Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Các mẹ cho iem tham gia vs ạ. Nhóc nhà e đẻ 4/2/2013 cơ. Lịch âm là 24/12 /2012 ạ.Dưng mà tìm mãi chả có hội nào thế. 2012/12 thì cũng gần gần rồi ác mẹ cho em buôn bán với nhé hihihi. (u)
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 chào mừng mẹ con nhà nó nhé. chúcmẹ khoẻ, con khoẻ, mẹ có thêm nhiều order nhé
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Báo cáo cả nhà cu Vương đg nằm viện vì viêm phế quản cấp. Sau 1 tuần ho vớ vẩn uống siro ho, sổ mũi..3 ngày kháng sinh do có sốt, đi khám lại đã vào phế quản. Ho kinh khủng theo cơn dài, tiếng ho nặn và sâu. Đờm trào lên liên tục khó thở hx. Vào VN cuba bắt tiêm ks nặng ah em khóc theo từng tiếng ho của con luôn tất cả do chủ quan, các mẹ giữ bé thật kĩ nhé
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Ôi khổ thân ku Vương quá. Hôm nay tình hình thế nào rồi hả mẹ nó? Con tớ 12 ngày nằm viện Nhi vì Viêm phổi rồi, thương lắm ý. Mỗi ngày 2 mũi kháng sinh, nhìn mà xót ruột. Nhưng thôi, chắc con vào viện vài hôm là được về thôi, mẹ nó cứ aq là vào viện, bs điều trị sẽ nhanh khỏi hưn... Chúc bé con mau khỏe
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Các mẹ ơi cứu em với. Cu Vương vẫn đg nằm viện e tranh thủ lên gõ vài dòng nhờ các mẹ. Hôm e đưa con đi khám có cây dâu rất to, e thì thích ăn dâu nên cứ thế lon ton ra với nghịch cành mãi, hái bao nhiêu dâu ăn nữa. Trời ơi e biết rõ đụng vào cành dâu sẽ mất suâ vậy mà ko hiểu sao lại quên đc. Hậu quả hôm nay e gần như mất sưa hoàn toàn rồi các chị ơi. Huhu trong khi trc đó e cơ địa nhiu suẫ cu Vương ko ti ngoài 1 tí nào, ngày nào cũng bú mẹ fai đc 6-700ml.. Giờ ti e ngủ dậy đã lèo nhèo bóp mạnh mới nặn đc ra 1-2giot ý ah. Làm tnao giơ mng ơi, con đã ốm thì chớ. Thương con quá con ơi, tại mẹ hại con ko còn sữa uống.(
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Phi ngay ra hiệu thuốc mua Motilium - M, 20k/vỉ , thuốc chữa đau dạ dày ý, về uống mẹ Bắp ơi. Xem hdsd ngày bao nhiêu viên thì uống theo. Thuốc có tác dụng phụ là gây chứng chảy sữa, Tây nó dùng để chữa mất sữa đấy. Vẫn chăm cho con ti nhé , ko ra sữa cũng cứ ti để kích thích sữa về. Mong là có ích cho mn. Chúc cu Vương và cu Chin mau khỏi nhé.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Hiu hiu chúc cu em mau khỏe nhé. Tiêm KS nặng cũng dc nhưng dứt điểm đi nhé mẹ nó. Thằng cu nhà chị mình lai rai đến mấy tuần k khỏi dc. Hum qua k thở nổi phải cho đi xông họng đấy hic
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Vâng e vẫn cho con ti nhưng nó cáu lắm c ah, ko có sữa mà nó cắn đau kinh lên đc. E fai giằng ra ko có chảy máu vì con có răng r mà. Hz e đọcncais thuốc này ko nên dùng khi có thai từ 3th và cho con bú ý, có sợ k c. E vừa ra cây vú sữa làm phép nhưng chưa thấy j. Tối nay sẽ nấu cháo móng giò để mai ăn. Đg có dịch đau mắt đỏ, các mẹ giữ con nhé. Cu Vương nằm viện lây rồi ah hx đen đủi dã man
