Ðề: Rồng con tháng 12/2012 cu Bin nhà em cũng bị viêm phế quản . chỉ vì mẹ chủ quan ko muốn cho con uống kháng sinh nên kéo dài khiến bé bị viêm phế quản . trộm vía may mắn làm sao đi khám bác sĩ quen . bác cho uống 1 đơn thuốc kháng sinh rất nhẹ và giờ thì khỏi hẳn . zở zời có ho húng hắng 1 2 tiếng nhưng mà may mắn ko sao . Mẹ thử đổi bác sĩ xem sao
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Trộm vía cu Chin có chiều cao ngưỡng mộ nhỉ? đi men đc như thế chắc là nhanh biết đi lắm đó Cu nhà tớ hôm cũng bằng tháng cu Chin nhà mẹ nó, được 10.8kg nhưng mờ chiều cao chả biết bao nhiêu, nghe mọi người nói sau này cao to, mọc đc 6 răng rồi, 2 răng cạnh răng cửa trên mọc đc 1 nửa, đang mọc tiếp em thứ 7 ở bên dưới.Còn chế độ ăn uống thì ngày 3 bát cháo (cháo xay hơi lổn nhổn tý) chứ chưa ăn đc cháo hạt, ngày cũng tầm 3-4 bình sữa, thích vịn tay chổng mông đứng dậy chắc khoảng nửa phút, hiii
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 E đưa con đi khám rùi. Khoa dị ứng - miễn dịch lam sàng c ah. gặp đc ông nào trẻ mà có vẻ giỏi lắm, hỏi han rất kĩ. cho test 8 loại chất gây dị ứng nhiều nhất thì trộm vía cu Vương ko dính loại nào ==> ko fai dị ứng thời tiết hay j. Ông hỏi kĩ về ăn uống, ho mấy đợt, ks mấy đợt, bao lâu ho lại ==> KL do bé quá nhiều mồ hôi ko giữ kĩ, chỉ cần đêm ngủ quên 15p là nó đã đủ thấm lạnh ==> ho lại ==> sđk kém dẫn đến bị lại ngay. Tóm lại tốn 500k khám test ko đâu vào đâu, cũng tư vấn cho e là có thể cho xịt dự phòng hen loại nhẹ nhất, e dù mua rồi nhưng về nhà quyết định ko dùng c ah. tại e nghiên cứu cái bọn phế quản mà cứ dùng nhiều thuốc giãn giếc rồi xịt là hay bị loãng xương còi xương lắm. Hôm nay no vẫn ho e cho uống lá diếp cá rồi. Hi vọng tịt ho cho mẹ nhờ Ah mà các bé nhà các mẹ ngủ trưa đc lâu ko ah cu nhà e 3 hôm nay ngủ trưa toàn 1 phát 2-2,5 tiếng như ng lớn ý ah ko bít có phải đc mẹ tảm bổ nhìu chất rồi thuốc bổ vitamin các loai ko nữa bọn này ngủ nhiều vãn tốt đk ah. hi khoe với các mẹ cu Vương dù ốm nhìu vẫn rất kiên trì tập đứng, chổng mông đứng dậy thoan thoắt đứng lâu xem hết 2-3 cái quảng cáo ah đang bước 1 bước đầu tiên, và tất nhiên là ngã ngay ) hi các con ơi mau biết đi nhanh cho chúng mẹ mừng các con nhé
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Haiz... thằng nhóc nhà tớ thì vẫn cjả biết đứng j hết, đặt xuống đất đứng được độ... 5 giây là xẹp mông. Còn 10 hôm nữa là tròn 10 tháng rồi đấy. Thấy các mẹ náo nức chuyện các con biết đứng rồi mà tớ lại nản, Mua xe 3 con chim từ hồi 8 tháng mà đã chịu đẩy đâu. Chán thế
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 @ mẹ Bắp: Ờ, con ko bị dị ứng thì ok rồi, chịu khó để ý một tí là nó sẽ ổn ngay thôi em. Trộm vía, ku Vương giỏi quá, đứng vững thế ròi thì chỉ mấy hôm nữa là đi được thôi. Chứ cái thằng Chin nhà chị còn chả đứng được đến giây thứ 6. Chán toàn tập. Thằng nhóc nhà chị gần đây hay bị vã mồ hôi đầu lắm, chơi hay ngủ cũng thế, sờ vào ướt sượt, lấy khăn lau ẩm cả khăn luôn ý. Ko biết thé có phải là ra mồ hôi trộm vì thiếu canxi ko nữa, nhưng tôm cua vẫn ăn đều, tắm nắng đều và chị cho uống canxi corbire suốt mà vẫn thế. Con nhà chị thì bgiò ngủ 2 giấc ngày: buổi sáng tầm 9-10h là ngủ 1 tiếng, trưa thì luôn luôn ngủ 2-3 tiếng. Đêm ngủ giấc dài từ 9h-7sáng hôm sau, ko thèm ti mẹ. Chàng uống 120ml sữa lúc 8h30 và ngủ thẳng giấc đến sáng
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Trộm vía cu Vương thế là gioỏi rồi. Híp chưa bước được, tự đứng 1 mình lâu nhất là nửa phút, mồ hôi trộm thì cũng bét nhè giôống cu Chin (tớ cho uống Traluvi con toàn ọe ko chịu uống). Không phải con thiếu canxi thì ra mồ hôi trộm mà là ra mồ hôi nhiều canxi nó ra theo mồ hôi nên thiếu canxi Tớ đang cho Híp uống Franlucat dự phòng phế quàn, hen pq rồi, đằng nào cũng còi xương rồi mà, cứ đừng ốm cho tớ nhờ là đc. Mà bg là tớ ốm, tự dưng bị chóng mặt buồn nôn mất thăng bằng, tưởng bị cảm, đi khám bị tiền đình mới sợ chứ. Tớ cứ tưởng bệnh này già mới bị Tớ nghỉ làm mất mấy hôm rồi, đầu cứ quay quay, chóng mặt kinh khủng, sợ nhất là đầu và người mất thăng bằng, tớ chỉ cần quay đầu thôi là biết mùi liền. Lúc này mới thấy sức khỏe là quý nhất, không phải xèng! .
