Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. hic, hồi tớ mới cưới, có cây vàng, ông anh họ vay, lúc đó vàng có 17. Sau hơn 1 năm anh ấy mới trả được cho tớ, lúc đây vàng 23, nhưng tớ chẳng dám lấy cả vì anh ấy đưa tiền. Lại cưa đôi số chênh lệch vì nghĩ chắc anh ấy trả cũng xót ruột lắm. Thôi thì may rủi 2 bên cùng chia vậy. Đúng là thời buổi bão giá thế này vay vàng là chết luôn quá
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Mình cũng đang triệt để mọi tình huống để cai nghiện, VD như ngày trước ít nhất 2 tuần cũng phải lượn đi xem đồ nhưng bi h chỉ khi nào thấy những gì thật cần thiết, ko có không được mình mới lên danh sách rồi mới đi lượn. Keke, hiệu quả lắm đấy các mẹ ạ, Dưng mà nhiều lúc ở nhà cũng bồn chồn khó chịu. Không biết có vượt qua được hay không ????
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. mỗi ngaỳ em đều tranh thủ lượn vào đây xem tình hình các mẹ thế nào, mẹ nào triệt để tiết kiệm đc tí nào thì hô to lên nhá, cả nhà cùng học hỏi, chia sẻ.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Hôm nay tớ định mua 1 máy học chữ trên muachung để găm cho con trai vì máy này cho bé 3-6 tuổi. điền xong hết rồi, chỉ còn nhấn nút mua thì nghĩ đến sáng nay có quyết tâm tiết kiệm, mà con mới vừa tròn 2 tuổi.... Nên lại cancel rồi. May quá!!! Mỗi sáng tớ sẽ vào topic này để nhắc nhở bản thân mình!!! Tks các bạn nhiều
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. He he, từ ngày vào topic này em tiết kiệm hẳn. Em tiết kiệm bằng cách mua vàng, cứ có đủ tiền là em oánh ngay 1 chỉ. Hôm qua có hơn 8tr nhưng cũng đi vay thêm 700K để mua 2 chỉ. Tại nhà e đang nợ 5 cây vàng nên em góp gió thành bão vậy.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Chúc mừng mẹ nó đã biết tự kiềm chế bản thân. Tớ dạo này cũng biết tiết chế lắm rồi, trước khi mua gì là suy nghĩ kỹ càng rồi mới quyết mua đấy.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. trời đất con mới 2 tuổi thôi mà mua máy đó làm gì, nó còn nhỏ quá cứ để cho nó tự nhiên ép nó học sớm làm gì? đối với nó máy đó chỉ là thứ đồ chơi vài bữa là đập hỏng thôi mà.
Ðề: Re: Rủ nhau tiết kiệm tiền. vậy thì khi em có con mà thu nhập 2 vc k đủ để cham lo cho con thì lúc đó em sẽ có cách tích kiệm ngay thôi mà,vì bây giờ lương em cao e mới thế chứ nếu em đi kinh doanh buôn bán mà cứ nhặt nhạnh từng đồng 1 xem, bọn chị đây cũng đi làm cũng đi buôn nhưng kiếm tiền khó quá nên cũng chi tiêu ít lắm vì tiếc tiền mà hiii. cứ tính ra nếu mình mua 1 cái túi 1tr thì nghĩ ngay 1 tr đó mình phải làm bao nhiêu công sức mới được và 1 tr đó mình phải để mua sữa cho con thế là tự nhiên k dám mua luôn.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Khổ lắm em ơi, nhà có 1 cu cậu mà thành cái bách hóa tổng hợp luôn. Mà tính chị thì cứ thấy cái gì hay hay là lại mua, cho nên hoang tàn ghê gớm. Bây giờ chị lúc nào cũng phải tự nhủ mình, tiết kiệm... tiết kiệm... Và tập dần thói quen trước khi mua cái gì, bỏ ra nghĩ 1-2 phút mới được mua. Ngày đầu tiên tham gia vào top, đã kiềm chế mua được mua 1 món chưa thật cần thiết.... Topic này thật là hữu ích. tks cả nhà
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Cách làm của mẹ nó giống y mẹ chồng mình, thiếu tí là vay thêm mua vàng luôn. cất đi cho ra tấm ra món. Chúc mừng mẹ nó đã mua hôm qua nha, hum nay và mai giá sẽ cao lém, vàng thế giới lại 1817 rùi, cẩn thận đêm nay lại kỷ lục mới nữa
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Hôm nay em đề ra mục tiêu là "no shopping" các mẹ à. Cuối ngày em vào báo cáo thành quả nhé. Hy vọng em sẽ làm được triệt để gióng ngày hôm qua
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Hic, đọc cái top của bác này mà giống tui quá, có thể nhịn ăn... nhưng mua sắm thì ko nhịn được huhu....... Ai đã thực hiện phương pháp nào hữu hiệu chưa ạ.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. E ngồi cơ quan, cứ rảnh là shopping ol mấy mẹ ạ. Nghiện nặng quá, giờ ngắm thôi nhưng ko mua.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. hu hu, hôm nay vàng lên 47 rùi các mẹ ơi. tiền là giấy, bao giờ mới giả hết nợ vàng đây.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. heeeee k phải em đâu nhé! tớ ỏ hội gà 81 mà, đừng nhầm là sinh nam 86 đấy lấy nick này cho làm ăn có lộc ấy mà. nói chung thời buổi này kinh tế khó khăn mình cứ cố gắn tích kiệm được là tốt, nhưng mà nói thì nói thế chứ cũng rất nhiều khoản phát sinh ngoài dự tính, tháng nào cúng tiêu hết hơn 10tr,chưa kể là thi thoản 1 tháng về quê vài lần thăm con nữa, chỉ hạn chế mua sắm quần áo linh tinh thôi còn khoản tiêu cố định k thể cắt giảm được.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Ối trời, iem cứ tưởng bác nhõn có sinh năm 86 nên mới ngọt sớt thế. Dạ, em kính cẩn sorry bác ạ. " Dưng cái nỳ cũng tại bác, sao bác bớt năm đi làm gì???? Tính ăn gian tuổi hả?":axe: Hnay em lại bị phá vỡ cam kết rồi. Vừa nãy sờ thấy hết sữa, hết bỉm, lục cục chạy ra Metro Hoàng mai, nó lại thịt của em hơn 1mil rồi. Đúng cái câu "Tiền là giấy" - Muối ruột quá!