Thông tin: Rùa Và Thỏ Hậu Truyện, "làm Giàu Không Khó, Ngày Đó Lỡ Lời"

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi toanphongthuyBDS, 4/10/2016.

  1. Ha An 0210

    Ha An 0210 0966 30 20 46 THANH LÝ BALÔ, cặp HS, túi đựng đồ

    Tham gia:
    28/6/2014
    Bài viết:
    10,004
    Đã được thích:
    1,866
    Điểm thành tích:
    913
    lâu rồi ko thấy bác chủ top nhỉ
     
    Đang tải...


  2. toanphongthuyBDS

    toanphongthuyBDS Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/5/2015
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    310
    Điểm thành tích:
    153
    cảm ơn bạn,vinh hạnh cho mình quá, đợt này khách hàng ốm nhiều nên mình làm thanh toán khá căng. comment của bạn rất có ý nghĩa để mình tìm lại cảm hứng kết nối tiếp câu chuyện :D:D:D:D
    thx bạn lắm lắm!!!
     
  3. toanphongthuyBDS

    toanphongthuyBDS Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/5/2015
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    310
    Điểm thành tích:
    153
    Rùa và thỏ ngoại truyện: tại sao Thỏ có vợ number 1.
    Chắc cả khu rừng vẫn còn nhớ, Thỏ có người vợ tuyệt vời thế nào, không chỉ xinh đẹp mà còn thiện giải nhân ý, giúp Thỏ nhà ta có năng lượng và động lực để phấn đấu làm giàu. Là bạn Thỏ may mắn, hay có bí quyết nào?

    Ngày đó, Thỏ(A Thỏ) đã đến tuổi trưởng thành, mới cùng một anh bạn nối khố(B Thỏ) lên đường đi tìm người vợ lý tưởng của đời mình. Ai cũng nghĩ sẽ tìm được một nàng thỏ hoàn hảo hơn bạn của mình.
    Đến một ngôi làng thỏ nọ, 2 gã mon men ra gốc đa uống trà đá. bất ngờ thay đọc được một dòng chữ bí ẩn khắc trên thân cây, do tác giả bịa ra: " nữ chính không xuất hiện ở chỗ này đâu :V" kèm theo một mũi tên mờ ảo chỉ ra bến nước.
    Vù...không kịp cắn nốt đĩa hướng dương, hai gã phóng ngay đi...Bến nước thật yên bình, chỉ thấy một nàng thỏ rất bình phàm đang nhẹ nhàng lấy nước. B thỏ thấy nàng cũng thường thường bậc trung, mới quyết định ra đi
    - nàng hợp với mày đấy A Thỏ, tao phải xứng với một nàng thỏ xinh đẹp nhất rừng này.
    Vậy là B Thỏ tiếp tục lên đường, tìm đến ngôi làng thỏ xa hơn, với mong muốn tìm được nàng thỏ hoàn hảo hơn nữa.
    Thỏ nhà ta thì vẫn đang bất động, "nàng không quá xuất sắc, sao ta thấy yêu ngay nhỉ"
    1 phut- 5 phút - 1tiếng... restart program!!!!! Thỏ ta đã tỉnh lại
    Hắn theo nàng về khu làng để tìm hiểu thêm. Trong làng này có một tập tục kỳ lạ lắm, bất kì nàng thỏ nào đến tuổi cập kê đều được thách cưới bằng...vườn cà rốt. Từ 1 đến 9, cô gái nào càng xuất sắc thì sẽ được thách cưới bằng nhiều vườn cà rốt hơn...
    [​IMG]
     
    Huy Lânthuy84 thích.
  4. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    Câu chuyện đang hay mà bị cắt nửa chừng, bao giờ mới có tiếp đây hả bạn chủ top?
     
  5. toanphongthuyBDS

    toanphongthuyBDS Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/5/2015
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    310
    Điểm thành tích:
    153
    Cảm ơn @thuy84 , cảm ơn @Ha An 0210 :):)
    Đêm, tuy ngắm chòm sao tiểu hùng tinh mà sao hình ảnh nàng thỏ nhẹ nhàng gánh nước vẫn hiện lên trong đầu A Thỏ :D.
    Sáng hôm sau, A Thỏ quyết định đến gặp cha của nàng.
    - Thưa bác, xin hãy gả con gái 9 khu vườn carot của bác cho con
    - Nhà tôi chỉ có đứa con gái 3 khu vườn carot thôi.
    - Không, thưa bác, rõ ràng cháu đã gặp cô con gái 9 vườn cà nhà bác đi lấy nước mà, xin bác gả nàng cho con
    Vậy là một đám cưới hiếm hoi nhất, trang trọng nhất, được thách cưới bằng 9 vườn cà rốt đã diễn ra trong ngôi làng thỏ nhỏ bé này.
    2 năm sau, khi B Thỏ bước chân đã mỏi tìm về khu làng cũ, chợt thấy một nàng thỏ đẹp quá. Nàng thướt tha gánh nước, lông trắng, tai dài, răng khểnh đáng yêu, lại còn niềng răng nữa chứ. "oa, một nàng thỏ hoàn hảo quá, sao ngày xưa ta không được gặp nhỉ"
    B Thỏ tò mò quá, không biết ai may mắn lấy được một nàng thỏ xuất sắc như thế mới theo chân nàng đi vào trong làng.
    Chẳng ngờ, chồng nàng lại là thằng A Thỏ ngố ngố ngày xưa. Hai gã mừng mừng tủi tủi hàn huyên một trận, B Thỏ mới ngập ngừng thắc mắc:
    -mày...mày làm thế nào mà chọn vợ giỏi thế, nàng chắc chắn là xinh đẹp nhất khu rừng này rồi
    A Thỏ mặt sáng bừng:
    -hi hi, ừ, là tao may mắn, là cô gái tao với mày nhìn thấy ở bến nước năm xưa đó.
    B Thỏ giật mình:
    - hả, là nàng sao, lúc đó nàng rất bình thường mà, chỉ là một nàng thỏ 3 vườn CR, sao bây giờ lại xinh đẹp và hoàn hảo đến vậy
    Lúc này vợ thỏ vừa mang thêm một đĩa đặc sản cà rốt từ bếp ra, nghe vậy mới thỏ thẻ trả lời thay chồng:
    - Em được như vậy bởi vì từ ngày gặp và yêu em, anh ấy đã coi em là người vợ 9 vườn CR rồi ạ.

    Kể từ đó A Thỏ và vợ yêu hạnh phích mãi mãi!!!:D:D:D:D
    [​IMG]
     
    thuy84, Ha An 0210Huy Lân thích.
  6. Ha An 0210

    Ha An 0210 0966 30 20 46 THANH LÝ BALÔ, cặp HS, túi đựng đồ

    Tham gia:
    28/6/2014
    Bài viết:
    10,004
    Đã được thích:
    1,866
    Điểm thành tích:
    913
    hay quá , hóng bài của bác mỗi ngày :)
     
  7. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    Hihi câu chuyện này chuẩn đó. Cứ mải đi tìm cái hoàn hảo mà không biết tự mình nỗ lực mới tạo ra được thứ hoàn hảo đó ^^
     
    Ha An 0210 thích bài này.

Chia sẻ trang này