Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Nó sưng vù lên như cái mụn to to ý chứ. Sau còn để lại seo thâm nữa hic. Tớ toàn bảo muỗi TP khôn thế nghe tiêng kêu mà nhìn căng cả mắt chả thấy bạn í trốn đâu hic
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Sóc nhà tớ sinh 26/12/2012 nha mẹ nó, phải chịu khó dạy con thì nó mới biết
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 bé nhà tớ sinh 28-12 cũng biết bà bà rồi, hoặc cờ cờ. biết đứng chựng rồi nhưng chỉ bước dc 1 bước là đổ. cậu ta chỉ thích mẹ dắt đi thôi chứ ko chịu đi xe 3 con chim gỗ.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Chào ngày mới các mẹ và các bé rồng. Chúc các bé rồng 9-10-11 tháng nhà mình sớm biết đi cho các mẹ mừng nhé! Cu Vương nhà em sau 1 tuần điều trị viêm phế quản về ăn ngủ ngoan được 4 ngày tiếp tục bị viêm họng nhẹ bỏ ăn cháo luôn đang uống kháng viêm ah.khổ quá các con tầm này ốm liên tục. Ah e đang bắt đầu cho con uống Broncho Vaxom vacxin dạng uống phòng chống bệnh hô hấp các mẹ nghiên cứu thử cho bé uống nhé. Cu Vương hay ốm quá nên e thử mọi cách mong giãn thơi gian ốm của con ra. Con biết đứng chựng khoảng 1phut, hoan hô, múa khéo các kiểu điệu lắm ah. Đặc biệt e thấy khác hẳn các tháng khác là con đề phòng ng lạ vô cùng ) ko biết con các mẹ có thế k ah.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Sóc nhà tớ chua biết baba, chỉ thích vịn vào thành giường đi mon men thôi chứ đi xe vòng tròn 6 bánh cũng k thích, toàn ngồi bẹp xuống thôi
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Mấy nay tự dưng con lười ăn quá. Bình thường ăn vèo cái hết bát bột mà mấy hum nay giở đủ trò mà không xong hiu hiu
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Khổ quá, chúc con mau chóng khỏe nhé. Con Sóc nhà mình thời gian truóc cũng lạ người lắm, cứ thấy ng lạ là khóc mẹ nó ak. Nghỉ lễ 2-9 tháng trước cho về ngoại ( nhà ngoại xa nên ít về lắm) nhìn thấy ai cũng khóc, k theo ai hết, khổ lắm, cứ bám mẹ suốt thôi, ngoài bố và mẹ ra là k ai bế được. Sau đó mình cho con đi chơi đến nhà người khác thường xuyên, cho ra ngoai đường chơi với trẻ con thường xuyên, gần nhà mình có trừong mầm non sáng nào cũng cho ra xem các anh chị tập thể dục ...Sau 1 thời gian như thế giờ ngon lành rồi, ai chơi cũng được hết. mẹ nó thử cách này xem nhé
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Thời tiết thay đổi nên trẻ khó chịu đáy mẹ nó ak, Sóc nhà tớ cũng thế, lười ăn hẳn, ăn xong tối đến ho hắng 1 cái là nôn ra hết. Khổ quá
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Hi, mấy hôm nay mới vào nhà, thấy các mẹ rôm rả quá. tình hình các con thế nào hả các mẹ? @ mẹ Celia: mẹ nó chuyên hàng pháp thì mua Apasyl về bôi cho con, cái ấy bôi muỗi đốt siêu thích nhé. Híc, tớ nghe đứa bạn xui là mua thuốc bôi muỗi đốt chim cách chụt Muhi của Nhật về, mà chả ăn thua. Đúng là ham rẻ nên chả ra j. Trước tớ hay mua Apasyl của mẹ Nghé còi chuyên hàng Pháp, 230k/tuyp 30g thì tốt lắm. @ mẹ Kiki: con nhà tớ thì nói được khá nhiều rồi (hôm nay mới chính thức tròn 9 tháng) nhưng đã bà bà mẹ mẹ, măm măm, ạ, nhanh nhanh, ái chà từ rất lâu rồi. Nghịch như tướng cướp mà ... chứ biét đứng, chỉ biết vịn đứng và đi men thôi. Cũng ko hợp tác với xe 3 con chim. @ me Hami: he he, con nhà tớ cũng biết vỗ tay, mồm còn ê a: ô ô ô ô (mình vừa vỗ tay vừa nói Hoan ho hoan hô mà), nhắng cực
