Ðề: Săn Dê con nào các mẹ ơi! Ừ mình lấy chồng muộn, vậy mà một năm rùi chưa có nhóc nào, năm ngoái được 2v thì lại sảy mất, buồn quá!:-(
Ðề: Săn Dê con nào các mẹ ơi! mình cũng dự định săn dê con đây, mắc cái xã xa biền biệt, tuổi thì băm ba phát rồi .
Ðề: Săn Dê con nào các mẹ ơi! he2. time còn thừa để ủ đc bé dê mà. tuổi dê sau sướng lắm. nhàn hạ.
Ðề: Săn Dê con nào các mẹ ơi! Xa mấy thì cũng có ngày về mà, mình đây gần mà săn mãi cũng có được đâu hic :'(
Ðề: Săn Dê con nào các mẹ ơi! tháng này chắc vẫn kịp con ngựa con mà mẹ nó. nhà em thì mong tháng này quá, đầu dê đuôi ngựa ơi, về với ba mẹ con nhé
Ðề: Săn Dê con nào các mẹ ơi! em cũng đang săn đây ah, hụt ngựa rồi bây giờ chuyển sang chăn dê. Hu hu sốt ruột quá
Ðề: Săn Dê con nào các mẹ ơi! Mấy hôm nay bụng đầy hơi căng tròn, chắc sắp bị rùi, nên chắc không có ngựa được roài, chúc mẹ nó thành công nhé!
Ðề: Săn Dê con nào các mẹ ơi! E cũng xin 1chân săn dê lấy may ạ.mong cả nhà ta đều cầu được ước thấy.chào đón dê con về với bố mẹ nào
Ðề: Săn Dê con nào các mẹ ơi! cảm ơn mẹ nó, mong là điều chúc của mẹ nó thành hiện thực lắm. anh xã thì bảo đợi dê cho thích nhưng em muốn ngay và luôn cơ
Ðề: Săn Dê con nào các mẹ ơi! vẫn còn kịp mà mẹ nó ! tớ thích cả dê lẫn ngựa nhưng mà chồng tớ thì thích dê hơn
Ðề: Săn Dê con nào các mẹ ơi! Mình thì con nào cũng được, dê hay ngựa đều vui mừng lắm. Chỉ mong trời thương cho con sớm cho 2 vc, nội ngoại đỡ sốt ruột lo lắng thôi. Các mẹ cố lên , Chúc các mẹ trang này đều 2V hết nhá
Ðề: Săn Dê con nào các mẹ ơi! Hic,, lẽ ra m có e ngựa rồi...nhưng ko giữ được, giờ cố gắng đón dê con yêu quý thui..