Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. tháng mới rồi, đầu tháng em đã mua quần áo hết 1 triệu rồi, đc 2 váy + 1 áo. Mùa đông tốn kém quá ợ
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Em đợt này đang bị cuốn vào vòng xiáy mua sắm Em mua liền 5 bộ quần áo 1 đợt, tưởng thế là đủ rồi, ai dè vẫn chưa hết, hôm nọ vừa may thêm 2 bộ nữa roài (haha, tại cô thợ may khéo miệng, cứ nịnh em là có dáng người mẫu, mặc gì cũng đẹp, nên em ko kiềm chế được. Biết là mất tiền vì mật ngọt mà cũng ko đừng được, kaka)
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Chít thật, kiểu này thì hõm nặng rùi mẹ nó ơi, còn đâu mà tiết với chả kiệm. E hôm trước đc thưởng 2/9 (200k) mua cho mình đc 1 cái áo vest mặc mùa thu thôi ợ. Vậy mà diện đc có vài lần thì rét nặng, hờ hờ
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Hichic tiết kiệm mãi mới được 1 chút, nhưng đi shopping vèo 1 cái là đi bay cả gần tháng lương (
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. các mẹ ơi. Có mẹ nào tiết kiệm được gas đun chưa? Các mẹ tham khảo link này đi, tiết kiệm được nhiều lắm đấy. hì hì http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/375339-Thi%E1%BA%BFt-b%E1%BB%8B-si%C3%AAu-ti%E1%BA%BFt-ki%E1%BB%87m-gas-khuy%E1%BA%BFn-m%E1%BA%A1i-c%E1%BB%B1c-s%E1%BB%91c...mua-nhanh-k%E1%BA%BBo-h%E1%BA%BFt
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. các mẹ tiết kiệm tiền = cách dùng lợn đất có hiệu quả ko ạ? em thì cứ quen nhận lương là tk 1 thể, nhưng đến lúc hứng lên thì cũng tiêu 1 thể luôn, tóm lại là lại về 0. chán quá, huhu. Có khi pải đi mua con lợn đất thât chứ nhỉ.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Mình thì lâu lắm không nuôi lợn. Tháng vừa rồi cũng nuôi lợn nhưng lợn chưa lớn được là bao thì phải mổ đi khám mẳt cho cả nhà. Bố bị đau mắt đỏ về lây cả nhà. Thế là tháng vừa rồi đi tong tiền triệu vì mấy cặp mắt. hic
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Các mẹ ơi tiết kiệm để đề phòng lúc khó khăn là rất tốt nhưng cũng k0 nên tiết kiệm quá vì cuộc đời trôi qua nhanh lắm. Quay đi quay lại lại sắp đến tết rồi. Sao mình nhanh già thế nhỉ. Theo mình chỉ cần lên kế hoạch chi tiêu và bằng lòng với những gì mình có là được rồi. Trước đây mình cũng tiết kiệm lắm mỗi tháng lương đều cố gắng tích cóp mua vàng. Đến khi vàng 18 mang bán hết và đầu tư vào chứng khoán. 500tr đầu tư lúc đó bây giờ chắc còn 100tr thôi. Mình tiếc k0 ăn ngủ được và từ đó cũng AQ đi nhiều, k0 sống quá tiết kiệm nữa. Chỉ làm sao lo cho con đầy đủ, học hành đàng hoàng là được. Còn lại để sau này tự tụi nó làm ra thôi các mẹ à. Chúc các mẹ tìm được cách chi tiêu hiệu quả nhất.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Đúng đó, cốt yếu là biết cách chi tiêu cho hiệu quả, chứ bóp mồm bóp miệng, bóp đủ thứ hóa hà tiện, khổ lắm!
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Lên bao nhiêu rồi mẹ nó ơi. Mình đang sắp phải nộp 400tr tiền nhà đợt 2 bây giờ bán USD thì hơi tiếc vì thường USD cuối năm nó sẽ lên. Chắc từ giờ đến 15/10 phải bán mất rồi. Hic hic
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Nghĩ lắm lúc đời cũng thăng trầm nhỉ mẹ nó nhỉ? Khổ thân mẹ nó thật. Nhưng e thì vẫn muốn tiết kiệm lúc có công có việc chả nhờ đc ai. Anh em kiến giả nhất fận, bố mẹ đều già yếu và cũng nghèo nữa. Nên e luôn chỉ tiêu 5 tiết kiệm 5 ăn. Vui chơi hưởng thụ ko quên nhiệm vụ (tiết kiệm ấy mờ)
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Nhà nước lên 10đ, NHTM cũng lên theo 10đ, chợ thì lên mấy hnay rồi. Mẹ cháu bán thì củ từ, giờ mới bắt đầu thui
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Bên ngoài thì tăg ầm ầm, vậy mà diễn đàn nhà mình đi ngược thời đại, giảm giá ấm ầm. ^^
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Vàng xuống hơn so với hôm qua rồi mà. http://vnexpress.net/gl/doi-song/mua-sam/2011/10/gia-vang-lui-sau-xuong-duoi-44-5-trieu-dong/