ hết bao nhiêu tiền.
    Mỗi ngày trôi qua lại đầy ắp kỷ niệm. Chỉ còn một ngày cuối nữa thôi.
    +Ngày 3: Hội An- bán đảo Sơn Trà- biển Mỹ Khê
    Hôm nay là 02/09 sợ đường xá đông đúc nên tụi mình cũng đi sớm, tầm hơn 8h là đến Hội An. Mua bánh mì Phượng 20k/ổ rồi vào quán café nhỏ bên sông Hoài, gần ngay chùa Cầu. Vừa ăn sáng, vừa uống café và hóng mát bên sông thật nhẹ nhàng. Đến Hội An mình thấy mọi thứ như chậm lại, không xô bồ, tấp nập, đến ngọn gió thôi cũng rất khẽ. Ở đây có cả ngàn góc sống ảo, tụi mình dạo quanh phố chụp đủ thể loại ảnh, thỏa sức so deep, tụi mình có uống thử Mót – một loại trà thảo mộc đặc trưng của Hội An ở 150 Trần Phú, vị khá đặc biệt, các bạn nên thử nhé chỉ 10k thôi. Tiếp theo nhóm mình vào chợ Hội An ăn uống, ở đây bán đủ loại đồ ăn, những món đặc sản ở đây đều có. Mình thấy đi đến đâu chỉ cần vào chợ là biết hết ẩm thực đặc trưng ở nơi đó. Mình thử qua món cao lầu 20k và xoa xoa hạt lựu, cao lầu có vị khá đặc biệt không giống loại bún phở nào hết, còn nó ngon hay không thì tùy vị giác mỗi người. Ai chưa biết thì nên thử, biết đâu bạn sẽ thích ^^
    Tụi mình tiếp tục hành trình tham quan làng gốm Thanh Hà cách phố cổ khoảng hơn 2km, vé vào cổng 30k. Ở đây có nhiều khu trưng bày các loại đồ gốm, bên ngoài có những công trình đất nung rất đẹp, phía sau có nơi cho các bạn học làm gốm, mình cũng bon chen làm. Vé làm gốm 30k/người, làm xong thì được đem thành phẩm về làm kỉ niệm.
    Kết thúc khóa học làm gốm ở làng gốm Thanh Hà, tụi mình quay trở về Đà Nẵng, đi thẳng lên bán đảo Sơn Trà, mục tiêu là đến đỉnh Bàn Cờ. Mình đi đường Yết Kiêu rồi theo bản đồ chạy lên, đường nhỏ nhưng đổ bê tông khá dễ đi, có nhiều chỗ cua quẹo, lên dốc xuống dốc, chạy xe rất phê. Trên đường ngắm cảnh biển, xung quanh là cây cối núi rừng, không có bóng người, cảm giác như lạc giữa thiên nhiên thật là sảng khoái. Càng lên cao thì càng mát, như ở Đà Lạt vậy. Qua cung đường hơn 10km từ chân núi thì đến đỉnh Bàn Cờ. Mình gửi xe phía dưới 5k/lượt, sau đó leo lên một đoạn thì sẽ gặp Bàn Cờ Tiên có một ông tiên ngồi trước bàn cờ. Có truyền thuyết về đỉnh Bàn Cờ, các bạn có thể đọc để hiểu hơn tại sao lại có đỉnh Bàn Cờ nhé. Cảm giác lên đỉnh thật sự rất tuyệt, chạy đường dài mệt bao nhiêu đi nữa mà lên đến đây ngắm cảnh là thấy mọi thứ phiền não, stress tan biến hết. Ước gì Sài Gòn cũng có Sơn Trà cho tui xả stress, kaka :v :v .
    Lúc xuống, tụi mình đi đường hướng về Intercon, đường bên này cảnh cũng rất đẹp, có đoạn thấy nhiều cặp đang chụp ảnh cưới, thôi rồi, lại ước gì ^^ Đường này đi về sẽ ngang qua chùa Linh Ứng, tụi mình không có nhiều thời gian nên chỉ ngắm chùa từ xa rồi về. Vậy là cũng xem như đi được một vòng Sơn Trà rồi. Lần sau có dịp mình sẽ khám phá Sơn Trà nhiều hơn.
    Điểm tiếp theo tụi mình đáp đến là cầu Tình Yêu, cũng định móc khóa mà thấy cầu bị móc nhiều quá chắc cũng nặng lắm rồi nên tụi mình chỉ chụp ảnh siêu nhân các kiểu rồi về thôi.
    Về đến phòng, mình sắp xếp hành lý để chuẩn bị tối bay về. Sau đó cả hội kéo nhau đi tắm biển. Để dành biển mấy ngày trời giờ mới được ra tắm, biển Đà Nẵng dài, rất sạch, bờ cát rộng nên dù khách đông cũng rất thoải mái không có chen chúc. Tụi mình chơi dù lượn trên biển, đi 2 người 800k, đi 1 người 500k. Trò này chơi sướng lắm, được cano kéo bay lên cao ơi là cao ngắm biển, tưởng lên cao sợ mà cũng không sợ gì mấy, mình thấy chỉ thích thôi. Giá hơi cao một chút nhưng các bạn cũng nên thử cho biết cảm giác bay giữa trời và biển thích đến thế nào nha.
    Tối tụi mình đi ăn hải sản ở quán Phước Thái, 16-18 đường Hồ Nghinh. Vì ngày lễ quán đông cực đông, tụi mình còn tự phục vụ luôn. Hải sản tươi, chọn trong bể ra rồi chế biến, đồ ăn nấu rất ngon, nhắc đến đây thấy thèm quá trời quá đất. Năm đứa ăn cũng phủ phê: gỏi, tôm nướng, lẩu hải sản, mực hấp, hàu nướng,… mà hết có hơn 700k, giá quá rẻ so với chất lượng hèn gì mà quán đông dễ sợ. Ăn xong thì tụi mình bắt Grab đi thẳng ra sân bay trở về lại Sài Gòn.
    Về tới Sài Gòn mà chưa tin được cách đó vài tiếng mình còn chơi dù lượn ở Mỹ Khê, ăn hải sản Đà Nẵng. Có vẻ vì đi nhanh quá mà mình chưa kịp nhìn lại, chưa kịp chiêm nghiệm nhiều về chuyến đi. Thấy 3 ngày trôi qua sao nhanh quá, Đà Nẵng đúng là đẹp nao lòng. Mấy ngày sau đó trong đầu mình cứ hiện ra hình ảnh ngồi trên xe chạy hết cung đường này đến cung đường kia, chụp ảnh sống ảo khắp phố phường, ăn cơm cũng nhớ bữa đó ăn gì ở Đà Nẵng. Ôi, Đà Nẵng gây thương nhớ, đi rồi sẽ đi lại, đi để đi thêm lần nữa.
    Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thông tin về du lịch Đà Nẵng, đặt vé máy bay, khách sạn, tour/vé đi Bà Nà, Huế, Cù Lao Chàm, Hội An,... thì liên hệ bạn mình nhé: 0935 518 001 (FB/Zalo/Skype).
    Chúc các bạn sẽ có một chuyến đi thật vui và đầy ắp kỉ niệm giống như tụi mình nha.


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     

    Attached Files:


    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Minh Stea
    Đang tải...


Chia sẻ trang này