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Hic, khổ thân ku Vương thế, ốm đau liên miên. Chị đang cho con uống vac xin cúm từ thảo dược, cũng mua của Pháp đấy. Hơi mất tgian nhưng mà ... an toàn hơn tiêm, sợ vụ tiêm phòng lắm cơ. Chuyện con bắt đầu biết lạ là rất tốt mà em. 1 đứa trẻ bthường phải biết phân biệt lạ quen và có dâu hiệu sợ người lạ, nhất là người lạ ở một nơi lạ nữa (cai này là để con có ý thức về sự an toàn và không an toàn mà). Trong khoảng thời gian từ 8 tháng đến 1 tuổi mà bé ko phân biệt được lạ quen thì chị sẽ khuyên em cho con đi khám... tự kỷ. Hợ hợ... nói chung là con cứ phát triển bthường đúng chuẩn thì mẹ yên tâm rồi. Trộm vía thằng Chin nhà chị đợt này ăn ngoan quá, sáng 180ml bột Hip với 4 thìa sữa bột, trưa và tối 1 bát cháo đầy ụ, 3 cốc sữa 120ml/cốc... sữa chua váng sữa, thêm 1/2 quả chuối hoặc trái cây các kiểu... hôm nay 9 tháng, bế đậm đậm tay nên chị cân thử được 10kg rồi, cao 78cm.. hi, cao hơn cả mấy ku hàng xóm hơn 1 tuổi rồi nhé.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Giống bà nhỏ nhà mình, nàng ấy đang mọc răng nên chắc nhác ăn, phải ép mãi đủ trò dụ dỗ.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 mấy hôm nay mới vào nhà mình, thấy các mẹ rôm rả quá. vẫn bàn tán về sức khoẻ của các con. trộm vía con nhà em ko ốm đau gì, nhưng mà vẫn chưa mọc răng, 9 tháng rồi, đang vịn đứng và lân la đi theo thành giường, chưa biết vỗ tay, chưa nói đc, chỉ ê a thôi. thế có chậm quá so với thời kỳ phát triển của con không các mẹ nhỉ
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Bé nhà mình hôm nay tròn 10 tháng, cũng mới mọc 4 răng cách đây 2 tuần. Từ từ mẹ nó àh. Nàng nhà mình thì biết vỗ tay và bye bye lâu rồi, do bà nội ở nhà chăm bày nàng íh nên nàng bắt chước.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 ở nhà bà nhà em cũng tập cho bé nói nhiều lắm, nhưng bé vẫn chưa nói đc rõ ràng ạ
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 cho ẹm con em gia nhập với các mẹ ơi.. Jun nhà em sinh 22/12/2012, được hơn 9th rồi, cân nặng 11kg (đang lo béo phì), chiều cao 75cm..chưa biết j cả các mẹ ah. dạy vỗ tay mãi ko biết.hic.bây giờ chỉ biết vịn đứng 1 tay, đi men, bảo bên tài cái là ngồi thụp xuống đểu lắm..bò thì thôi rồi, khắp xó xỉnh.được 6 cái răng..biết nói baba, chacha, taitai, mama, biết cầm điểu khiển tivi, quạt để bấm, hỏi áo đẹp, quần đẹp thì lúc nào hứng thì chỉ, ko thì thôi..lúc ăn cơm cho cu cậu mút đũa thì mồm chẹp chẹp rõ ngon.hii...Thực đơn hàng ngày của bé thế này, các mẹ xem hộ em có hợp lý ko ah? ngày 3 bữa cháo xay (mới ăn thêm bữa sáng từ lúc 9 tháng, trước chỉ 2 bữa trưa , tối) khoảng 150ml, thêm 2 bình sũagiwua buổi sáng vào chiều khoảng 120ml/bữa.còn lại bú mẹ.thỉnh thoảng ăn thêm sữa chua, hoa quả nhưng không thường xuyên.em lần đầu có con nên cũng ko có nhiều kinh nghiệm, mong các mẹ giúp đỡ.hi..chúc các bé rồng của chúng mình mau ăn chóng nhơn!
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Vâng e buồn quá luôn c ah.cứ ra ngoài ra đường đi chơi tí là ốm luôn. Nản vô cùng. . Còm đi bao nhiu từ 7th chag tăng cân nữa hôm nay trộm vía đỡ hơn tí ăn được ít cháo, mẹ thương quá đi mua cho 1 đống quần áo giày tất mũ luôn. (. Ah vâng e cũng biết la tầm này bé phải biết phân biệt lạ quen rùi, em đang hỏi thế thôi chứ hihi cũng thích lắm vì trộm vía như thế mới là khôn ) Vương nhà e bám mẹ lắm dai như đỉa ý :x
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Ôi, giống nhóc nhà mình thế. 9 tháng mà chưa thèm mọc răng. Mà còn ngồi không vững, không chịu bò. chỉ thịch vịn cũi, vịn thành giường đứng lên, rồi nghịch ngơm thôi.