Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Tớ hỏi ngu 1 câu: ý dĩ có tác dụng với gái đẻ (nhiều sữa), thế mình xay vào bột làm j hả mẹ nó??? Tớ cũng hay cho con ăn cá rô đồng, tôm đồng (hoặc tép riu) loại bé xíu. Tôm nuôi cũng có cho ăn nhưng phải chọn loại sống nguyên, sợ tẩm ướp nầy nọ lắm. Thịt thì ít thôi, vì nói chung là chẳng tốt bằng tôm cá, lại nhiều thuốc nọ thuốc kia nên cũng ghê ghê. He, nhưng nói chung là sống ở đâu phải quen ở đấy, bé buộc phait thích nghi với thức ăn có thuốc thôi chứ biết làm sao được. Con nhà tớ vẫn chưa được ăn thịt, chỉ mới được chén đạm thực vật và đạm sữa thôi. Trộm vía vẫn ổn.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 ý dĩ làm cho bé dễ hấp thu thức ăn, nói chung là tốt cho đường tiêu hóa. thấy các bậc tiền bối bảo thế.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Kiên trì thì đúng chứ tốn tgian thì ko mẹ nó à. Tớ nói các mẹ ko tin, chứ tớ chăm đứa đầu, vẫn đi làm mà vẫn ăn dặm kiểu Nhật bthuong. mà 1 tay tớ chăm con chứ ko phải nhờ ông bà cho ăn nhé: Tớ đi làm, sáng 6h dậy, cắm cơm tiện thể cho cốc cháo của con vào luôn, trong lúc ấy nấu đồ ăn cho con (mì trũ, mì udon,ruột bánh mì + phomai, ruột bánh mì + trứng luộc, ngũ cốc trộn sữa ... tùy hôm), sau đó gọi con dậy, đanh răng rửa mặt cho con, cho con ăn sáng. 7h30 ra khỏi nhà (bế bé sang gửi bà ngoại cách nhà tớ cừng 20m). Lượn ra chợ mua đồ ăn (đơn gian thôi, vì vừa ko có tiền, vừa mất tgian đi chợ, mất tgian chế biến). VD cụ thể là mua mướp xào thịt bò và đậu rán cho bữa trưa, thịt luộc và canh rau ngót cho bữa chiều. Đi làm đến 11h30 về nhà. Về nhà có cháo của con rồi, cơm cắm rồi thì gọt mướp, trong lúc đó rán đậu. đậu rán non non thì gắp cho con 1 -2 miếng (lúc bé chưa ăn đậu rán thì bớt đậu tươi để nghiền), thịt bò băm sơ sơ, xào mướp băm sơ sơ thành món của con. Trong lúc chờ đồ ăn của con nguội thì xào đồ của mình. Tât cả chỉ tầm 30p. vậy là 12 thì cho bé ăn. Bé ăn tối đa 30p nên 12h30 là mình và xã ăn cơm. 1h15 thì lại bế con sang bà ngoại và đi làm. Tối về thì đơn giản rồi. Ấy là đứa đầu tớ đi làm. Bgio thì 2 đứa cũng phải chăm (sang tháng 8 bé lớn mới đi lớp), mình tớ vẫn trông 2 đứa, cơm nước và cho bé ăn dặm nhiểu Nhật ngon lành
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Thế à. Thế mai tớ cho vào cốc cháo ăn dặm kiểu Nhật của thằng bé vậy. he he. Nuôi 2 đứa rồi mà vẫn gato lắm cơ
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Nghe các mẹ 8 adkn rôm rả nhỉ? Tớ đang nóng chảy hết mỡ ra đây, hnay khu nhà tớ mất điện, trưa xã lại chả về bật cho cái máy nổ (tớ yếu, ko giật cho nó nổ đc), nóng quá đi mất.@@
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Lượn đi bà nội bà ngoại tậm trú. Nhà tơ cách nhà ngoại 2km, hôm nào xã đi vắng (như đợt này đi chấm thi đh tối ngày thì tớ cũng lượn luôn)
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Lượn thì xót tiền taxi, mỗi lượt 200k cơ, hic. May wa xã về rùi, bản làng lại vi vu tiếng gió, hè hè... Xã nhà bạn dạy trg nào vậy? Để mai sau tớ nhờ.....
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Xã tớ dạy ở HV Cảnh sát. Nhưng đợt này đang đánh bắt xa bờ, chấm toán ở HV Quân Y Nhà ngoại ở ngoại tỉnh hay ở đâu mà đến 200k tiền taxi??? Thế còn nhà nôi? Hay là ở cùng nhà nội rồi?