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Uh, người ta nói: Khi khỏe thì mỗi người có 1 mong ước khác nhau, nhưng khi ốm thì tất cả mọi người cùng mong muốn sức khỏe.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 cũng tùy phát triển mỗi đứa mà, mẹ nó sốt ruột làm gì, cứ để cho tự nhiên. Cu nhà tớ mà ngồi xe tập đi có mà ông ấy phi ầm ầm, rồi phá phách đủ thứ.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Ui cu nhà tớ cũng ngủ hay ra mồ hôi ở lưng lắm, nên lần nào ngủ là cũng phải lót 1 cái khăn rồi quạt tay cho đỡ nóng, bọn này đứa nào cũng thế nhỉ? Người ta nói: có sức khỏe là có tất cả mà, mẹ nó cố gắng gg đi
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Vương nhà e cũng mồ hôi dã man. Sau e mới nghĩ ra trời ah con cứ mướt mải thế này bảo sao chẳng pq với viêm phổi, người cứ ướt như chuột lột 1 lúc sau là lạnh toát. Hx. E cho uống ngay canxi thì 2 hôm sau trv đỡ mồ hôi. Ui a cu nhà c ngủ ngoan thế. Ngủ cả đêm mà ko lùng sục đói ah. Hx thag nhà e bao h mới bỏ đc bú đêm hx. 9h ngủ thì 11h bú-3h đêm bú mới yên đc. Hx. Bú xog là ướt hết đầu với lưng e lại lục đục dậy lau người , thay áo..hzz mệt chẳng ngủ yên với nó.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Hay c bị huyết áp thấp? E cũng hay đau đầu chóng mặt lắm bị Huýet áp thấp từ hồi con gái, chửa cu Vương ngất 2 lần cái tội 5,6 tháng vẫn sang TQ đánh hàng ) , giờ cứ hơi đói là xây xẩm mặt mày ==> ăn suốt ==> con gần tuổi đến nơi vẫn 55kg béo như lợn ;(( Ah e lại mới học đc bài này mẹ Híp với mấy mẹ có con hay ho, phế quản tham khảo nhé. Lá diếp cá + nước vo gạo đun sôi uống ngày 2-3 lần. Cu Vương uống trv tịt hănr chứ trc các loại Bricanyl, Somux, Bislvon..cả tháng ko khỏi nổi. Hết ho uống ngày 1 lần duy trì, uống ít ko sao ah, mát phổi lắm. Hoá ra cả xóm nhà chồng e cho con uống ( nhà chog e ở Đông Anh, ở quê hay cho uống lá kiểu này lăm ah) cả năm, ngày nào cũng uống như 1 cách miễn dịch ( do diêp cá có chất kháng viêm, có 1 cô làm về dược đông y kêu là ngta lấy cây diếp cá chế kháng sinh rất nhiều ). Các mẹ nghiên cứu nhé, e biết j mà ko lên đây chia sẻ dc ngay la cảm thấy bứt rứt có lỗi với các con vô cùng hi. Ôi e quá thấm cái câu có tiền cũng ko mua đc sk. Sau hơn 1 tháng con ốm tự dưng thấy mình già đi, lớn hẳn ra bn ah. ( hi xí hổ có con vẫn thấy mình lớn ) ). Nhưng đúng các mẹ ah, giờ e chẳng có đi làm hay đi đâu hết, e ở nhà chăm con, theo sát con đến khi con cứng cáp thôi. E sợ lắm rồi từ đợt nảy ý định đi làm ko để ý con nhiều con ốm 1 trận mẹ chừa luôn
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Tks mn chia sẻ kinh nghiệM DiếP Cá VớI NưỚC Gạo Nhé. Híp Trc là Cứ Kháng Sinh vớI Bricanyl giã SuốT ThôI. Trc đÂY tớ Cũng HơI huyếT ÁP ThấP, nhg đÂY là LầN Tớ Bị NặNg NhấT. 6 năM nay rồi trừ 2 lần đẻ, hì, HôM nọ MớI PhảI ĐI việN ĐẤY. Tớ ĐÓi Cũng ThấY Bt, tớ Nhịn ĐÓi GIỏi lắm vì biếng ăn từ bé, ước ao béo mãi chả đc. Sinh Híp xong tớ 56kg, bg còn 48kg thôi, hic. Tớ thì thấy trình láo toét với chồng của tớ càng ngày càng lớn theo tuổi, thấy day dứt lương tâm quá
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Ah thì tớ kêu cứ kêu thế, chứ sốt ruột j đâu. con lớn còn 17 tháng mới biết iđ cơ mà, ku em mới chưa được 10 tháng... He he, đợt trước tớ toàn AQ là: Có chân là sẽ biết đi, lo j...
