Ðề: Sách hay cho mẹ NHỮNG BƯỚC ĐƠN GIẢN ĐẾN ƯỚC MƠ là tên sách mà Trần Đăng Khoa – Uông Xuân Vy là dịch giả và giới thiệu qua mail của mình. Chưa kịp mua và đọc, mình mới đọc phần giới thiệu thôi, đã thấy rất hấp dẫn. Giới thiệu đây ạ http://trandangkhoa.vn/toi-doc-mot-...esponder&utm_medium=email&utm_campaign=tdk.vn Chắc mình sẽ tìm đọc thôi, bố mẹ nào đọc rồi thì nhận xét giúp nhé. Thanks
Ðề: Sách hay cho mẹ Chúc cả nhà ngày mới zui ze.hj.chị ơi,thế c ko có sơ đồ tư duy ah?cái đó rất tốt cho tất cả mọi người.nói thiệt,nếu ko áp dụng biện pháp theo sơ đồ tư duy,chắc giờ e chưa ra trường đc,vì ngày trc e lười học kinh khủng(thi mà vẫn chơi,chẳng hok hành j),đến khi gần tốt nghiệp,mày mò làm sao lại tìm ra quyển sách đó,nên mới tốt nghiệp đc.hjhj
Ðề: Sách hay cho mẹ Hihi, em nhắc chị mới nhớ. Chị có đọc quyển đó rồi, cũng hay, nhưng khá đau đầu Hôm trước chị còn được gửi link load file quản lý công việc theo sơ đồ tư duy cơ, nhưng cài vào hơi nặng (vì máy tính chị thôi) nên chỉ ngó nghiêng tí lại tháo ra. Để hôm nào rảnh rảnh ngâm cứu lại và post lên cho cả nhà vậy
Ðề: Sách hay cho mẹ uh, thật là nhờ đọc cái bộ sách đó mà tự nhiên mình mở cửa hàng đấy . Toàn bán cho người quen của chị em mình, nhưng thấy vui vui, và yên tâm hơn, có sự an ủi nho nhỏ khi có vấn đề stress nào đó trong công việc
Ðề: Sách hay cho mẹ Cuộc sống có nhiều lĩnh vực mà bạn, thành công cũng nhiều góc cạnh nữa. Mình thì nghĩ là đọc sách góp phần làm suy nghĩ mình mang tính tích cực hơn, có thể hỗ trợ mình ở điểm nào đó mà mình khó nhận biết, đánh giá riêng biệt được
Ðề: Sách hay cho mẹ Đã lâu rồi mình ko đọc sách in. Có lẽ mình cũng nên tìm lại thú vui đọc sách in. Ngày xưa thời sv mình chăm đọc sách in lắm. Mối tháng mua ít nhất 1 quyển sách in đọc. Giờ lâu lắm rồi lười và toàn đọc online. Ngày đó mình đọc "Em phải đến Harvard học kinh tế" của Tác giả: Lưu Vệ Hoa. - Dịch giả: Gia Linh. mà ngấu nghiến lắm. Nghĩ sau này lấy chồng có con rồi mình sẽ áp dụng cấch dạy con của người mẹ đó. Nhưng... Giờ có con rồi, áp dụng và chỉ học theo được 1 chút ít ít thôi. Nhưng đó là 1 cuốn sách hay. Cảm ơn chủ top, mình sẽ dần tìm đọc những cuốn của mẹ nó giới thiêu.
Ðề: Sách hay cho mẹ Cảm ơn bạn đã giới thiệu sách hay. Mình chưa đọc quyển này, chỉ xem qua phần giới thiệu và xem lướt chút ít nội dung, nhưng vẫn biết đó là sách hay. Mình list sách này vào trong danh sách giới thiệu các đầu sách hay cho mẹ ở trang 1 nhé. Thank bạn
Ðề: Sách hay cho mẹ Mình cảm ơn. Mẹ nó đọc đi. Hay lắm. hi Mình thấy mọi người nói nhiều về cuốn "Phương án 0 tuổi" của GS Phùng Đức Toàn nhưng chưa đọc. Đã ai đọc cuốn đó chưa nhỉ?
Ðề: Sách hay cho mẹ Có bạn thienthan_228 đọc rồi bạn ạ, bạn í bảo hay. Mình đã hứa là đọc và comment nhưng chưa kịp đọc. Bạn thử trao đổi thêm với thienthan_228 xem sao
Ðề: Sách hay cho mẹ Tớ đang đọc dở sách "Đừng Bao Giờ Đi Ăn Một Mình" Tác giả: Keith Ferrazzi. Tahl Raz. - Dịch giả: Trần Thị Ngân Tuyến. Cảm tưởng ban đầu là hay, hữu ích ạ. Chỉ có điều đọc sách tớ chợt phát hiện ra mấy năm nay tớ đang làm việc mà tớ thiếu "đam mê". huhu
Ðề: Sách hay cho mẹ E cũng đọc quyển này rồi ^^ E cũng đang ngẫm nghĩ xem mình làm gì là thực sự đam mê đây mẹ nó ạ (
Ðề: Sách hay cho mẹ tớ đang làm theo hướng dẫn của sách là liệt kê việc theo khả năng, việc đem lại niềm vui cho mình, ưu điểm, nhược điểm để nhờ bạn bè nhận xét giúp xét ra thì tớ đúng là thiếu mục đích, mục tiêu và chưa tốt về kế hoạch, hic hic