Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Cố lên mẹ nó ,nếu muốn tiêu gì cách tốt nhất ghi ra giấy cho chồng đi mua để đỡ phải đi ngắm,ngắm rồi lại mua hihi,cách này hay ra phết .
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. các mẹ tiết kiệm thế chỉ được một thời gian thôi. mình nói thiệt đó. tốt nhất các mẹ đem gửi vào chỗ nào đó mà mình không nhìn thấy như gửi tiết kiệm ngân hàng, mua bảo hiểm nhân thọ hay mua vàng chẳng hạn
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Vâng cũng muốn thế mà bố nó đi làm về muộn, chả nhờ vả đc gì. Mà đã thế toàn sai 1 đằng làm 1 nẻo. Bảo mua loại này ở chỗ này bao tiền này thì toàn mua loại xịn ở đẩu đâu về. Bực cả mình. Nói thì bảo anh mua đồ tốt cho mẹ con e dùng còn mắng anh. Chả mắng quá í chứ. Ghét. Nên toàn tự mua chị ạ. À chiều qua mua đc con lợn rùi, hôm nay bố nó lĩnh lương bắt bỏ cho lợn ăn. He he.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Mình có con lợn cho Tomy nên chăm chỉ cho lợn ăn lắm. Thỉnh thoảng lại cho con tiền để nhét lợn nên cũng được kha khá đấy. mẹ ko tiết kiệm được thì con tiết kiệm hộ.hihi
Ðề: Re: Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Dã man con ngan, bà mua nhiều hơn tôi đấy, hehe Bi giờ tôi học cách này, ví ko để quá 500k, tiền ở nhà ko để quá 10 triệu, tất cả nhét vào sổ TK hết. lalalala( không cho ai vay tiền luôn)
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. ặc ặc tháng này chi tiu nhìu quá. Hết tiền mất roài chả còn xu teng nào tiết kiệm
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Hum nay các mẹ bận à? Chả mẹ nào vào buôn dưa cả, nhà cửa có mỗi mình em .
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Tháng này mới được nửa tháng, mình đã bị bội chi... Nào tiền đóng học đầu năm 2 đứa, BH mẹ, con... Lên gân cốt cho tháng sau vậy...
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. đầu năm thấy các mẹ chi tiêu nhiều khoản quá, công nhận lục tốn, em chưa đến lúc chi những khoản học phí cho con, nên giờ cố gắng tiết kiệm ít nữa cần chi là có xiền chi. TẤT CẢ VÌ TƯƠNG LAI CON EM CHÚNG TA, CÁC MẸ CỐ LÊN
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. hôm qua có hứng ăn thịt bò khô, mua nửa kg về hết 250k, vèo một tối hết một nửa. hic hic. Hôm nay mua nem chua nữa thì về chồng lại kêu ca " suốt ngày mua linh tinh ". Lại cái điệp khúc tiết kiệm tiền. 3 tuần nữa mới có luơng cả nhà ợ, mới lĩnh được 1 tuần mà đã....
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. híc híc, hôm nay là 17/9 òi, cuối tháng em có 1 khoản, ko biết có được nhận vào cuối tháng ko? hay là ng ta lại để dồn vào tháng sau, vẫn xiền của mình nhưng cứ muốn tháng nào dứt tháng đó bỏ vào két cho chắc. Chị thế nào òi? từ giờ đến cuối tháng có khả quan ko? À quên mất, em mùng 1/9 đóng họ 1 triệu, 15/9 đóng họ tiếp 1 triệu, vậy là tổng cộng 2 triệu rồi nhỉ. 2 tháng rưỡi nữa sẽ đến lượt em lấy họ, có 6 triệu tiền họ( thực chất là tiền của mình thôi mà). Vậy coi như em tiết kiệm đc 2 triệu nhỉ.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Chị vẫn ổn nhé! Hí hí!!! Từ đầu tháng đến h tiêu hết 7tr thôi, ke keeeeeeee, vẫn trong kế hoạch! Em như vậy là tiết kiệm đc 2tr rồi còn gì! Hqua chị tiêu xài mất gần 1tr, nhưng toàn quần áo mùa đông cho con, là khoản bắt buộc chi nên ko lăn lăn ;D
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Mẹ này cũng chơi họ à, e đây chơi từ đầu năm với các chị trên cty, mỗi tháng cũng đóng 1tr. Gần cuối năm mới đc lĩnh, thế mà cũng thiệt đấy chị ạ. Tiền mất giá, những ai lấy đầu năm mua đc vàng rùi còn e cuối năm mua vàng thì lỗ quá. Bây giờ vàng đã gần 50. Chán như con gián í. Lấy họ thì mua đc gần 3 chỉ thôi. Năm sau chắc e ko chơi nữa, thiệt lắm. Người ta có tiền để sinh lời, mình thì tụt đi, tiếc ơi là tiếc. Đấy mà nói tới tiền chơi họ e cũng chả nhớ là 1 tháng mình phải bỏ ra 1tr cơ đấy. Tại tháng nào cũng đóng nên e quên mất khoản này. he he
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Tớ chưa đọc hết topic, nhưng thực sự hâm mộ các mẹ tiết kiệm mỗi tháng đc 1 chỉ G quá. Thời buổi bão giá, tiền chợ búa, tiền học của con lớn, tiền thuốc của con nhỏ... Huhu, tháng này chắc chắn ko dưới 10 triệu.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Hôm trước mình cũng bon chen thử chơi vàng, kết quả lãi hơn 1tr, chỉ trong 2 ngày. Vì dạo này vàng nhẩy giá nhanh mà. 2vc sướng lắm! Còn hơn đi gửi tk chả đc mấy trăm, lần này em lại thử tiếp xem sao...