Cho đi mới nhận được lại chứ, nếu cứ nhận mãi rồi sẽ có lúc bị mất to đấy, con trai n cũng có cảm xúc, cũng đc quan tâm và chiều chuộng, lúc nào cần kiêu thì kiêu, nhưng lúc nào cần lún vẫn phải lún, sau này lấy nhau trăm ngàn mối lo, nó lại còn lo chiều mình nữa thì có mà nó thần kinh mất. Chả phải tại n mà c mới thế đâu, mà tại c k chịu thay đổi thôi, chứ t tin là k thằng đàn ông nào có thể chiều mãi ny mà k mảy may khó chịu bao giờ. Như ny t đây, nói thẳng là ngày xưa chiều t như công chúa, đi ăn đi chơi, thấy t hỏng laptop cũng âm thầm tự mua cho t cái mới luôn, k tiếc gì t cả, mặc dù t k phải dạng con gái vòi vĩnh hay mè nheo, mua thì t k thích, cũng nói bảo đừng có làm thế nhưng mua rồi k trả đc, bắt phải dùng, cứ cái kiểu như thế ) còn k bjo t đòi, đi học thì đèo đi đón về, ốm thì thuốc thang đủ kiểu, cái j cũng nhường nhịn, nhưng ngược lại t lại rất ương, khó bảo, nói là t k nghe, cái trò yêu bằng tuổi mà, lúc đầu ny t chả chấp, lâu rồi ny t thấy t k tôn trọng n, n nói k nghe, rồi quen đc n chiều, n k làm lại nói nó, rồi lúc n ốm thì t k hỏi han, k biết n ốm, vì n k nói bao giờ, còn t ốm tí là kêu như con điên ấy, rồi t mới nhận ra là n vẫn tốt vs t như vậy mà t cứ suy diễn đòi hỏi, rồi t nghĩ ngày xưa lúc chưa yêu nó, mình có cần ai chăm đâu, mình rất tự lập đấy chứ, khi nó yêu mình, n tốt vs mình vì n yêu mình thì mình lại cho đó là nghĩa vụ của n thế, và dựa dẫm nó, mất đi cái tự lập của mình. Dù n bằng tuổi mình nhưng n vẫn là con trai, cần đc ny tôn trọng và lắng nghe. Ngang bướng mãi n sẽ chán, nên t thay đổi, t k so sánh trước thế này giờ thế khác nữa, quan tâm và tôn trọng n hơn, lắng nghe n hơn, và giờ ổn hơn rất nhiều. Càng yêu nhau hơn, rất muốn cưới nhau mà k đc vì n còn chưa học xong mới đau chứ.
ôi nhà bạn giống nhà t kinh khủng dị . @@ . bây giờ ny t lại giống ny bạn giai đoạn 2 rồi, mà còn ưc chế cái là cãi nhau thì hắn k cãi lại cơ, cứ nhe nhởn ra cười , cái tính t nóng nên lại càng rồ lên, ny t bít t thế nên lại càng nhe nhởn
Cãi nhau mà cứ dồ lên, n càng chẳng tiếp, n kệ luôn, còn mình thì ức chế mất ngủ, vì n lãnh cảm rồi mà, yêu thì n vẫn yêu nhưng n cũng chán cái trò ấy của mình rồi. Thế t mới bảo, muốn giữ đc phải do 2 phía, thời thế và cục diện thay đổi rồi, mình k thay đổi thì mất n thôi, mà một ng tốt như thế đừng vì mình mà đánh mất nó, mà cái vấn đề là mình thay đổi n chả thiệt gì cho mình, lại còn đc lợi nhiều hơn, ny thì vui vẻ, yêu mình hơn, n sẽ chiều mình hơn, cái vấn đề là nhịn mồm nhịn miệng lại, đừng có giận vô cớ là đc. Tất nhiên n sai cái j thì phải nói, đừng để đến lúc n lãnh cảm tới mức bất kể n sai hay đúng chỉ cần cãi nhau là n kệ xác mình.