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Hic, cái này nhiều người biết nhưng hay quên lắm ý. Hồi tớ nuôi đứa đầu cũng quên béng mất, phi ra cây dâu hái búp dâu để nấu cháo cho con (hic, bà ngoại bảo nấu cháo búp dâu với tôm càng cho con ăn, đỡ ra mồ hôi trộm mà) Thế là tớ cũng bị i như mẹ nó .. nhục quá cỡ nhục... MC thì bảo là lấy búp lá mít về nấu lên uống, con trái 7 búp, con gái 9 búp thì phải. Đại khái thế. Tớ có uống ... rồi ăn cháo móng giò nữa. Ko biết là do cháo móng giò và chịu khó cho con ti, hay tại búp mít nhưng mà mấy hôm sau sữa lại về, tớ cho con gái ti mẹ đến ...27 tháng. tới khi phát hiện ra bầu ku Chin mới cai sữa cho con gái đấy PS: Vụ mất sữa ngoài chuyện cây dâu còn do mẹ nó stress quá đấy. Đợt tớ cho Chin nằm viện cũng mất sữa mất 1-2 hôm vì stress, chuyện này chả liên quan j đến cây dâu. Chẳng qua vất vả, căng thẳng quá nên cơ thể tự mất sữa đi. Mẹ nó bị cả 2 chuyện cùng 1 lúc nên phải xử lý cả chuyện cây dâu lẫn chuyện stress đi nhé. Cố gắng tranh thủ nghỉ ngơi bất cứ khi nào có thể
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 chào tuần mới. vào nhà mình mà nghe thấy các con ốm mà buồn quá đi. Cu Vương tình hình thế nào rồi hả mẹ Bắpbi, cu chin thế nào rồi ạ mẹ Hoaphuongthang8, các con đã ra viện chưa? đã đỡ nhiều chưa ạ? hic hic. thời tiết thay đổi, các con hay ốm cũng mệt mỏi lắm các mẹ nhỉ?
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 mùa này các con hay ốm quá, chúc các con mau khỏe nha, chiều nay cũng về đưa cu đi khám xem thế nào, cũng bị sổ mũi rồi hơi ho tý, có đờm ở cổ nữa chứ, mà ko bị sốt.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Nhà mình ơi, giờ mới phát hiện ra hội rồng tháng 12, cho Sunny nhà mình nhập hội với nhé: Rồng con: Trần Ngọc Phương Giang Tên ở nhà: Sunny Ngày sinh: 02/12/2013 Nơi sống: Đà Nẵng
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Sunny chào các cô chú, các bạn hotboy, hotgirl tháng 12/2013, rất vui được làm quen với cả nhà ạh.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Ôi trời con gái chịt chịt đáng yêu quá. Tớ cũng mem mới ở nhà mình thôi. Wellcome mẹ nó nhá.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Thanks chia sẻ của c ..đúng có khi e stress quá. Mình đã giữ con như thế, tự nhien giở thói đi làm để nó ở nhà với bà nội hơn 1 tuần ốm luôn. E chán lắm các c ah..ko đi làm đi ăn j nữa. Con ốm nằm viện mới thấy ko j quan trọng bằng con ;( vụ sưax thi e uống cái thuốc dạ dày của c bảo, rồi ra cây vú sữa làm phép các kiểu, uống 8 viên lợi sữa/ng trộm vía sữa lại về rùi ah. E sợ xanh mặt, con e ko có sữa mẹ có 1-2 ngày mà tọp đi trông thấy. Cảm ơn tất cả các mẹ ạh bé Vương bắp bi đã gần khỏi, hnay là ngày thứ 6 nằm viện. Bác sĩ bảo nằm tiêm nốt 2 mũi nữa cho đủ 7ng rồi về. E cho con nằm ngay gần nhà BV Việt Nam Cuba, cái tội lươif ko làm bảo hiểm nên khả năng mai mất oan 4-5tr viện phí kinh nghiệm các mẹ có con nhỏ mau đi làm bảo hiểm cho con ngay nhé!