khi nào đọc bài chị,em cũng cười nghiêng ngả.Zai em nó cứ bảo em điên theo các mẹ trên này hết rồi mấy chị khen bé nhìu quá rồi,em âm thầm lén lút lại nhéo nó phát thôi. Nhìn ghét chịu k nổi. Nhất là mấy tấm cười phớ lớ...hơ hơ...có mỗi 1 cái răng Mà chị oy,13 tháng mà thế là già đấy nhá,nhìn mặt tinh ra phết
Ui.. công nhận là iu quá...mà có phải Kún lai nước nào đó không mẹ nó nhỉ. Sao trông nét như .. Sony thế
ôi mẹ Kún ơi, em bé có nụ cười 1 răng dễ thương quá, trông em bé bụ bẫm hao hao giống con anh chồng em ạ, hihi, trộm vía trông 2 bạn này manly đáo để nha. Mẹ Kún bao giờ cho Kún lên chức đấy ạ?
Có lần vợ chồng con cái đang ngồi chờ taxi ở dưới tầng 1 nhé, thấy hai mẹ con nhà này đẩy nhau đi tập thể dục qua, con vợ tẹo nữa thì hét lên: Ôi, mẹ KK ! làm thằng bố ngơ ngác hỏi : Ai hả em ? Mẹ KK đấy, lổi tiếng cực ! O**, thế sao em ko chạy theo xin chữ ký..........:axe::axe: Không, có lần em xin rồi, xin vỏ lọ Hipp, hihihihihihihi À mà mẹ cháu chả xem được ảnh trang 1 đâu người lổi tiếng nhé !
lang thang trên dd 1 hồi tự nhiên lọt vào đây,hóa ra mẹ nó nổi tiếng thế cơ ah,mới vào dd nên chẳng rõ thực hư,bây giớ mới biết mẹ nó nổi tiếng có tài nấu nứớng,bữa nào cho tớ thụ giáo nhé hhehehe(hèn chi hôm bữa gửi lộn cho tớ hình dĩa bánh hấp dẫn)...trộm vía con giai khéo nuôi quá,bụ bẫm thật....