Rose Và Quà Sinh Nhật Của Cô Ta.

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi khangbui, 1/12/2016.

By khangbui on 1/12/2016 lúc 4:24 PM
  1. khangbui

    khangbui Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/3/2015
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    43
    Một cô bé nhỏ tên là Rose có một người dì tốt bụng người mà tặng cho cô một đồng nửa sovereign làm quà sinh nhật. Rose rất vui sướng với số tiền đó, và luôn nói về những thứ thú vị để mua, nhưng cô chưa từng nghĩ về việc viết thư để cảm ơn dì của cô. Như vậy là không biết ơn, đúng không? Khi chúng ta nhận được bất cứ thứ gì, chúng ta luôn nên nghĩ ngay lập tức về người tặng, và thể hiện sự cảm ơn của chúng ta mà không trì hoãn gì. Đó là vì sau chúng ta cảm ơn Chúa trước khi ăn; chúng ta muốn cảm ơn Cha trên trời của chúng ta vì đã cho chúng ta thức ăn để ăn.

    [​IMG]

    Và nhiều ngày trôi qua, và dì của cô ta vẫn chưa nhận được lời cảm ơn từ người cháu. Rồi một hôm có một lá thứ hỏi, "Rosy đã nhận được thư của dì với quà chưa?" Rose trả lời lá thư này, và nói rằng cô đã nhận được lá thư, và gửi nhiều lời cảm ơn vì món quà. Nhưng cô ta cảm thấy thật xẩu hổ vì đã không viết trước! Việc yêu cầu người ta cảm ơn là không lịch sự; nó đáng ra phải được tự động cho đi.


    Nguồn:STORY LESSONS ON CHARACTER-BUILDING (MORALS) AND MANNERS. bởi LOÏS BATES
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi khangbui
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi khangbui, 1/12/2016.

Chia sẻ trang này