ờ, lúc nào vui vẻ thì ny t cũng ok, nhưng mà cáu lên thì t bẹp như gián luôn, sợ hết hồn, hihi, hiền đi liền vs cục mà
Thế là đc rồi còn j nữa, thay đổi đi để nhận đc nhiều niềm vui hơn, còn cưới xin thì k lo lắng j cả, đc sống vs ng mình yêu thương mà còn lo gì, t vs ny muốn cưới lắm r đây mà chưa có được, đến nản :3
kẻ ăn k hết ng lần chẳng ra, hihi, t thích chơi mọt vài năm nữa cơ, bao giờ bạn bè nó cưới hết ng chơi thì mí cưới
thì nếu c ngĩ thế thì cứ từ từ hẵng cưới, xoắn gì, dù j vẫn trẻ mà. Còn t lại muốn cưới sớm, 23, 24, 25 cưới là đẹp, t thích cưới sớm, ổn định, đc cái ny t có mỗi e trai, còn bm đi làm nhà nc hết, nên ai việc ng ấy, qua chơi thì ăn uống xong lại lên phòng riêng hết nên cưới về thì cũng kiểu thích đi đâu thì đi, nên t chả sợ việc k đc đi chơi. Chỉ muốn cưới sớm để đẻ mấy đứa cho vui. ))
nhà t chả bít thế nào, giờ thì mc tương lai dễ tính cũng thấy chiều con dâu, chị dâu t thấy cũng ít phải làm gì lắm, k bít mình cưới về có sướng thế k, hihi, hiện tại chưa thấy có gì khó chịu, chỉ ngại ít nữa ở cùng chị dâu, va chạm này khác thì hơi khó. ) . còn tính t thì chả mấy khi để ý , kiểu trẻ con nói k suy nghĩ ) phụ huynh t suốt ngày kêu ca cái tật ý của t
t thì chưa lấy c t chưa biết, nhưng t k sợ việc, cái j t cũng làm đc, sở thích của t là dọn dẹp và nấu ăn, đây cũng là 1 đặc điểm mà ny t yêu t , nhưng qua nhà ny t, cái j t cũng hỏi mẹ ny t, học hỏi, chẳng mất gì, mặc dù mình biết, nhưng họ thấy họ đc tôn trọng và chỉ bảo mình. Nhưng t thích quan điểm của họ, là chỉ cần con họ đc hạnh phúc thì sao cũng đc, chứ k phải kiểu bắt ở bên mình hay gì cả, tùy 2 đứa lựa chọn ở cùng hay riêng. Nếu muốn ở riêng thì bm tạo điều kiện nhà cửa cho, nói chung là t thấy sướng khổ do cái mồm, sống thật, yêu quý ng ta và khéo 1 tí thì chả mất gì mà được bao nhiêu ấy, tốt vs họ thì họ sẽ tốt lại, nên t chả sợ là lấy chồng thì nọ kia cả, còn ai độc ác ghê gớm thì sau bị quả báo, còn mình cứ làm đúng bổn phận thì chả thẹn vs ai cả.
t cũng nghĩ như bạn, quý ng ta thì mới đc quý, vs lại mình quý nhà ck thì chồng mí quý lại nhf mình, nhất là nhà t lại có một mình nên ck tớ sau này về nhà t vất vả, còn tớ về nhà ck là con út nên cũng nhẹ nhàng hơn
Chắc thời bọn mình n khác hay sao ấy, sao t chả lo nghĩ mấy cái ấy nhỉ, rằng về nhà c thì lo này lo kia, công việc này công việc kia nhỉ. Chắc thời mình ít phải gánh vác hơn, ở nhà t cũng thế, t thấy toàn bm t lo, nhà ny t cũng vậy, t thấy ny t ít khi về quê lắm, toàn bm về quê còn ny t nhà thôi, t còn động viên về ấy, mà 1 năm có mấy cái ngày lễ chứ có j mà vất, ăn uống nấu nướng tí là xong, còn ở trên này thì cả tuần đi làm, nghỉ t7, Cn thì đi chơi k thì ở nhà nấu nướng, cũng có cái j phải lo đâu, chỉ lo kiếm tiền vs con cái, chồng của mình thôi, còn đâu nghĩ nhiều làm j cho mệt, kệ.
Hi hi, thui kệ , tới đâu hay tới đó, chứ bọn t cưới t cũng chả lo gì, hihi, có xiền thì đưa đỡ bme thôi