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 ợ em bà ngoại bận bán hàng chẳng trông cho đc . bố mẹ chồng thì cũng bận . nói chung có mỗi mẹ trông con . muốn đi làm quá mà ko biết làm sao
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Dạ vâng c. Bé nhà em chỉ ti mẹ 100% từ bé, ko sữa ngoài ko sữa chua hay hoa quả nước ép gì hết ah. Bé lịch như này ah : sáng 7h dậy ăn cháo ( lưng bát ) - 10h -30 ti mẹ - 12h nửa hộp váng sữa - 14h ăn cháo ( già bát ) - 16h ti mẹ - 19h ăn cháo ( già bát ) rồi 20h ti mẹ để ngủ. Đúng rùi c nói em mới để ý là khi bé ăn xong, hoặc đòi ngủ là em hay có thói quen cho ngậm ti, em thì cũng ko nhiều sữa đâu nhưng mút mãi cũng sẽ ra thế là hay bị thành no quá. Với cả đúng là em hay ép bé ăn cháo nhìu ý c ạh >.< bữa chiều với bữa tối mà ko ăn được già bát chỉ đến lưng lửng nửa là em sốt ruột lắm bắt ăn thêm 1 2 miếng ộc luôn Vì bé ti mẹ mút mát chắc được ít lắm e sợ bé đói hz . Nhưng em có tin mới là hôm nay bé gần như bỏ 2 bữa cháo sáng và trưa, e phải dằn lòng lắm để chấp nhận việc này vì cả đêm qua e nằm đọc về việc bé đột nhiên biếng ăn, hầu như các mẹ khuyên là cứ kệ đi, chấp nhận cho bé bỏ rồi bé sẽ ăn lại. Thế là tối nay vừa xong tức thì trộm vía bé lại ăn được già bát rùi ạh. Chắc bé đói quá
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 ối giời, chung cảnh ngộ với chị. Nhà nội thì xa, lại buôn bán. Nhà ngoại thì ông bị tai biến, bà tiểu đường... ko trông con thì chả biết quăng đi đâu được. Nghĩ ở nhà mà chán. Bao công sức ăn học, tiền của bố mẹ nuôi ăn học, bgio ở nhà chông nuôi... nghĩ mà nản
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Cái này thì chị thấm nhuần tư tưởng: mỗi khi con ko ăn thì mẹ sẽ ... cho nhịn. Cô lớn nhà chị đấy: có ăn ko? Ko hả? ko thì đổ cho nhanh. Hồi đó con gầy tong teo, ông bà và bố nó xót xa, bảo phải dỗ nó, chứ thế này nó suy dinh dưỡng mà chết mất... đến tầm con 10 tháng thì đã hiểu được vấn đề là: ko ăn nhanh thì ... chỉ có mà đói. Vì đã đổ thì đừng hòng chị làm món khác cho mà ăn, đói cũng phải chờ bữa sau. Quân phiệt thật, nhưng thành quả thì ngọt ngào vô cùng. con 1 tuổi 13kg, 2 tuổi 15kg, 3 tuổi 18kg... ăn bữa cháo (thỉnh thoảng mẹ đổi món) 15p, tự xúc. Cơm thì miệng bát con với thịt cá... (bố mẹ ăn j con ăn đó) 30p, sữa thì 300ml nước và 10 muỗng, tự cầm cốc uống ực 1 hơi 5p là xong
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 các mẹ ơi em cũng đang đau đầu vụ con lười ăn đây,bé nhà em gần đc 7 tháng mà lười ăn kinh khủng.Ngày nào em cũng hì hục nấu nhưng bé chỉ ăn đc vài thìa là ngậm chặt miệng lại ko chụi ăn.cứ nghĩ mình nấu ko ngon nên em cũng lên mạng tìm hiểu này nọ,thay đổi nấu bột rồi cháo xay mà bé vẫn ko chụi ăn.nhưng đặc biệt bé chỉ thích ăn bột gạo của heinz(duy nhất vị này) là ăn bao nhiêu cũng ok hết.Em chỉ sợ cho ăn mỗi bột đó thì ko đủ chất dinh dưỡng mất......haizzzzz cứ nghĩ vụ ăn uống của con là em stress.Các mẹ có cao kiến gì chỉ em với.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 hix cu Bin nhà em mấy hôm nay cũng lười ăn kinh khủng chắc do nó ốm . thấy ai ăn zì cũng tép miệng như thèm lắm ý . thế mà cho ăn thì
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Mấy hôm rồi bận quá, nay mới vào topic được. Cảm ơn mẹ nó nhiều nhé, thông tin mẹ nó chia sẻ rất bổ ích đấy!
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 chào các mẹ ạ! bé nhà em cũng sinh tháng 12..nhưng trv bé nghịch qá nên em ko có thời gian ol..chỉ thỉnh thoảng lắm mới trốn lên mạng đc..em cho bé nhà em ăn dặm kiểu nhật các mẹ ạ..trv bé ăn đc
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Con nhà tớ đang bước vào gdoan biếng ăn sinh lý, lười ăn kinh dị ạ. Cháo mà chàng ta cứ hồn nhiên ngậm, nếu ko thì phun phèo phèo ra khắp nới, khiếp quá. Sữa thì 120ml lúc trước uống trong 30p (ngượng quá) nhưng hiện nay thì cả tiếng đồng hồ cũng ko hết, ngày 3 bữa sữa thì mỗi bữa được độ 60, còn lại là đổ bỏ. Thôi đành aq là: Chắc mấy hôm nữa lại ăn ngoan thôi
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Hi. chào mừng mẹ nó... Trộm vía, cứ con ăn ngoan là sướng rồi. ADKN mà con nhiệt tình ăn thì mình cũng chả tiếc công nấu nướng, mẹ nó nhỉ
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Hi bé chị thế là trộm vía ngoan ý c ơi , hi vọng cu nhà e đc như vậy chứ e biết nhìu bé cứ nhịn được suốt ý hzz, E đọc thấy các mẹ có bé sinh t12/2012 đều quan tâm chuyện ăn uống của con là nhìu vậy có ai đang tham khảo phương pháp giáo dục sớm nào cho bé ko ạh , các con cũng tầm 6-7 tháng rùi mà.^^ ah hay tại đây trong mục Dinh dưỡng nhỉ con em hôm nay bắt đầu cho nhìn Dot card của pp Glenn doman ý ạh ^^ mong con thích học cho mẹ mừng ^^