Ðề: Sao nỡ làm như vậy với con mình? thương bé quá, lỗi của người mẹ là rất lớn nhưng theo mình người đáng trách nhất ở đây là người chồng. phụ nữ thật khổ
Ðề: Sao nỡ làm như vậy với con mình? khổ thân con con vô tội mà! Chỉ vì bố mẹ mà phải mất đi tính mạng huhu thương quá...
Ðề: Sao nỡ làm như vậy với con mình? Đúng là khổ quá, m thấy thương cả 2 mẹ con, ng mẹ trong phút quẫn trí đã gây tội ác. Nhưng m thấy ng chồng đúng là đáng trách hơn cả, vì anh ta chính là căn nguyên, ngọn nguồn của bi kịch này!!! Ng vợ chỉ vì quá bế tắc ko tìm đc lối thoát cho m, đã hành động thiếu suy nghĩ
Ðề: Sao nỡ làm như vậy với con mình? Nói thì dễ mà làm thì khó mẹ nó ạ, nhiều phụ nữ bị bạo hành khủng khiếp mà vẫn ko li dị, ng ngoài ko thể hiểu hết đc đâu, còn nhiều mối ràng buộc khiến ng phụ nữ ko đành lòng dứt áo ra đi, hoặc đôi khi là ko li dị đc vì sợ trả thù, mất con...
Ðề: Sao nỡ làm như vậy với con mình? Chẹp lỗi lại bởi ông chồng. Chứ người vô thức mà bản năng thương con vẫn còn thì cũng nên châm chế.
Ðề: Sao nỡ làm như vậy với con mình? Ôi, bà mẹ này thực ra cũng chỉ là vì quá thương con và lo cho con. Buồn tê tái cả nhà ạ !
Ðề: Sao nỡ làm như vậy với con mình? sao lại nhẫn tâm làm như thế với con mình huhu! hổ dữ còn không ăn thịt con cơ mà!
Ðề: Sao nỡ làm như vậy với con mình? Thật là, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Đọ bài báo vừa thương vừa trách chị Linh. Mẹ tự tay bóp cổ con đến chết, dù có ngồi tù, có chuộc lỗi bằng cách nào thì cả cuộc đời này, chị sẽ mãi mãi ám ảnh giây phút đó.
Ðề: Sao nỡ làm như vậy với con mình? không thể nói lên 1 lời nào Thương con quá, vì bố mẹ mà phải mất đi mạng sống huhu mong con yên nghỉ?