ngày ...tháng đau quá,cảm giác nghẹt thở,con xin lỗi ,con thật sự xl ,con là đứa k ra j ,con biết,con đã làm bố mẹ phải xấu hổ ,con biết,mẹ ơi,con xl,con k bít phải nói j hơn,bố mẹ càng thương con,càng lo lắng cho con,con lại càng cảm thấy đau hơn mà thôi,con ước j có thể chết đc,chết đi để ch này biến mất,con k thể tự tha thứ cho mình,mỗi lần nghĩ đến là con đau ,đau lắm,con cảm thấy nhục nhã,tủi hổ,cứ nghĩ đến là con lại mún chết,tại sao con lại làm ra điều đó,tại sao,đêm nào con cũng tự hỏi mình,con ngu ngốc,ngu ngốc đến độ kinh tởm....con nên đi xa khỏi đây,tránh mọi điều ,con k dám đối mặt với nó,con sợ hãi khi nghĩ về nó,mẹ ơi,con sợ ,con xấu hổ..........nhưng con lại k có can đảm để chết,để xa rời bố mẹ..........để rồi hằng đêm,mỗi khi con nghĩ tới ,tim con lại run lên vì sợ,đầu óc con lại căng lên vì cố xua đuổi ý nghĩ ấy, nếu trên đời có loại thuốc uống vào có thể wen đi ch mún quên,bằng mọi giá con cũng mún uống nó,con sợ cái cuộc đời này,bố mẹ ơi
Ðề: riêng 1 mình tôi cảm ơn bạn đã có ý chia sẻ,nhưng vì vd tế nhị nên mình k mún mọi ng bít ,mình chỉ mún nói ra cho đỡ stress thôi
Ðề: riêng 1 mình tôi bó tay! có vấn đề nên chia sẻ để mọi người cùng động viên. Bạn than muốn chết làm mình hết hồn, đọc 1 hồi không hiểu làm sao... dù gì vẫn phải tiếp tục mà sống, sống có ý nghĩa với gia đình, người thân và bản thân. chúc bạn xả được stress có thêm những topic vui để mọi người cùng chia sẻ.
Ðề: riêng 1 mình tôi ngày .....tháng..... mình mong ngày nào cũng bận rộn như mấy ngày nay,k còn tg để nghĩ,tối đến mệt ngủ là xong,lại qua đc 1 ngày..... nỗi đau sẽ theo mình cả đời,mình bít ....cố gắng để tạm quên đc ngày nào hay ngày ấy,cơ thể mệt đến rã rời có khi mình lại thoải mái hơn.chả nghĩ đc j ngoài việc ngủ,mình mong cs như vậy??
Ðề: riêng 1 mình tôi hi bạn! bạn năm nay bao nhiêu tuổi rùi? mình hỏi tò mò chút chút! sống được bao nhiêu năm trên đời rùi, sao mà bạn hay than thở vậy. đừng có vậy u buồn quá hại skhoẻ, không giải quyết được vấn đề mà thêm mệt mỏi đó. không có nỗi đau nào tồn tại mãi được, thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau. đến 1 ngày nào đó sẽ có niềm vui thắp sáng cuộc đời bạn.
Ðề: riêng 1 mình tôi cám ơn bạn nhiều,nhưng bạn làm ơn đừng tước đi cái quyền đc nói ra nỗi đau của mình,nỗi đau mà mình k thể nói ra với bất kì ai,đành phải mượn nơi này ,nơi mà k ai bít đến mình,mình bít bạn có ý tốt,nhưng đôi khi có những nỗi đau chỉ cần có nơi để trút ra,để bít có ng lắng nghe chứ k cần chia sẻ, mình đã trốn tránh nỗi đau nhưng càng trốn tránh lại cang khó chịu nên mình lập top này để đối diện với điều mình đang gặp phải,để tự thoát ra khỏi điều này, chỉ 1 mình mình thôi,
Ðề: riêng 1 mình tôi có những nỗi đau không thể nói thành lời,không thể bày tỏ cùng ai vì những lí do riêng,nhưng mình tin nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai theo tg,trong cđ mỗi con người đều trải qua những vấp ngã,người thì buông suôi,người thì đau khổ nhưng vẫn đúng dậy được,chết không phải là giải thoát mà chỉ là chạy trốn,hãy dũng cảm đối diện,nhìn thẳng vào thực tại để tìm động lực sống cho riêng mình,chúc bạn mau bình tâm và có một cs bình an.
Ðề: riêng 1 mình tôi tất cả chị em trên diễn đàn đều lên đây để giãi bầy tâm sự, chia sẻ kinh nghiệm cho đỡ căng thẳng mà bạn nên mn rất muốn nghe bạn tâm sự hết ra không vấn đề gì đâu bạn ak
Ðề: riêng 1 mình tôi Ko nói được thì cứ viết ra bạn ah,.... sẽ nhẹ nhõm đi phần nào Nhiều khi mình gặp bạn bè tâm sự, chẳng phải là cần 1 lời khuyên... đơn giản để được ai đó lắng nghe đủ để thấy mình ko cô đơn trên đời.. thế là đủ