bây giờ e thấy chán nản, hai đứa bọn e như hai đứa trẻ con ý, suốt ngày gây lộn cãi nhau thôi, ( , một vấn đề nữa là e chưa gọi hắn là anh bao giờ. Thay đổi giờ sao sao ấy
Đúng là tc vc là điều quan trọng nhất, nhưng ở quê thì nhìu chuyện rắc rối lắm, nhất là mấy ng nhà bên ck ấy b ak. hỏi nhỏ ngta ko nghe thấy lại bảo mình ko chào, hỗn nọ kia. thế nên mình chào rõ to, chuyện trò đủ kiểu. dk cái về làm dâu cũng dk gần 1 năm rồi cũng chưa có bị ai nói gì cả b ak. cứ mạnh bạo lên, đừng rụt rẻ thỏ thẻ quá
mình cũng sợ, nên gần đây cứ anh nào có ý định hôn nhân là mình xách dép chạy luôn, riết rồi sợ luôn cả yêu
thế thì bao giờ mới yên bề gia thất hả nàng ơi . đùa thui chứ nếu còn trẻ thì cứ chơi đi đã, lấy sớm khổ lắm. cứ ngoài 27 tuổi thì hãy nghĩ đến chuyện ck con b ak.hjhj
phải chăng trước khi cưới mọi người đều có cảm giác sợ hãi như vậy ạ, chắc là do không quen nếu mà bạn thực sự yêu thì không có gì phải lo lắng cả đã quyết định rồi thì không nên suy nghĩ nhiều càng suy nghĩ nhiều thì sẽ càng rối lại dẫn đến quyết định sai lầm
ui, nghĩ sao mà k nói nói suốt ấy chứ, nói đến mức mà bản thân các cụ cũng thấy nhàm chứ đừng nói là mình
hjhj. đúng là các cụ nhà nào cũng vậy. Cứ có con gái trong nhà là lo sợ như quả bom nổ chậm ấy nhỉ. trk mình cũng bị nói nhìu lắm, nói đến khi nào lấy ck mới hết nói ý.hjhj. b chưa lấy thì vẫn còn pải chịu trận thui.hjhj
@@ e thì cũng có ý định cưới, nhưng sang năm cơ, ai dè các bậc phụ huynh xuống thăm nhà bàn luôn việc cưới hior, trog khi 2 đứa đã bàn trc vs gdinh bảo tới sang năm rùi, thế là đam lao theo lao, mà giờ bọn e còn trẻ trâu lắm, cưới về chắc chỉ cãi nhau
Cuối tháng 10 cưới mà giờ chưa ý kiến j là sao, thế thì việc j phải suy ngĩ, ng ta chả gấp mình đang thong thả lại đi gấp gáp làm gì. Sợ gì chứ, phải yêu và muốn cưới hãy lấy, còn chưa chắc chắn tình cảm, cãi vã nhau thì từ từ, bạn vẫn trẻ, vội gì. Như tớ đây, muốn cưới mà k đc đây, ức chế v
hehehe, bọn t toàn cãi nhau cái chuyện cỏn con, kể ra thì hơi xấu hổ nhưng mà tính t cũng trẻ con, thích đc chiêu chuộng, nên ny t mà cứ làm gì phật ý là t dỗi luôn, bít là k tốt nhưng k sửa đc ,hihi
Phải sửa thôi, con ng cũng có sức chịu đựng, đến lúc ny k chịu đc nữa, sẽ kệ bạn luôn, lúc ấy bạn sẽ điên lên, trách cứ là ny thay đổi, cái kiểu quen đc chiều rồi mà, nhưng chả ai chiều mình đc mãi đâu, bm đẻ ra mình còn k chiều mình mãi đc, đến lúc nó chán rồi, có ng khác chia sẻ vs n, n sẽ chán mình đấy. Ngày xưa t cũng thế, giờ t k thế nữa, ny t lại tốt vs t hơn.
Bạn nói chỉ phải, nhưng sửa ngay đc quả là khó, ai bảo hắn ta chiều t từ ngày đi học tới giờ, gần 5 năm trời tạo thành một thói quen hư, nhìu lúc t nửa đùa nửa thật bảo là tại hắn mà t hư như bây giờ @@