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 @ mẹ Bắp: Thì tự nó bỏ, chứ chị có làm j để nó bỏ ti mẹ đêm đâu. ti mẹ đêm cũng tốt mà, chúng nó ăn được nhiều lắm đấy nhé, mà nếu con em ko ăn sữa ngoài vào ban ngày thì phải ti đêm mới đủ lượng sữa chứ. Tầm này con cần 7-800ml sữa cơ mà, ku nhà chị ăn ngoài cũng được chừng 4-500 rồi nên ti mẹ lằng nhằng là cũng đủ. Ti mẹ tốt, nhưng đến tầm này chắc cũng ko còn nhiều chất như hồi con còn bé nữa
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Vâng thế c nhớ hum nào trở trời mà chẳng may cu Híp ho thì cho uống ngay nhé.hi. C sướng thế con j. Gầy là mơ ước của rất nh ce đấy ) chồng chắc hiền mới dễ bắt nạt nhỉ ) nuôi con stress nh lúc cứ mătj chồng mà trút vào.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Vâng đug rùi e thấy đêm bú sữa là chính ý ngày ti cứ lỏng lẻo chỉ ăn cháo là nhiều. Sữa thì chất hay ko e nghĩ cũng do mình ăn, chag qa mình ko bồi bổ nhiều như hùi mới sinh ==> sữa ko chất bag là fai. Hx e cũng ko bít nên mong nó bỏ hay ko nữa. Bỏ cũng ko đc. Mà ti đêm xong mồm miệng bẩn bảo sao hay viêm họng
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Tớ không đồng ý câu này nhé. Ti đêm thì sáng ra mình vệ sinh miệng cho con còn gì. Chẳng qua các bé đã bị viêm fq thì hay bị lại thui. Chồng tớ chỉ hiền với tớ thôi. Nói chung tớ may mắn vì lấy đc 1 ông chồng bản lĩnh, có thể lo cho tớ từ việc bé đến việc to, từ việc nhà đến việc xã hội. Tớ thì có cái tội to nhất là hay cãi, hì. Tớ gầy nhiều, lúc béo tớ thấy khỏe hơn, da dẻ đẹp hơn nên tớ thích béo, tất nhiên ko phải béo phì. Tớ 1m6, ước mơ duy trì đc 50kg, chắc cứ mơ thôi. Trc khi lấy chồng tớ 45kg, sinh xong đứa đầu duy trì đc 46kg (dù mới sinh xong 62kg nhg tớ sút cân nhanh lắm). Đến Híp thì hiện tại 48kg. Tớ thấy bí quyết tăng hay giảm cân chỉ có 1 chữ: ăn. Ăn nhiều thì béo, ăn ít thì gầy. Tớ ứng vào vế 2, chẳng mấy khi có hứng thú ăn uống cả. Để đạt đc mục tiêu 50kg chắc tớ phải sản xuất thêm mấy nhóc nữa quá Tớ rất thèm được như bạn đấy. Mà ông Híp nhà tớ cứ sểnh cái ra là ông ý leo cầu thang, hãi quá. Thích nhảy nhót lắm, ai cứ bảo "nhẩy đi" là nhẩy tung tóe luôn, hi, trộm vía iu lắm. Bao giờ hội mình mới đc gặp nhau để 888 nhỉ?
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Heh e tưởng để cả đêm thế đã đủ bẩn rồi ) e sn 91 thôi có lần e nói rùi mà ) chắc nhỏ tuổi nhất hội mình heh. c sướng thế còn j chồng nthe là nhất. Chồng e còn bắt đầu v dạo này già thế cơ, thế mới điên ) nghĩ mà ức mình vì hắn mà xồ xề nnay còn j nữa.. Cu Vương nhà e cũng thích cầu thang lắm, đc ra chỗ cầu thang là sung sướng. ) các con tầm này biết hơn nên yêu ghê c nhỉ ) e cũng muốn có dịp nào cả nhà mình off phát đi ) các mẹ sắp xếp tg lên kế hoạch đi ah ^^
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 ủng hộ nhiệt liệt,hiii, chắc chồng em chọc yêu em đấy, chứ 91 thì còn trẻ chán